Sở GD&ĐT: Học sinh viết thư cho chủ tịch nước phải chuyển trường

Soha, Theo 15:33 20/02/2014

Theo thông tin mới nhất từ Sở GD&ĐT Hà Nội, ngày 21/2, em Đỗ Hồng Sơn - cậu học sinh viết thư cho Chủ tịch nước sẽ chuyển sang học tại Trường THPT Dân lập Phan Bội Châu.

Trao đổi với chúng tôi trưa ngày 20/2, ông Nguyễn Hiệp Thống – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, sáng nay lãnh đạo Sở đã mời Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo (trường mà cháu Sơn đã từng theo học) và mẹ của em Đỗ Hồng Sơn lên để trao đổi làm rõ sự việc.

Sở GD&ĐT: Học sinh viết thư cho chủ tịch nước phải chuyển trường 1
Ông Nguyễn Hiệp Thống - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội.

Ông Thống nói: “Mẹ cháu Sơn đã xác nhận việc gia đình sơ suất chưa làm được hộ khẩu cho cháu đi học và nhiều lần Trường THPT Trần Hưng Đạo nhắc nhở về hạn cam kết làm hộ khẩu từ khi cháu nhập học. Quan điểm của Sở GD&ĐT là không để cháu thất học, không học trường công lập thì học trường dân lập. Ở Hà Nội có 107 trường ngoài công lập để cháu Sơn có thể đến học. Sở GD&ĐT sẽ sẵn sàng giúp đỡ em vào học”.

Kết thúc cuộc làm việc sáng nay, ông Thống cho hay, Sở GD&ĐT đã hỏi ý kiến phụ huynh giúp đỡ em nhập học Trường THPT Dân lập Phan Bội Châu (Thanh Xuân) ở ngay gần nhà và mẹ em đã đồng ý.

“Chúng tôi đã liên hệ Hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Phan Bội Châu và nhà trường sẵn sàng tiếp nhận em. Trong ngày mai, hoàn tất chuyển hồ sơ, em Sơn sẽ tiếp tục đi học trở lại”, ông Thống khẳng định.

Qua việc này, Phó GĐ Sở GD&ĐT cũng nhấn mạnh, Trường THPT Trần Hưng Đạo cũng nên rút kinh nghiệm, không nên để việc như vậy xảy ra.

Sở GD&ĐT: Học sinh viết thư cho chủ tịch nước phải chuyển trường 2
Anh Tuyên - bố em học sinh viết thư cho Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn cho con đi học.

Anh Đỗ Văn Tuyên (44 tuổi) - bố của Sơn chia sẻ, sáng nay gia đình đã làm việc với lãnh đạo Sở GD&ĐT, nhà trường về vấn đề này và ngày mai Sơn sẽ đi học tại Trường THPT DL Phan Bội Châu.

“Dù có khó khăn, cháu chuyển sang trường ngoài công lập mất thêm vài trăm nhưng gia đình không để cháu phải nghỉ học. Vợ chồng tôi lo được, dù nghèo thì nghèo thật, tôi có tay chân vẫn lao động, không lý gì cháu không được đi học.

Tôi cũng mừng vì cháu được tạo điều kiện để đi học trở lại. Cũng có vài người gọi điện mong muốn giúp đỡ gia đình tôi, chúng tôi cảm ơn nhưng không nhận”, bố của em Sơn trao đổi.

Được biết, chiều nay anh Tuyên sẽ mang hồ sơ của cháu Sơn sang Trường THPT Dân lập Phan Bội Châu gặp hiệu trưởng nhà trường để làm thủ tục. Ngày mai (21/2), cháu Sơn có thể đi học bình thường.

“Bản thân cháu cũng vui vì được đi học mặc dù không được học trường cũ. Chúng tôi cũng xác định vấn đề trước với cháu là có khả năng chuyển cháu sang trường ngoài công lập vì gia đình chưa hoàn thành xong thủ tục”, anh Tuyên nói thêm.

Nhắc đến vấn đề hộ khẩu, anh Tuyên lắc đầu cho biết: “Giờ cháu học trường ngoài công lập nên chúng tôi cũng dừng việc hoàn thành chuyển hộ khẩu Hà Nội. Chúng tôi tái nhập hộ khẩu Hải Phòng cho cháu. Quan điểm hiện giờ của gia đình là đơn giản hóa việc đó, quan trọng là cháu được đi học bình thường như các cháu khác”.

Như chúng tôi đã đưa tin, em Đỗ Hồng Sơn (HS lớp 11 Trường THPT Trần Hưng Đạo) viết tâm thư gửi cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ nguyện vọng được đi học trở lại.

Nam sinh này trình bày do hoàn cảnh gia đình khó khăn chưa làm được hộ khẩu Hà Nội nên cậu bị nhà trường đình chỉ học 2 lần. Với ý chí ham học của mình, thương bố mẹ phải lo nhiều tiền nếu cậu học người ngoài công lập, Sơn đã viết thư đầy cảm động trình bày hoàn cảnh và bày tỏ mong muốn được trở lại Trường THPT Trần Hưng Đạo.