Để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 đang đến gần, sáng nay, các sinh viên của trường ĐH Thương Mại Hà Nội đã có một màn đột kích bất ngờ vào các lớp học, mang theo nhạc cụ như guitar, trống cajon để biểu diễn ngay trên bục giảng, hát tặng thầy cô nhân ngày 20/11.
Theo chân nhóm sinh viên này từ lúc tập luyện, ngay khi giờ học vừa kết thúc, các bạn ấy đã nhanh chóng tiến vào một lớp học bất kỳ trong sự ngỡ ngàng của sinh viên, giảng viên trong lớp. Sắp xếp đội hình xong xuôi, tiếng đàn, tiếng hát vang lên, gửi lời tri ân đến các thầy cô giáo. Hành động rất ý nghĩa của nhóm sinh viên trường ĐH Thương mại đã khiến các lớp học như vỡ òa còn thầy cô giáo thì xúc động không nói nên lời.
Đến từ sớm để tập luyện cùng nhau.
Một hoạt động ý nghĩa của sinh viên ĐH Thương Mại.
Nhóm du ca có khá nhiều bạn nữ chơi guitar rất cừ.
Tiến vào một lớp bất kỳ khi kết thúc giờ học.
Dàn đội hình, đội ngũ ngay trên bục giảng.
Bắt đầu những màn trình diễn đặc biệt của mình.
Thầy giáo rất cảm động khi nhận được món quà từ sinh viên.
Cả lớp vỗ tay, hát theo nhóm nhạc.
Phần biểu diễn của nhóm sinh viên nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình.
Gửi tới thầy giáo những lẵng hoa và món quà nhỏ nhưng ý nghĩa.
Thầy giáo cảm ơn các bạn sinh viên.Một thành viên trong nhóm nhạc du ca ĐH Thương Mại cho biết: "Chúng tớ đã ấp ủ ý định này từ vài tuần trước, và khoảng 1 tuần nay, cứ đến giờ ra chơi là chúng tớ lại đi đến các lớp để hát tặng thầy cô. Đây là cách chúng tớ thể hiện tấm lòng biết ơn đối với các thầy cô đã luôn tận tâm, truyền đạt cho chúng tớ kiến thức, bài giảng hay. Nhân đây, xin gửi lời chúc đến các thầy cô giáo trên cả nước, chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, vui vẻ, công tác tốt để đưa đến cho chúng em, những thế hệ học trò nhiều bài giảng hay, thiết thực, đưa con thuyền tri thức cập bến bờ".