Hoảng hồn những pha "vạch áo cho người xem lưng" của ê-kíp làm phim Việt

Ân Nguyễn & Doanh Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:44 29/06/2016

Trước "Mặt Nạ Máu", làng phim Việt không thiếu những trận nội chiến căng thẳng đến mức lôi nhau lên báo cãi cọ.

Xưa nay, "đóng cửa bảo nhau" vẫn là truyền thống của người Việt Nam khi giải quyết mâu thuẫn nội bộ. Thế nhưng, không ít lần các nghệ sĩ và nhà sản xuất bất đồng đến nỗi phải "vạch áo cho người xem lưng", tranh cãi trên mặt báo về chính bộ phim do mình góp phần tạo ra, gần đây nhất là trường hợp của Mặt Nạ Máu. Hãy cùng điểm lại vụ việc này cũng như những lần xào xáo trong nội bộ các đoàn phim Việt trước đây.

Dòng Máu Anh Hùng: Nguyễn Chánh Tín giận Johnny Trí Nguyễn

Hoảng hồn những pha vạch áo cho người xem lưng của ê-kíp làm phim Việt - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Chánh Tín trong cuộc phỏng vấn cách đây hai năm

Tất nhiên về mặt chất lượng, không có gì phải chê bai Dòng Máu Anh Hùng của anh em nhà Charlie Nguyễn. Vấn đề nằm ở chỗ doanh thu phim không xứng với kỳ vọng khiến các nhà sản xuất lỗ nặng, bao gồm Nguyễn Chánh Tín.

Trong những ngày túng quẫn cách đây 2 năm, tài tử Ván Bài Lật Ngửa cho rằng việc bản quyền phim bị ăn cắp, đĩa bán tràn lan là nguyên nhân khiến ông thiệt hại nặng. Ông cũng giận Johnny Trí Nguyễn vì gửi Dòng Máu Anh Hùng tham dự các liên hoan quá nhiều, khiến phim bị rò rỉ ra ngoài. Sau phim này, Nguyễn Chánh Tín đã không hợp tác gì thêm với anh.

Diễn viên chính Anh Thư hụt hẫng vì vai diễn trong Em Hiền Như Ma Sơ

Bộ phim của đạo diễn Hoàng Thiên Trụ bị xem là "thảm họa" hồi năm 2010 với những màn võ thuật tệ hại và kịch bản khiên cưỡng. Thất vọng vì tác phẩm này, ngôi sao chính của phim là Anh Thư thậm chí còn không đến dự họp báo công chiếu. Cô cho biết mình cảm thấy thất vọng với vai diễn và đoán trước phim sẽ nhận nhiều lời chê.

Hoảng hồn những pha vạch áo cho người xem lưng của ê-kíp làm phim Việt - Ảnh 2.

Bộ phim thất vọng với cả Siu Black và Anh Thư

Anh Thư cũng chỉ trích đạo diễn là hay hối thúc đoàn phim quay cho nhanh, dù cô muốn thực hiện lại vì cảm thấy chưa đạt. Dù đã dành 2 tháng tập vai, không cần cascadeur đóng thế nhưng nữ diễn viên không hài lòng với vai diễn và chưa bao giờ mất hứng khi làm việc như vậy. Đáp trả lại, đạo diễn Hoàng Thiên Trụ cho hay việc gấp gáp trên phim trường là bình thường vì thuê bối cảnh nào cũng có thời gian nhất định, cũng như cho rằng Anh Thư diễn hành động chưa tới.

Cột Mốc 23: Diễm Châu tát Bảo Trúc

Trong bộ phim này, người mẫu Bảo Trúc đóng vai chính, một cô gái hiền lành nhưng bị bệnh, không còn sống được bao lâu. Còn Diễm Châu thủ vai em gái nhân vật của Huy Khánh. Theo Bảo Trúc cho hay, cô nghe người khác nói Diễm Châu lái xe hơi đụng xe mình nên khi tới trường quay, cô có hỏi nhưng người đẹp của Hoa hậu Việt Nam 2008 phủ nhận. Tới trưa hôm đó, Diễm Châu bất ngờ tát Bảo Trúc và mọi người trong đoàn vội can ngăn.

Hoảng hồn những pha vạch áo cho người xem lưng của ê-kíp làm phim Việt - Ảnh 3.

Hai người đẹp "động thủ" trên phim trường

Đạo diễn Quốc Huy xác nhận hai diễn viên có mâu thuẫn cá nhân nhưng không ảnh hưởng đến tiến độ phim. Sau vụ việc, cả hai vẫn đến phim trường làm việc bình thường, chỉ có đến tiệc đóng máy phim thì hai cô đều vắng mặt.

Cát Nóng: Biên kịch tố đạo diễn rút ruột kịch bản

Thuộc dòng phim nghệ thuật, Cát Nóng được chọn chiếu khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần 2 nhưng gây nhiều thất vọng. Nội dung rườm rà và thủ pháp làm phim cũ kỹ của đạo diễn Lê Hoàng không thuyết phục được cả người xem và giới phê bình. Không những vậy, nhà làm phim kỳ cựu này còn vướng vào scandal khi bị biên kịch Phạm Thùy Nhân tố "rút ruột" kịch bản.

Hoảng hồn những pha vạch áo cho người xem lưng của ê-kíp làm phim Việt - Ảnh 4.

Quách Ngọc Ngoan và Kim Tuyến trong "Cát Nóng"

Theo Phạm Thùy Nhân, đa số tình tiết trên phim là của Lê Hoàng chứ không phải kịch bản gốc của ông. Vấn đề ở chỗ dự án Cát Nóng được Cục điện ảnh giải ngân 6 tỷ để làm phim, nhưng kịch bản được duyệt để lấy khoản tiền đó là của Phạm Thùy Nhân. Cũng theo ông Nhân, Lê Hoàng có tư duy thẩm mỹ khác ông nên không thể làm theo kịch bản này.

Hoảng hồn những pha vạch áo cho người xem lưng của ê-kíp làm phim Việt - Ảnh 5.

Đạo diễn Lê Hoàng

Để giải quyết, Hãng phim Giải phóng phải triệu tập một cuộc họp trực tiếp giữa các bên. Đạo diễn Lê Hoàng khẳng định quá trình làm Cát Nóng là công khai nên không thể nói là rút ruột. Hãng phim Giải phóng cũng cho biết bộ phim đã được thực hiện đúng quy trình, và giữa hãng và ông Nhân cũng đã có những thỏa thuận bằng văn bản. Cuộc đối chất kết thúc với không khí ôn hòa.

Trương Nam Thành nói phim Bẫy Cấp 3 bị cấm chiếu là… may mắn cho mình

Bẫy Cấp 3 là dự án kinh dị của Lê Văn Kiệt dự định ra rạp vào tháng 5 năm 2012. Tuy nhiên, phim đã bị cấm chiếu vì có nhiều cảnh không hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam. Đây cũng là bộ phim đầu tiên của Trương Nam Thành, Á vương 3 Manhunt 2011. Trong một cuộc phỏng vấn, nam diễn viên bảo phim bị cấm chiếu là điều… may mắn vì giúp anh giữ được hình ảnh sạch. Theo đó, Trương Nam Thành cho rằng Bẫy Cấp 3 có nhiều yếu tố bạo lực, có thể ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của mọi người về anh.

Hoảng hồn những pha vạch áo cho người xem lưng của ê-kíp làm phim Việt - Ảnh 6.

Trương Nam Thành và Baggio trong "Bẫy Cấp 3"

Mặc dù vậy, ý kiến của Trương Nam Thành đã gặp phải làn sóng phản đối từ cư dân mạng. Phần đông mọi người cho rằng anh có cách hành xử thiếu chuyên nghiệp. Nhân vật trong phim vốn không phản ánh tính cách thật của diễn viên ngoài đời, và nếu đọc kịch bản không thích, Trương Nam Thành có thể từ chối chứ không ai ép anh phải diễn. Rút kinh nghiệm từ việc này, nam diễn viên đã cẩn trọng hơn trong những phát biểu sau đó.

Lệnh Xóa Sổ "xóa sổ" luôn đoàn làm phim

Lệnh Xóa Sổ là dự án độc nhất vô nhị khi mà chuyện lùm xùm bên lề còn… gay cấn hơn chính bộ phim. Với kinh phí 10 tỷ đồng và có nhà sản xuất kiêm đạo diễn võ thuật Hoàng Trần từ châu Âu, song phim chỉ để lại nỗi thất vọng với câu chuyện gãy vụn, phi lý.

Theo các diễn viên, vợ chồng nhà sản xuất có cách làm việc thiếu chuyên nghiệp, tự ý sửa đổi kịch bản và làm lịch quay rối tung. Cả diễn viên chính Anh Thư (có lẽ rút kinh nghiệm từ Em Hiền Như Ma Sơ), phó đạo diễn Trương Quang Thịnh và đạo diễn Đỗ Quang Minh đều rút lui khỏi dự án. Tác giả kịch bản Bùi Chí Vinh thì thất vọng vì bị cắt bỏ quá nhiều phân cảnh khiến phim trở nên rời rạc.

Hoảng hồn những pha vạch áo cho người xem lưng của ê-kíp làm phim Việt - Ảnh 7.

Dàn diễn viên phụ của "Lệnh Xóa Sổ"

Sau khi ra mắt, Lệnh Xóa Sổ tiếp tục gây ồn ào khi nhà sản xuất có cuộc đấu khẩu nảy lửa với Phi Thanh Vân (đóng vai phụ trong phim). Theo đó, Trần Kim Hoàng tuyên bố "cạch mặt" nữ diễn viên vì làm việc thiếu chuyên nghiệp, đến trễ và bỏ lịch quay, còn Phi Thanh Vân phản pháo rằng chính hãng phim Hoàng Trần mới thiếu chuyên nghiệp và coi thường diễn viên. Lệnh Xóa Sổ cũng là bộ phim điện ảnh duy nhất của hãng này cho đến nay.

Hy Sinh Đời Trai: Bộ phim gây tranh cãi nhất năm 2015

Đầu tiên phải nói đến nỗi bất bình của Hồ Ngọc Hà. Dù nữ ca sĩ chỉ đảm nhận vai siêu phụ trong phim, tên tuổi của cô lại được tận dụng hết cỡ trong quá trình quảng bá. Thậm chí trên poster chính, Hà Hồ cũng chiếm vị trí trung tâm còn hai diễn viên chính là Phi Nhung và Tấn Beo xuất hiện… vô cùng khiêm tốn. Sự việc căng thẳng hơn khi ê-kíp đã lấy mặt của Hà Hồ… ghép với thân dưới của người khác để làm poster khi nữ ca sĩ từ chối đi chụp ảnh. Trong buổi ra mắt phim, cô đã cáo bận để vắng mặt.

Hoảng hồn những pha vạch áo cho người xem lưng của ê-kíp làm phim Việt - Ảnh 8.

Tấm poster tai tiếng của "Hy Sinh Đời Trai"

"Trận chiến" này chưa lắng xuống thì lại có tin đạo diễn Lưu Huỳnh cắt vai nam chính của Trường Giang vì thái độ ngôi sao, vô trách nhiệm. Tấn Beo là người thay thế cũng bị ông chê diễn gượng, ra hiện trường mới đọc phân đoạn của mình. Để đáp trả, Trường Giang tố ngược lại đạo diễn Áo Lụa Hà Đông là làm sai thỏa thuận, không cho anh đêm về đi diễn, chửi diễn viên không ra gì. Còn Tấn Beo cho hay anh thất vọng với Lưu Huỳnh vì phim bị chê lại đổ trách nhiệm lên diễn viên.

Hoảng hồn những pha vạch áo cho người xem lưng của ê-kíp làm phim Việt - Ảnh 9.

Tấn Beo được chọn đóng cặp với Phi Nhung thay cho Trường Giang

Ngoài chê bai Trường Giang và Tấn Beo, Lưu Huỳnh cũng không hài lòng với nhà sản xuất Trần Bảo Sơn. Đạo diễn muốn giữ kín việc Thái Hòa tham gia trong vai cameo, nhưng rồi không hiểu sao tin này xuất hiện trên báo. Trần Bảo Sơn cũng xin Lưu Huỳnh diễn một vai nhỏ, song lại đòi cắt bỏ vì thấy… nhân vật hèn. Theo Lưu Huỳnh, Trần Bảo Sơn đã xúc phạm ông quá nhiều trong quá trình thực hiện phim. Vị đạo diễn kỳ cựu thậm chí còn muốn đốt cả phim sau khi xem xong nó.

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh: Một thành viên HĐQT hãng sản xuất kêu gọi… mọi người đừng xem phim

Hoảng hồn những pha vạch áo cho người xem lưng của ê-kíp làm phim Việt - Ảnh 10.

Bộ phim của Victor Vũ không thể làm hài lòng tất cả mọi người

Cứ ngỡ rằng lùm xùm chỉ diễn ra quanh các bộ phim "thảm họa", song ngay cả một tác phẩm được đánh giá cao như Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh cũng gặp phải điều tiếng. Sau khi phim công chiếu, ông Phạm Uyên Nguyên, thành viên hội đồng quản trị PNC (đơn vị đầu tư sản xuất phim) đã chê bai phim không tiếc lời.

Cụ thể hơn, ông Nguyên cho rằng phim không nên thơ, cũng không truyền tải được tinh thần của Nguyễn Nhật Ánh và thậm chí còn… nguy hiểm về giáo dục. Ngay cả Victor Vũ cũng bị ông chê là non tay, gây thất vọng. Đạo diễn Victor Vũ và nhà phát hành không đưa ra bình luận về vấn đề này. Sau một tháng ngoài rạp, phim thu về 78 tỷ và nhận nhiều phản ứng tích cực từ công chúng.

Mặt nạ máu: Tinna Tình - Phạm Việt Anh Khoa - Dương Cẩm Lynh

Gần đây, dư luận đang chú ý đến trận nội chiến của ê-kíp Mặt Nạ Máu ngay khi phim mới công chiếu. Cụ thể hơn, nữ diễn viên Tinna Tình (kiêm tác giả cuốn sách làm nên ý tưởng cho phim) tố vai của cô đã bị cắt quá nhiều để nhường đất diễn cho Dương Cẩm Lynh.

Theo Tinna Tình, nhân vật bà Thu nằm ở tuyến chính với nội tâm phức tạp, nhưng khi lên phim, cô đã bị cắt hơn 90% cảnh quay khiến vai diễn thiếu logic. Cô bức xúc gọi vai diễn của mình là thảm họa và chỉ trích nhà sản xuất Phạm Việt Anh Khoa làm việc không có tâm (ông Khoa bị đồn đoán là có quan hệ tình cảm với Dương Cẩm Lynh nên ưu ái cô).

Hoảng hồn những pha vạch áo cho người xem lưng của ê-kíp làm phim Việt - Ảnh 11.

Đạo diễn Đỗ Thành An cùng hai mỹ nhân Dương Cẩm Lynh và Tinna Tình

Chưa dừng lại, Tinna Tình còn lên báo tố cô bị đe dọa… móc mắt. Theo đó, người này cảnh báo cô không được tiết lộ thêm bất cứ gì trên báo, nếu không sẽ bị móc mắt, cả nhà sống không ra sống. Nữ diễn viên hoảng hốt và tuyên bố đã đoán được ai có thể là người đã giở trò này.

Hoảng hồn những pha vạch áo cho người xem lưng của ê-kíp làm phim Việt - Ảnh 12.

Đoạn tin nhắn đe dọa do Tinna Tình chia sẻ

Trước hàng loạt phát ngôn của Tinna Tình, nhà sản xuất đã chính thức gởi thông cáo báo chí để khởi kiện cô vì nói sai sự thật. Trong khi đó đạo diễn Đỗ Thành An cũng lên tiếng, khẳng định Tinna Tình chỉ bị cắt 10% phân cảnh. Ông cho biết phim đã làm giống 95% kịch bản đưa vào sản xuất và sẵn sàng công bố kịch bản chính thức.

Hoảng hồn những pha vạch áo cho người xem lưng của ê-kíp làm phim Việt - Ảnh 13.

Cuốn sách "Mặt nạ" của Tinna Tình

Mặt Nạ Máu không phải scandal điện ảnh đầu tiên liên quan đến Tinna Tình. Hồi năm 2010, cô từng chia sẻ việc mất vai trong Để Mai Tính là do bị một nữ diễn viên khác tung tin đồn và… dùng bùa ngải hãm hại. Tinna Tình bị mất tinh thần và phải nhờ đến một pháp sư để chữa bệnh. Sau 4 lần đi về, cô khỏi hẳn và đã xăm dòng ký tự chữ Hán lên lưng để tránh ngải.

Những chuyện thị phi về showbiz được cô tiết lộ trong cuốn tiểu thuyết đầu tay mang tên Mặt nạ - Treo gương trong phòng ngủ. Cuốn tự truyện này cũng có nhiều nhân vật khiến người đọc liên tưởng đến các nghệ sĩ showbiz đình đám như Hà Dũng hay Charlie Nguyễn.