Lưu Trần Nguyên Khang: "Du học Phần Lan là trải nghiệm đầy thú vị"

Theo
Chia sẻ

Khác với các bạn du học sinh khác, Nguyên Khang đã chọn cho mình một lối rẽ đầy thú vị khi quyết định đi du học tại đất nước Phần Lan.

Là cựu học sinh của trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Lưu Trần Nguyên Khang cũng như bao bạn bè đồng trang lứa khác, rất phân vân trong việc quyết định du học tại đất nước nào. Thế rồi, khi biết tin tại Phần Lan có chính sách ưu đãi và đây lại là một đất nước thanh bình nên bạn í quyết định sẽ đến nơi đây bổ sung thêm kiến thức cho mình. Ngôi trường hiện tại Khang đang học là trường Mikkelin, cách thủ đô của Phần Lan khá xa. Nhưng bù lại, nó có thể giúp Khang vừa đi bộ, vừa rèn luyện sức khỏe. 

Sau một thời gian chuẩn bị cho chuyến đi, cậu bạn cũng đã đến được với đất nước Phần Lan. Cảm nhận đầu tiên của Nguyên Khang sau một chuyến máy bay mệt mỏi để đến đất nước châu Âu này là nơi đây có không khí vô cùng mát mẻ và trong lành, cùng với dịch vụ tiện nghi cực tốt. "Mách nhỏ với các bạn, quãng thời gian đến du học Phần Lan nên là tháng 9, khi mà không khí vẫn ở mức độ lạnh vừa phải như kiểu thời tiết đầu đông ở Hà Nội nên dễ dàng thích nghi hơn." - Khang cho biết.


Xem ra Nguyên Khang đã "nghiện" đất nước này mất rồi! 

Tại Phần Lan thì chất lượng giáo dục rất tốt, nhiều lần đứng vị trí hàng đầu thế giới và hoàn toàn được miễn phí, kể cả các du học sinh. Đó là lý do tại sao khi đến nơi đây, không ít lần bạn sẽ bắt gặp cả những du học sinh đến từ Mỹ. Thầy cô nơi đây cũng rất nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ học sinh với thái độ vô cùng thân thiện. Trong khi đó, chất lượng dịch vụ tại Phần Lan thì khỏi phải chê vì tại các nước châu Âu, những dịch vụ luôn đứng hàng đầu trong các châu lục. 

Trong khi nhiều nước khác mà bạn khác đang theo học khá hạn chế việc làm thêm, thì ở Phần Lan, du học sinh có thể làm thêm tới 20 giờ/tuần. Mà theo như Khang tiết lộ thì thông thường tầm khoảng 8 EURO cho một tiếng. Với số tiền kiếm được, Khang đã có thể trang trải một số chi phí trong việc sinh hoạt. 



Tuy nhiên, điểm yếu của Phần Lan (theo cảm nhận của Khang) đó chính là sinh hoạt phí hơi đắt đỏ, có thể nói là tình hình chung của cả châu Âu. Nhưng bù lại nếu có bạn cùng phòng thì tiền thuê nhà cũng giảm đáng kể. Điển hình là ngôi nhà trên một chung cư mà Khang đang thuê cùng 5 người bạn khác cũng đã giảm được rất nhiều tiền.

Một điểm thú vị nữa là các chương trình học tại Phần Lan mà du học sinh chọn đều hoàn toàn giảng dạy bằng tiếng Anh nên bạn không cần lo nếu mình không biết tiếng Phần Lan nhé! Chưa kể, những trường tại đây cũng mở thêm lớp tiếng Phần Lan hoàn toàn miễn phí cho các bạn trong vòng 1 năm để có thể giao tiếp với người bản xứ. 

Tiết lộ một chút là cậu bạn Khang trong quãng thời gian học tập tại đây đã biết thêm tiếng Đức và tiếng Phần Lan nữa nhé, bên cạnh ngôn ngữ chính là tiếng Anh. Ngoài ra, bạn sẽ có cơ hội du lịch khắp những cảnh đẹp tại đây.



Còn về độ thân thiện của người dân thì khỏi chê nhé và trình trạng phân biệt chủ tộc cũng rất hiếm, đó là lý do tại sao đất nước này luôn là một trong những nơi an bình nhất thế giới. 

Khang tâm sự: “Khó khăn thì không phải là không có, nhưng nhờ nó mà mình có thể tập được tính độc lập tự”. Ngoài ra cậu bạn còn chia sẻ với chúng tớ kỷ niệm đầu tiên ở Phần Lan, khi tận hưởng mùa đông của đất nước này thì Khang thật sự rất shock vì lạnh. Có khi nhiệt độ còn xuống thấp hơn âm 30 độ C làm không ít học sinh Việt Nam chưa quen có thể bị bệnh rất bất ngờ. 

Mùa đông ở đây lạnh ơi là lạnh cơ í! Nên rất nhiều bạn du học sinh dễ bị cảm.

Chúng tớ còn được biết thêm, Phần Lan nằm trong khối liên minh châu Âu và ký hiệp ước Schengen. Hiệp ước này giúp các bạn du học tại Phần Lan có thể đi lại dễ dàng tại các nước châu Âu. Đó là lý do tại sao mà một số bạn du học tại Phần Lan, trong đó có cả Nguyên Khang có thể du lịch một số nước vào mùa hè. Mà mùa hè vừa rồi, Khang đã có một chuyến du lịch sang Tây Ban Nha và cực kỳ thích thú, có khi bản thân cậu bạn còn đi du lịch một số nơi tại Phần Lan một mình.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày