Ma mới và đủ chiêu… quăng “bom” đầu năm
Không ít bạn hiện nay khi được chuyển sang ngôi trường mới hoặc chuyển cấp đã vội quăng những “trái bom” cực khủng để các bạn trong lớp nể phục mình.
Bài ca “nhà mặt phố, bố làm to”…
Đây có lẽ là bài ca mà các bạn học sinh không ít lần nghe những “mem's” mới trong lớp hay khi chuyển cấp khoe khoang để bạn bè nhìn mình với ánh mắt nể phục. Nào là đang học ở trung tâm X, Y, Z nào đó với giá mấy ngàn đô là chuyện thường hay bố tớ làm chức lớn,… luôn được các “ma mới” có máu hay nổ khoe khoang.
Điển hình như cô nàng T. Xuân (1995), vốn là một teen girl có bản tính khoe khoang và “nổ” thuộc hàng "bom bự" khi còn theo học cấp 2 và bị không ít người tẩy chay. Thế nhưng khi lên cấp 3, cô bạn cũng không chừa cái tật “nổ vô tội vạ”. Mà mỗi khi có bạn trong lớp hỏi tới thì cô nàng "tâm sự" nhỏ to chuyện cuối tuần vừa rồi thì đi quán bar này nọ với giá tiền bao nhiêu, hay đang cặp với anh đại gia nào, được mua cho những gì. Đỉnh điểm là cô nàng xách túi LV đi học trong cái trố mắt nhìn của bạn bè, chưa kể Xuân còn tự tin khoe mẽ chiếc xe tay ga mới cáu vừa được bố mua cho. Chính vì thế, không ít “cư dân” ở lớp đã tin cái rụp những điều mà cô nàng nói.
Trong khi đó, cậu bạn V. Hưng (1992) đã làm lớp 12A2 của Hưng một phen kinh khủng vì mức độ "chém gió" ngay từ đầu năm. Xây dựng ngay từ đầu là hình tượng “play boy”, thế nên cậu cứ mặc sức khoe mẽ. Nào là hôm nay cặp với em này, cặp với em nọ. Đã vậy, Hưng còn khoe chuyện nhà có hai chiếc xe Audi và Toyota: “Ba Hưng kêu mình lấy xe Audi ra để tập chạy, chứ chạy xe Toyota thường lắm”. Đỉnh điểm hơn cậu bạn còn khoe loạt hình của bạn gái mình với các bạn nam cùng lớp.
Cho đến những hậu quả khó lường…

Tuy những câu chuyện “quăng bom” của không ít ma mới tưởng chừng như vô hại, nhưng lại gây những hậu quả khó lường. Nặng nhất là những tình huống dở khóc, dở cười dành cho những tên không biết sợ.
Như cô bạn T. Xuân vừa đề cập ở trên. Sau khi lỡ “nổ” quá trên lớp và để đỡ cho các bạn trong lớp tin, Xuân đã vội vàng đi mượn tiền của những “anh chị” cho vay nặng lãi để mua cho bằng được những món đồ hiệu mà cô nàng nói đại gia mua cho mình. Sau đó, Xuân còn bỏ tiền mượn chiếc xe tay ga, hằng ngày với số tiền là 100 nghìn. Cứ ngỡ cô bạn sẽ dùng tiền quà vặt bố mẹ cho hằng ngày để trả những khoản tiền mà Xuân vay. Nhưng ai ngờ đâu, khi không đủ khả năng chi trả, các “anh chị” giang hồ đến tận trường của cô bạn đòi lẫn ban giám hiệu gọi về nhà nhắc nhở chuyện học phí. Lúc này mọi người mới vỡ lẽ về sự giàu có của “Xuân đại gia”.
Trong khi đó, cậu bạn Hưng sau nhiều lần nói thách "giá trên trời" về độ giàu có và khả năng tìm bạn gái của mình thì đã bị bạn cũ ở cấp 2 lật mánh, khi vô tình cậu bạn này lại là bạn thân của một bạn học chung lớp với Hưng. Và thế là cả lớp biết cậu bạn này “nổ” đủ thứ về mình. Cũng kể từ đó, Hưng chết với biệt danh Hưng “nổ” và bạn bè cũng “tẩy chay” Hưng.
Thay cho lời kết…
Đến trường thay vì bạn lấy thời gian quý báu để chọn những mẩu chuyện không thực mà đôi khi lại hết sức ngớ ngẩn khiến tình cảm cũng như tình bạn bè bị sứt mẻ, tạo một bức tường vô hình và gây ấn tượng xấu cho bạn suốt năm học. Thay vào đó, tại sao bạn không tìm cách tạo dựng mối quan hệ mới với bạn bè, thầy cô, đặc biệt là có nhiều thời gian để học hành hơn. Đừng bao giờ "chứng tỏ" quá lố để rồi lãnh những hậu quả không ai ngờ!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày