Du học sinh Việt rạng rỡ trong ngày sinh viên Nga

Hải Đặng: Ảnh: Hải Đặng, Thùy Dương, Tula Stale University, Theo Trí Thức Trẻ 01:25 28/01/2016

Ngày sinh viên với thông điệp: vui vẻ, năng động, hết mình; đã đem lại không khí tươi vui, rộn rã trong ngày đông buốt giá.

Vẫn là một không khí tràn sức "sinh viên" như mọi năm đã đốt nóng khung cảnh giá lạnh -20 độ C của mùa đông nước Nga. Ngày 25 hằng năm người Nga chọn làm ngày sinh viên cũng là ngày rơi vào dịp nghỉ đông nên rất thuận tiện cho việc tổ chức các chương trình, buổi lễ.

Cũng như mọi năm nhiều du học sinh Việt cùng hòa mình vào bầu không khí rộn rã này. Du học sinh Việt tại thành phố Tula có cơ hội trượt băng trong sân trượt hiện đại, vừa được khánh thành lúc tháng 9 vừa qua. 

Du học sinh Việt rạng rỡ trong ngày sinh viên Nga - Ảnh 1.

Hình ảnh sân trượt băng vừa mới khánh thành "Tropic"

Đây cũng là dịp vui chơi mà sinh viên mong đợi nhất ngoài dịp năm mới, lễ tiễn mùa đông và một vài dịp khác. Có một điều đặc biệt hơn nữa, hôm nay, thầy hiệu trưởng đã thông báo toàn bộ sinh viên sẽ được nhận học bổng vào đúng ngày lễ sinh viên. Điều đó càng làm cho tinh thần của các bạn sinh viên càng thêm hứng khởi hơn.

Trong buổi lễ hôm nay, có sự hiện diện của thống đốc thành phố Tula; hiệu trưởng trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Tula cùng nhiều vị quan khách, thầy cô giáo trong thành phố cũng đến dự.

Du học sinh Việt rạng rỡ trong ngày sinh viên Nga - Ảnh 2.

Thống đốc thành phố và Hiệu trưởng trường ĐHQG Tula phát biểu và chúc mừng ngày lễ sinh viên.

Như thường lệ, trà và bánh là hai thứ không thể thiếu đối với các buổi lễ được tổ chức ngoài trời như thế này.

Bên cạnh việc ăn uống, chụp hình, phát biểu của các vị quan khách thì trò chơi vận động là điều cần thiết để làm cơ thể được nóng lên khi đứng lâu ngoài trời lạnh. Những trò chơi vui nhộn nhưng đem lại rất nhiều tiếng cười và bổ ích cho các bạn sinh viên như: Trượt băng trên tấm nhựa, thi ai đi bộ nhanh hơn…

Du học sinh Việt rạng rỡ trong ngày sinh viên Nga - Ảnh 3.

Sinh viên chơi hết mình trong các mini game…

Và phần quan trọng nhất có lẽ là được trải nghiệm trượt băng trong sân băng hiện đại bậc nhất thành phố. Vì số lượng sinh viên quá đông, nên phải chia làm 3 lần trượt. Thật may mắn khi sinh viên Việt Nam được ưu tiên vào trượt lần đầu và lần thứ hai là làm mất đi tinh thần của họ.

Với sinh viên Nga, có lẽ hầu như ai cũng biết trượt băng còn đối với sinh viên nước ngoài, như Việt chẳng hạn thì 10 người mới 1 người biết. Tuy nhiên đó không phải là điều cản trở họ mà ngược lại đó là kỉ niệm vô cùng vui và đáng nhớ khi những lần đầu chập chững trên đôi giày trượt băng.

Cùng ngắm nhìn lại một số hình ảnh ngoài lề tại buổi lễ này nhé.

Du học sinh Việt rạng rỡ trong ngày sinh viên Nga - Ảnh 5.

 Sinh viên Nga tươi cười trong bầu không khí sôi động của buổi lễ.

Kết thúc buổi lễ, mọi người ra về trong niềm vui hân hoan. Giống như câu nói từ một bài báo của trường Đại học THQG Tula: "Ngày sinh viên đã qua đi, thế nhưng những kỉ niệm, bức ảnh mà chúng ta có ngày hôm nay sẽ theo ta đến những kì học tiếp theo, mùa đông năm sau và ngày này năm sau..."