Học cách Hà Trúc khoe bạn trai nhưng không muốn Tuesday đụng vào: Che mặt thế thôi chứ các em biết ảnh là ai rồi ha, né ra giúp chị nha!

C, Theo Helino 12:13 20/01/2020

Hà Trúc và cơ trưởng Quang Đạt xứng đáng đạt danh hiệu "Cặp đôi vàng trong làng úp mở" rồi đấy.

Mỗi cặp đôi trai tài gái sắc rơi vào tầm ngắm nghi vấn hẹn hò của dân mạng đều có cách đối mặt khác nhau. Có người công khai luôn cho thiên hạ vừa lòng, có người tuân thủ nguyên tắc "im lặng là vàng". Và cũng có người miệng thì khẳng định chỉ là bạn bè bình thường nhưng hành động thì hoàn toàn trái ngược. Đại diện cho nhóm này chính là travel blogger Lê Hà Trúc và cơ trưởng Nguyễn Quang Đạt.

Mới đây nhất, trong khi Quang Đạt chụp hình một cô gái từ phía sau lưng cùng dòng caption tình cảm: "Ủa. Sao lúc ra khỏi nhà bảo chỉ đi ăn rồi về xong 4h sáng lừa lên tận đây..." thì Hà Trúc lại khoe ảnh tình cảm cùng chàng trai giấu mặt. Ơ kìa! Cả 2 cùng check-in Đà Lạt, cả, trang phục của Hà Trúc cũng chẳng khác gì bộ quần áo của cô nàng trong story của Quang Đạt.

Trước đó, một anh chàng giấu mặt cũng xuất hiện trong story của Hà Trúc. Mà tài tình ở chỗ anh chàng này lại có chiếc đồng hồ giống của Quang Đạt kì lạ. Tình cờ một lần còn chấp nhận được chứ tình cờ nhiều lần thế này thì không chơi đâu nha anh chị ơi!

Còn nhớ hồi cuối tháng 10 vừa qua, dân tình xôn xao chuyện cặp đôi hẹn hò sau chuyến đi Bali của họ cùng nhóm bạn. Ngay sau đó cả hai đều nhanh chóng phủ nhận tin đồn thế nên cho đến thời điểm hiện tại, xin nhắc lại rằng Hà Trúc và Quang Đạt chỉ-là-bạn thôi nhé!

Học cách Hà Trúc khoe bạn trai nhưng không muốn Tuesday đụng vào: Che mặt thế thôi chứ các em biết ảnh là ai rồi ha, né ra giúp chị nha! - Ảnh 3.

Chuyến đi Bali làm dấy lên tin đồn hẹn hò của Hà Trúc và Quang Đạt.

Sau đó không ít lần Quang Đạt và Hà Trúc để lộ chuyện đang ở cạnh nhau.

Nếu có danh hiệu "Cặp đôi vàng trong làng úp mở" thì chắc chắn không thể thoát khỏi tay Hà Trúc và Quang Đạt được. Thôi năm hết Tết đến rồi, anh chị có công khai là bạn gì đi cho dân tình còn chúc mừng luôn thể không nào?