Quick chat với giáo sư Graeme Davies - Hiệu trưởng British University Viet Nam

Theo
Chia sẻ

Ngày 13/5/2010 vừa qua, Ngài Graeme Davies, Hiệu trưởng trường Đại học London, đồng Hiệu trưởng British University Vietnam (Đại học Anh quốc) đã có chuyến viếng thăm thường niên tới Việt Nam.

Ngày 13/5/2010 vừa qua, Ngài Graeme Davies, Hiệu trưởng trường Đại học London, đồng Hiệu trưởng British University Vietnam (Đại học Anh quốc) đã có chuyến viếng thăm thường niên tới Việt Nam.


Các bạn biết không, Giáo sư Graeme là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất và được kính trọng nhất trong lĩnh vực giáo dục. Ông từng giữ cương vị chủ tịch và hiệu trưởng của các trường Đại học Liverpool, Đại học Glasgrow và hiện tại là Đại học London và British University Vietnam. Ngoài ra, ông còn là cựu chủ tịch của Hội Đồng Hỗ trợ vốn cho các trường đại học ở Anh.


Tuy là một nhân vật quan trọng như vậy nhưng khi gặp, sinh viên tụi tớ thấy ông là một người rất giản dị và gần gũi. Chúng tớ đã chớp cơ hội ghi nhanh cuộc trò chuyện với vị giáo sư vô cùng đáng kính này.




Xin giáo sư cho biết chuyên ngành học tại trường đại học của ông và lý do ông lựa chọn chuyên ngành đó?


Thời gian ở trường đại học, tôi theo học khóa Cử nhân Khoa học Hàng không, chuyên ngành Kỹ thuật. Có lẽ tại Việt Nam, các bạn chưa nghe hoặc ít nghe đến chuyên ngành này. Việc lựa chọn khoá học dựa trên sở thích và đam mê khoa học kỹ thuật và những ứng dụng mới, những thành tựu công nghệ của tôi. Tôi yêu Khoa học Hàng không vì nó phát triển toàn diện khả năng thiết kế, quan sát tổng thể cũng những kỹ năng về con người như quan tâm đến sự an toàn, đào tạo đội ngũ phi hành gia…


Giáo sư đã là một sinh viên như thế nào trong trường đại học của mình?


Tôi tự hào về thời gian sinh viên mình đã có. Tôi học tập rất chăm chỉ, trong đánh giá của bạn bè và thầy cô, tôi là sinh viên giỏi kỹ thuật nhất tại New Zealand. Tuy nhiên, tôi cũng rất năng nổ trong các hoạt động ngoại khoá, tôi chơi bóng đá, môn thể thao yêu thích. Tôi cũng là Chủ tịch câu lạc bộ Chính trị và Nghiên cứu Kỹ thuật của trường.


Kỷ niệm đáng nhớ nhất của giáo sư trong thời gian ở trường?


Có một kỷ niệm đẹp mà tôi luôn ghi nhớ, đó là lần đầu tiên tôi gặp người bạn của mình vào hôm nhập trường. Rất nhanh sau đó chúng tôi đã trở thành bạn thân. Đó là vào năm 1955 và 50 năm sau chúng tôi vẫn là những người bạn tri kỷ. Tôi nghĩ rằng tình bạn từ thời còn đi học thật đẹp và thật đáng quý nếu các bạn có thể nuôi dưỡng tình bạn đó trong suốt cuộc đời mình.


Ai là người có ảnh hưởng lớn nhất đến giáo sư tại trường đại học?


 Tôi đang nhớ về rất nhiều giáo viên đã giúp đỡ tôi từ trường tiểu học đến trường cấp 3, đại học và có một người thầy hướng dẫn mà tôi kính trọng nhất đã truyền cảm hứng cho tôi trong thời gian tôi làm luận văn tiến sỹ. Tôi cảm phục thầy ở nhiều phương diện.


 Nếu có một câu để động viên, khích lệ sinh viên Việt Nam, giáo sư sẽ nói gì?


Tôi muốn gửi tới các bạn sinh viên Việt Nam một lời nhắn, hãy dồn hết sức mình vào những việc bạn làm để nhận ra và phát huy tiềm năng ẩn chứa trong bạn.


Xin cảm ơn giáo sư về cuộc trò chuyện rất thú vị này!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày