Rộn ràng bữa họp lớp đầu năm

Theo
Chia sẻ

Kì nghỉ Tết vừa rồi teen đã kịp đi họp lớp chưa?

Đầu năm là khoảng thời gian thuận lợi để mọi người trong lớp tụ tập nhau lại, tổ chức một buổi họp lớp để các bạn có cơ hội hàn huyên những kỉ niệm cũ và chia sẻ những dự định trong tương lai. Hiếm có dịp nào cả lớp lại được đông đủ như vậy, từ lớp cấp I, cấp II, cho tới cấp III. Ai ai cũng hào hứng gặp lại bạn cũ xem có gì thay đổi, có gì mới không.

“Mình rất thích họp lớp và thường tham dự rất đầy đủ. Mấy khi cả lớp có dịp tụ tập đông đủ như vậy. Đầu năm này mình có hẳn 3 cái họp lớp với cả 3 cấp. Bận rộn nhưng mà vui” – Hoàng Lan (Thanh Nhàn, Hà Nội) chia sẻ.

Địa chỉ được teen lựa chọn họp lớp rất đa dạng. Có thể là nhà riêng của một bạn nào đó, mọi người cùng làm cơm hoặc lẩu rồi ăn uống. Vừa rẻ lại vừa tự nhiên, thoải mái. Cũng có thể tổ chức ở hàng quán, tiện lợi, không phải lích kích nấu nướng nhưng không gian cũng có phần hạn chế hơn.

Tết có tiền lì xì nên nhiều lớp tổ chức họp lớp bằng cách đi du lịch. Đây cũng là một sáng kiến hay vì thông qua chuyến đi dài, mọi người sẽ có thời gian để nói chuyện nhiều hơn, tâm sự, sẻ chia mọi chuyện và quan trọng hơn là vừa được ngắm cảnh vừa khiến tình bạn trở nên gắn kết hơn.


Những buổi họp lớp thế này là dịp cực tốt để các bạn gắn kết tình cảm lại với nhau.

Thu Minh (Đại học Hà Nội) hào hứng kể về kế hoạch họp lớp: “Chúng tớ họp lớp vào mùng 8 vì sinh viên được nghỉ nhiều mà, địa điểm là Sapa. Đa số mọi người đều chưa đi nên rất hào hứng. Nhiều bạn cũng ngại đi xa nhưng tinh thần tụ tập cộng với lâu rồi chưa gặp lại bạn cũ nên cũng mạnh dạn đăng kí. Tất cả đều rất hào hứng trong ngày hôm đó.”

Chủ đề trong các buổi họp lớp thì vô vàn. Từ câu chuyện tên lớp trưởng lém lỉnh lừa các bạn ra sao hôm Cá tháng tư, cho tới chuyện 20/11 năm ngoái lớp tổ chức cho các thầy cô ra sao, cả chuyện đôi gà bông của lớp thành đôi như thế nào cũng được lôi ra kể lại với những trận cười ngặt nghẽo.

"Cực khoai" với những chuyện đâu đâu

Đó là câu chuyện của những bạn không may thi rớt đại học. Đi họp lớp mà lòng nặng trĩu. Nghe bạn bè kể về trường này, trường khác mà không khỏi tủi thân.

“Năm mới nghe bạn bè kể về các trường đại học mà mình thấy buồn ghê. Nào là Bách Khoa học nặng lắm, Ngoại Thương nhiều hoạt động, Báo chí ra sao, Thương Mại thế nào… mà mình chẳng biết nói gì. Cứ lủi thủi. Nhiều bạn thấy vậy, biết ý không nói nữa. Nhưng càng như thế mình càng thấy mình tội nghiệp hơn, còn làm phiền mọi người và làm ảnh hưởng tới không khí nữa” – Thanh Thủy nói.

Nhiều bạn cũng ngại đi họp lớp vì thấy mình thua kém bạn bè, người ta đỗ đạt đi học còn  mình thì ở nhà đi làm. Tâm lý này khiến nhiều bạn cảm thấy không thoải mái và lựa chọn không đi mặc dù cũng rất muốn gặp bạn bè.

Teen họp lớp thường lựa chọn uống bia, uống rượu đến say xỉn. Vừa tạo ra hình ảnh không đẹp vừa dễ gặp nguy hiểm khi tham gia giao thông sau đó.

Họp lớp là một dịp hội ngộ đông đủ bạn bè. Teen hãy vui chơi thật vui vẻ và lành mạnh nhé.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày