Nghe chia sẻ của teen 12 trước giờ G

Tom - Jerry, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 02/06/2013

Chỉ còn ít tiếng nữa, gần 1 triệu thí sinh sẽ bước vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm học 2012-2013. Mỗi bạn mang một tâm trạng riêng bước vào phòng thi...

Sáng hôm qua (1/6/2013), các sĩ tử tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay đã tập trung tại điểm thi xem số báo danh và nghe phổ biến quy chế thi trong tâm trạng khá phấn chấn và tự tin. Chỉ còn ít tiếng nữa cac bạn ấy sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp năm nay với môn mở đầu là môn Ngữ Văn. Cùng nghe xem các thí sinh của chúng ta có tâm trạng thế nào trước giờ G nhé!

Duy Long - THPT Chuyên Ngoại Ngữ

Bạn Trần Duy Long là học sinh trường THPT Chuyên Ngữ nhưng lại có hội đồng thi tại trường Hà Nội Amsterdam chia sẻ: "Thật ra mình cảm thấy có đôi chút lo lắng và bối rối. Một phần vì tâm trạng chung của mỗi thí sinh trước khi bước vào kỳ thi quan trọng. Phần khác vì mình tập trung học ngoại ngữ khá nhiều, nên một số môn như Sinh, Địa... không được đầu tư cho lắm. Tuy nhiên, dù sao mình vẫn chuẩn bị một tâm lý thật tự tin cho 3 ngày thi sắp tới". Long tâm sự bạn ấy lo lắng nhất cho môn Địa vì kiến thức cũng như phần nội dung ôn tập hơi rộng. Còn an tâm nhất thì chắc chắn là môn Tiếng Anh.

Nghe chia sẻ của teen 12 trước giờ G 1
Bạn Trần Duy Long - học sinh trường THPT Chuyên Ngữ


Hoàng Hoa - THPT Chu Văn An

Bạn Hoàng Thị Hoa - học sinh Chu Văn An (cũng có hội đồng thi lại trường THPT Chuyên Hà Nội - Ams) lại cho hay: "Tất nhiên là không thể tránh khỏi sự lo lắng và hồi hộp. Vì mình thi đại học khối A nên dành rất nhiều thời gian cho Toán- Lý- Hóa. Mãi tới thời gian gần đây mới tập trung dành công sức ôn tập thêm các môn thi tốt nghiệp khác. Dù không phải là một kỳ thi quá khó khăn đối với phần đông học sinh nhưng đây vẫn là một bước ngoặt quan trọng". Hoa tự tin nhất vào môn Toán, sẽ cố gắng đạt điểm tối đa. Còn lo nhất là Sinh và Văn.

Nghe chia sẻ của teen 12 trước giờ G 2
Bạn Hoàng Thị Hoa - học sinh Chu Văn An


Hà Đan - THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm

Bạn Hà Đan, học sinh lớp 12 trường THPT Trần Phú Hoàn Kiếm cho biết vì năm nay là năm đầu tiên được mang camera vào phòng thi nên đó cũng sẽ là một áp lực đối với các thí sinh, không hẳn là vì không quay cop được mà chỉ là việc mọi hành động của mình bị "theo dõi" đôi khi cũng gây áp lực. "Nỗi buồn chia ly chưa dứt, nỗi lo thi cử càng nặng thêm. Mục tiêu của mình là bằng giỏi Tốt nghiệp THPT nên chắc là sẽ phải cố gắng rất nhiều. Môn Hóa là môn sở trường nên mình hi vọng lấy 10 điểm, còn lo nhất vẫn là môn Sinh. Mình chỉ mong sẽ có thể vận dụng hết những kiến thức đã học để hoàn thành kỳ thi thật tốt, là bàn đạp cho kỳ thi Đại Học vào tháng 7 năm nay" - Hà Đan chia sẻ.

Nghe chia sẻ của teen 12 trước giờ G 3
Bạn Hà Đan, học sinh lớp 12 trường THPT Trần Phú Hoàn Kiếm


Phương Chi - THPT Việt Đức

Cũng như những bạn khác, bạn Nguyễn Phương Chi, học sinh trường THPT Việt Đức cũng khá lo lắng và có chút hồi hộp vì đây là một trong hai kì thi quan trọng của học sinh đánh dấu 12 năm học. "Bên cạnh sự lo lắng và hồi hộp thì thời tiết nắng nóng cũng là một trở ngại cho các thí sinh, khiến bản thân mình và nhiều bạn có cảm giác hơi mệt mỏi trong người. Nhưng với những kiến thức được chuẩn bị kĩ từ trước, mình sẽ vẫn tự tin là có thể vượt qua bài thi một cách suôn sẻ". Phương Chi cũng chia sẻ môn tự tin của bạn ấy nhất là 3 môn Văn Toán Anh, vì bạn ấy học khối D, còn môn lo lắng nhất là Hóa Học và Sinh Học.

Nghe chia sẻ của teen 12 trước giờ G 4
Nguyễn Phương Chi, học sinh trường THPT Việt Đức

Quốc Dũng - THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam


Là học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Phạm Quốc Dũng, học sinh chuyên Lý khóa 10-13 có vẻ khá tự tin đối với kỳ thi tốt nghiệp năm nay. Dũng cho biết vì năm nay có môn Sinh không khó bằng môn Lịch sử năm ngoái nên những thí sinh học ban A như bạn ấy cũng đỡ lo phần nào. "Mình chỉ hơi lo môn Ngữ Văn và môn Địa Lý, nhất là phần Địa lý tự nhiên do phần này phải học thuộc nhiều. Tuy nhiên thi xong ngày mai thì có lẽ tâm trạng của mình sẽ thoải mái hơn vì ít nhất là đã vượt qua môn Ngữ Văn, môn mình lo lắng nhất". - Quốc Dũng chia sẻ.

Nghe chia sẻ của teen 12 trước giờ G 5

Phạm Quốc Dũng, học sinh chuyên Lý khóa 10-13 - THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam