Chàng "thợ mộc" vô địch toán quốc tế
Bố nhập viện vì nghi ung thư xương, mẹ nghỉ hưu sớm vì ốm yếu, cậu học trò đoạt huy chương vàng toán quốc tế 2010 lao vào làm thêm để kiếm tiền chữa bệnh cho bố.
Từ ngày về nước, nghe tin bố phải đi viện vì khối u trên đỉnh đầu, Nguyễn Ngọc Trung, khu 2, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ), miệt mài với nghề mộc giúp bố để lấy tiền chữa bệnh.
Bố Trung làm nghề thợ mộc, mẹ làm công nhân trong nhà máy hóa chấtLâm Thao, do sức khỏe ốm yếu liên miên nên mẹ Trung đã về nghỉ hưu sớm. Từng là người nghiện game, bỏ bê học hành, nhưng cũng trong thời gian chơi bời trên máy tính, Trung tự mày mò vào các trang web để giải những bài toán trên mạng. Niềm say mê mới mẻ này đã kéo được cậu học trò quay về với sách vở, đặc biệt là môn Toán học.

Cô Nguyên Thị Tuyết Dung, mẹ Trung cho biết, suốt ba năm Trung đi học xa nhà, gia đình đã giấu về bệnh tật của bố để em yên tâm học hành. Bố Trung, chú Nguyễn Văn Giới đau yếu gần chục năm nay. Ba năm trở lại đây trên đỉnh đầu ông mọc lên một cái u lớn như cái chén, mỗi khi trở trời là cơn đau hành hạ.

Từ ngày mang huy chương vàng toán quốc tế về quê, biết bố bị u xương, Trung trở nên ít nói. Ngoài thời gian giải toán trên mạng, Trung tranh thủ phụ giúp bố làm mộc để góp thêm một công kiếm thêm đồng thu nhập. “Mình phải làm giúp bố, may ra còn có tiền cho bố chữa bệnh. Chứ để bố làm nhiều sợ bệnh tình càng nặng hơn, khi đó lại càng khó chữa”, Trung chia sẻ.
Được đặc cách thi ĐH, Trung đã nộp hồ sơ ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) với mong muốn trở thành một nhà toán học để giúp ích cho nền toán học nước nhà. Không còn cản trở nào trước cánh cửa ĐH, nhưng Trung trăn trở: “Trên phố có dễ tìm việc làm thêm không? Một buổi đi học, một buổi mình sẽ đi làm thêm để bố mẹ không phải chạy vạy gửi tiền cho mình ăn học mà mình lại có tiền gửi về nhà cho bố chữa bệnh”.