Tham dự một giờ thể dục cực “kool”

Mực Tím, Theo 10:50 14/01/2014

Bạn nào cũng mong chờ đến giờ học còn bên ngoài bạn bè lớp khác thèm thuồng chờ đến lượt mình được học. Ai nói giờ thể dục khô khan.

Có mặt tại thảm đấu và chứng kiến các màn quăng quật, biểu diễn kĩ năng thoát hiểm của các bạn lớp 9/16 trường THCS Hoàng Hoa Thám (Tân Bình), cứ nghĩ đây là sàn tập của đội tuyển võ thuật, chứ không phải là giờ thể dục vốn hay bị chê là khô khan.

Tham dự một giờ thể dục cực “kool” 1
Các bạn học sinh đều háo hức sắp xếp thảm cho giờ thể dục

Tham dự một giờ thể dục cực “kool” 2
Ở lớp tinh thần võ sĩ đạo rất được xem trọng

Tham dự một giờ thể dục cực “kool” 3
Màn té lăn làm "nóng"

Tham dự một giờ thể dục cực “kool” 4
Giờ học bắt đầu sôi động

Bạn Hải Quỳnh vừa biểu diễn pha thoát hiểm ngoạn mục xong cười tươi rói nói: “Càng học càng thích nên bạn nào cũng chờ đến giờ học thể dục, mà một tuần chỉ có một buổi ngắn ngủn thấy không “đã” gì hết!” .

Bên ngoài lớp học bạn nào đi ngang cũng thèm thuồng muốn được vào học. Tuy nhiên, không phải bạn nào cũng có “diễm phúc” ấy.

Khi võ tự vệ lần đầu tiên “đổ bộ” vào trường đầu năm học này, các bạn ùn ùn đăng kí học, như lớp 9/16 có 45 bạn thì tất cả đều “ngã” theo môn thể dục mới lạ và thú vị này.

Ở học kì này, chỉ khối 6 và khối 9 được tiên phong đăng kí học thử nghiệm “món mới”, mà số lượng đăng kí lên tới bốn, năm trăm bạn, khiến các thầy đứng lớp “bở cả hơi tai”.

Không như các môn thể dục khác, võ tự vệ không chỉ có các bài tập thể lực mà còn có rất nhiều mảng miếng quăng quật, đánh đấm ra trò.

Tham dự một giờ thể dục cực “kool” 5
HLV Hoàng Mai hướng dẫn các bạn màn hóa giải túm tóc

Theo chương trình các bạn sẽ được học kĩ thuật té ngã, hóa giải khi bị khóa tay, túm tóc, ôm từ phía trước và sau đòi hỏi sự tập luyện nhuần nhuyễn và an toàn cao, nên giờ học lúc nào cũng có tới 5 huấn luyện viên.

Tham dự một giờ thể dục cực “kool” 6
Đừng coi thường "kẹp tóc" mà lầm nha!

Tham dự một giờ thể dục cực “kool” 7
Đòn kẹp cổ .

HLV Aikido Hoàng Mai cho biết: “Không chỉ hăng hái tập luyện rèn luyện sức khỏe mà các em cũng trở nên ngoan ngoãn thấy rõ, nên dù HLV mỗi buổi làm “bao cát” cho học trò quăng quật hàng trăm lần mệt xỉu mà vẫn rất vui”.

Cô Huỳnh Thị Xuân (Phó hiệu trưởng) bật mí: "Không chỉ phụ huynh ủng hộ mà giáo viên cũng rất thích xin trường mở lớp tập luyện sau giờ đứng lớp để rèn luyện sức khỏe và có thêm “bài” phòng thân!”

Được biết, ở TPHCM, trường THCS Hoàng Hoa Thám là trường đầu tiên và duy nhất hiện nay mang võ tự vệ làm Thể dục tự chọn cho học sinh đấy.

Tham dự một giờ thể dục cực “kool” 8
Bài "gánh bạn" vừa rèn luyện thể lực vừa thư giãn rất vui

Các bạn biết không, HLV Aikido Hoàng Mai (Nhà thiếu nhi Tân Bình) trước đây cũng thường xuyên tổ chức một số lớp võ tự vệ nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, kĩ năng bảo vệ mình cho các bạn học sinh ở một số trường như THCS Lý Thường Kiệt 2, Quang Trung, Cung văn hóa Lao động TP… rất được mọi người ủng hộ.