Những khoảnh khắc đáng yêu ngoài thao trường của chiến sĩ nhí

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 16/06/2015

Ngoài những giờ thao luyện kỹ năng trên thao trường, các học viên nhí tham dự “Em là chiến sĩ 2015” do Viettel tổ chức có những giây phút đời thường rất đáng yêu.


Các bé gái được chị phụ trách tết tóc


Sổ nhật ký của một chiến sĩ nhí trong chương trình “Em là chiến sĩ 2015” tại Trung đoàn 36, sư đoàn 308 Lương Sơn (Hoà Bình)


Hoa phượng được bạn trong tiểu đội hái tặng


Phút đùa nghịch trẻ thơ.


Thay trang phục để nghỉ ngơi sau giờ rèn luyện trên thao trường.


Thư giãn ngay lập tức sau giờ tập các kỹ năng vận động chiến trường


Những dòng nhật ký sau giờ thao luyện: "Bố ơi hôm nay con tập hát trong phòng. Con được phơi áo, mặc quần áo, tự tắm....".


Chiến lợi phẩm của một số bạn thích bắt ve, châu chấu trong khuôn viên doanh trại.


Những bạn không ra ngoài thì quậy trong phòng cho mát.


"Xòe tay ra anh cho 1 con châu chấu".

Các “chiến sĩ nhí” tại Trung đoàn 36, Sư đoàn 308 Lương Sơn (Hoà Bình) là con em/người thân khách hàng thân thiết (cá nhân, doanh nghiệp) của Viettel được mời tham dự chương trình “Em là chiến sĩ 2015” do Tổng Công ty Viễn thông Viettel phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Em là chiến sỹ, học kỳ trong quân đội năm 2015 dành cho 500 thiếu nhi trong độ tuổi từ 7-15 tuổi ở 3 miền Bắc - Trung - Nam. 

Đây là năm thứ 2 Viettel tổ chức chương trình Học kỳ trong quân đội cho người thân của khách hàng thân thiết (Viettel Privilege).