"Đột nhập" lớp học thủ khoa

Mực Tím, Theo 10:00 16/08/2010

Lớp 12 Toán trường Phổ thông Năng khiếu (Q.10) được xem là “lớp học thủ khoa” kì tuyển sinh đại học năm nay 4 thành viên của lớp đậu thủ khoa các trường đại học danh tiếng.

Lớp học toàn... sao

Nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, học sinh trong lớp ai cũng là “sao” hết. Nào là thủ khoa toàn thành, thủ khoa đầu vào trường chuyên Lê Hồng Phong, học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố... Làm sao để tỏa sáng trong một lớp học toàn... sao như vậy quả thật là điều ai cũng nghĩ đến trừ... 37 thành viên trong lớp. Đơn giản, bởi tất cả đều không bị áp lực nặng nề về thành tích học tập (chứ không phải như nhiều lời đồn đại đâu) mà chỉ học theo những mục tiêu của mình đặt ra mà thôi!


“Hội YRMU”

Đầu năm học rồi, tại lớp 12 Toán xảy ra một sự kiện đáng chú ý. Đó là sự chào đời của “Hội YRMU” (viết tắt từ You Raise Me Up - Bạn nâng tôi lên một bài hát nổi tiếng của Secret Garden) nhằm giúp các bạn trong lớp ôn tập tốt hơn. Thành viên trong Hội sẽ được phân công làm cố vấn học tập của các môn học, kể cả... giáo dục quốc phòng. Sau khi học xong một chương nào đó, thậm chí một bài, các cố vấn sẽ tự hệ thống kiến thức trọng tâm của chương bằng một đề thi trắc nghiệm cho cả lớp với không khí y như một kì thi. Những bạn giải bài điểm cao cũng sẽ nhận được quà hấp dẫn (phổ biến nhất vẫn là... một suất cơm chay miễn phí giá 5k). Vì được ôn tập, rèn luyện thường xuyên nên hầu hết các bạn trong lớp đều đậu đại học với điểm cao “ngất ngây!”.


Mê... Disney Channel

Gặp hai anh chàng Dư Thân DuyPhan Thiện Tôn (cùng đậu thủ khoa ĐH Kinh tế TP.HCM với số điểm 28,5), bạn sẽ có một cuộc trò chuyện vô cùng hào hứng nếu nói về các series của Disney Channel. Mạnh Tiến (thủ khoa ĐH Khoa học Tự nhiên) cũng mê tít CampRock, High School Musical... Nhưng không chỉ Duy, Tôn, Tiến mà “nghe đồn” rất nhiều bạn trong lớp cũng rất “kết” kênh này. Đơn giản là vì các bạn đều là teen “độc thân vui tính” hết mà! Hi hi!

Ai bảo dân toán không mê đọc sách?

Là lớp chuyên toán nên chuyện học văn với các bạn cũng có phần “khổ sở”. Và một trong những cách được các bạn áp dụng để “cải thiện tình hình” là cố gắng đọc thật nhiều sách. Thân Duy chọn những truyện dài hoặc tiểu thuyết như "Cho tôi một vé đi tuổi thơ, Mật mã Da Vince, Biểu tượng thất truyền:... trong khi lớp trưởng Thiện Tôn thì “mê mẩn” những cuốn sách dạy làm người, sống đẹp như bộ sách Hạt giống tâm hồn, Đắc Nhân Tâm, Dám dẫn đầu...

Hẳn là nhiều bạn sẽ nhận ra lớp học thủ khoa thật ra cũng... bình thường như nhiều lớp học khác. Nhưng theo “bật mí” của các thủ khoa thì chính những điều bình thường ấy kết hợp với nỗ lực của bản thân đã giúp các bạn trở thành thủ khoa. Nghĩ cũng “ngộ” nha!


Guinness về “lớp học thủ khoa”

Lớp có nhiều thủ khoa, á khoa nhất: 4 thủ khoa gồm Dư Thân Duy, Phan Thiện Tôn (28,5 điểm, ĐH Kinh tế TP.HCM), Nguyễn Mạnh Tiến, 28,5 điểm (ĐH Khoa học Tự nhiên), Lê Minh Tuấn (29 điểm, ĐH Ngoại thương, cơ sở 2). Ngoài ra, lớp còn 4 bạn đậu á khoa: Nguyễn Thế Đức Tâm (24,5 điểm, ĐH Luật TP.HCM), Huỳnh Lê Thái Dương (28 điểm, ĐH Khoa học Tự nhiên), Nguyễn Tuấn HưngNguyễn Anh Tuấn (cùng 26,5 điểm, á khoa khối B ĐH Khoa học Tự nhiên). Với sự đóng góp rất đáng kể của lớp toán, trường Phổ thông Năng khiếu cũng là trường có nhiều thủ khoa, á khoa nhất kì thi đại học năm nay: 7 thủ khoa và 9 á khoa!

Thủ khoa “hoành tráng” nhất: Không chỉ có điểm cao nhất, bạn Lê Minh Tuấn cũng là người có chiều cao hoành tráng nhất trong số 4 thủ khoa: 1m84! Woa!

Thủ khoa có “tinh thần thể dục” cao nhất: Chính là bạn Nguyễn Mạnh Tiến. Mỗi ngày cậu bạn đều kiên trì đạp xe đến công viên Lê Thị Riêng để tập thể dục.