"Đừng khóc nhé!"

Theo
Chia sẻ

Nước mắt không nên rơi khi chia tay, nước mắt nên để dành cho ngày gặp mặt... Vì thế, đừng khóc nhé, 12 Văn.

“Con gái ít nói ra  
Điều riêng tư - kỷ niệm
Sợ con trai sẽ biết  
Nói con gái mộng mơ”

Có lẽ bởi con gái hay thẩn thơ, hay vu vơ với những hoài niệm nên ít thể hiện ra bằng lời nói. Điều ấy càng đúng với tập thể 12 Văn của chúng tớ, của 33 đứa con gái và duy nhất một “mì chính cánh”. Thời điểm chia xa tuổi học trò, các thành viên trong lớp không ai đủ can đảm nói lên câu từ biệt, thay vào đó là những giọt nước mắt buồn tiếc, là những cái nắm tay, những cái ôm xiết chặt. Thời gian trôi nhanh thật, thấm thoát đã 3 năm chúng mình cùng gắn bó dưới một “ngôi nhà chung”, cùng nhau học tập, cùng nhau tham gia các hoạt động ngoại khóa… 

Các thầy cô vẫn thường nói đùa: "Nếu các lớp khác “âm dương hòa hợp” thì 12 Văn “âm thịnh dương suy”". Thật đặc biệt bởi không lớp nào lực lượng “girl” hùng hậu như lớp mình, chỉ duy nhất tên con trai trong tập thể để lũ con gái được thể “bắt nạt” mỗi dịp 20/10 hay 8/3…





Lớp mình có nhớ không những ngày đầu tiên nhận lớp, nhận cô chủ nhiệm? Cô Châm đã để từng thành viên đứng lên giới thiệu bản thân. Tuy mỗi đứa đến từ những ngôi trường khác nhau, từ những nơi khác nhau, nhưng giờ sẽ đồng hành với nhau trong một tập thể, dưới cùng một mái trường với cái tên mới: Lớp 10 Văn – Trường THPT Chuyên Hạ Long.

Lớp mình có nhớ không những ngày đầu tiên của năm học lớp 11? Chúng mình đã cùng giơ cao tay để nỗ lực phấn đấu cho năm học mới, cho những thành tích mới. Và mỗi đứa đã gấp những chiếc máy bay giấy, xếp thành dòng chữ “Yêu cô” để bày tỏ tình cảm cũng như quyết tâm của bản thân. 

Lớp mình có nhớ không lúc tham gia các hoạt động ngoại khóa? Là những buổi chiều tất tưởi đi tìm tre, làm mô hình, tranh thủ cả buổi tối để trang trí chuẩn bị cho cắm trại. Là những buổi tập nhảy, tập hát, tập múa, tập kịch… ngay giữa sân trường. Có quá nhiều kỉ niệm đáng nhớ mà khi mường tượng lại tớ vẫn không giấu nổi xúc động. Bởi qua những hoạt động ấy, mỗi thành viên trong lớp dường như xích lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, từ đó biết san sẻ và giúp đỡ nhau trong mọi công việc. 

Và lớp mình có nhớ không năm học lớp 12 – năm quyết định trên con đường học tập, đồng thời cũng là năm học cuối cùng chúng mình gắn bó bên nhau? Sẽ rất nhớ những lúc cả lớp chúc mừng sinh nhật cô, sẽ rất nhớ thời gian tập quân sự, nhớ cả những ngày cả cô và trò cùng đeo khẩu trang trong giờ học để phòng bệnh, nhớ những giờ ra chơi cùng nhau hát đồng thanh, sẽ rất nhớ những lúc khối C giúp khối D học sử địa và ngược lại khi khối D giảng toán, anh cho khối C, sẽ rất nhớ… 





Bế giảng lớp 12 – bước ngoặt lớn đánh dấu sự trưởng thành của tuổi học trò, chúng mình sẽ phải từ biệt ngôi trường nhỏ trong con ngõ nhỏ. Như lời cô đã nói... nước mắt không nên rơi khi chia tay, nước mắt nên để dành cho ngày gặp mặt. Bởi vậy ngày chia xa đừng buồn và đừng rơi nước mắt. 

12 Văn -12 V.I.P - 12 Victory
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày