Hoàn cảnh xót xa của nữ sinh lớp 8 bị ép quan hệ tình dục đến sinh con: 4 bố con ngủ chung một giường

Ngọc Thắng, Theo Nhịp Sống Việt 17:57 04/07/2019

Sau khi mẹ H. qua đời vì ung thư vú, bà Liên và 4 bố con H. ở cùng với nhau. Nhưng do nhà chật chội, bà Liên ngủ trong căn buồng phía bên cạnh còn 4 bố con H. ngủ cùng với nhau trên 1 chiếc giường.

Liên quan đến vụ việc bố ép con gái lớp 8 quan hệ tình dục đến sinh con, ngày 4/7 công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang tạm giữ người bố là Nguyễn Văn Hải (SN 1981, trú xã Dị Nậu) để điều tra.

Hoàn cảnh xót xa của nữ sinh lớp 8 bị ép quan hệ tình dục đến sinh con: 4 bố con ngủ chung một giường - Ảnh 1.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Hải bị công an điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi, nạn nhân là cháu N.T.T.H. (SN 2004, con gái Hải). 

Nghe báo chí đăng tải thông tin sốc, người dân địa phương đã đến thăm hỏi, động viên H. sớm vượt qua được nỗi đau này.

Chia sẻ với PV, bà Nguyễn Thị Liên (bà nội của H.) cho biết, gia đình bà có gen di truyền khi ai cũng có vấn đề về thị lực. 

Hoàn cảnh xót xa của nữ sinh lớp 8 bị ép quan hệ tình dục đến sinh con: 4 bố con ngủ chung một giường - Ảnh 2.

Bà Liên chia sẻ với PV.

Bà hiện tại ngoài thị lực yếu, còn bị di chứng của tai biến nên cuộc sống rất khó khăn. Từ ngày Hải bị cơ quan công an tạm giam, cháu H. cùng đứa con mới gần 2 tháng tuổi và 3 đứa em mù lòa sống cùng với bà nội.

Về cháu H., do cũng bị gen di truyền của gia đình nên đôi mắt của bé cũng bị mù lòa. Ngoài ra, H. còn bị thiểu năng trí tuệ nên khi bị bố hãm hiếp, H. không nói với ai. 

Sau khi mẹ H. qua đời vì ung thư vú, bà Liên và 4 bố con H. ở cùng với nhau. Nhưng do nhà chật chội, bà Liên ngủ trong căn buồng phía bên cạnh còn 4 bố con H. ngủ cùng với nhau trên 1 chiếc giường.

Hoàn cảnh xót xa của nữ sinh lớp 8 bị ép quan hệ tình dục đến sinh con: 4 bố con ngủ chung một giường - Ảnh 3.

H. (bên phải) đang chăm sóc cho con trai gần 2 tháng tuổi.

"Có lẽ H. cũng không được minh mẫn nên khi có thai không hề biết và cũng không nói cho ai biết về việc bị bố xâm hại. 

Đến lúc phát hiện thì cái thai trong bụng đã quá lớn và H. đã sinh một bé gái vào ngày 19/5 vừa qua. Còn thằng Hải, có lẽ do rượu nên mới làm những chuyện mất hết tình người như vậy.”, bà L. đau xót.

Hiện cháu bé sinh ra đã gần 2 tháng và đang được H. cùng bà Liên chăm sóc. Bà Liên thị lực đã kém, bệnh tật đầy người lại phải chăm sóc 3 đứa trẻ thơ cùng một đứa chắt vừa chào đời khiến bà kiệt sức. 

Bà chỉ biết sống ngày nào hay ngày đó và cũng không biết làm gì để kiếm được tiền mua bỉm, sữa cho chắt.

Ông Hán Vinh Khánh, Chủ tịch UBND xã Dị Nậu cho biết, từ khi phát hiện cháu H. có bầu, chính quyền địa phương thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình. 

Ngoài ra, chính quyền xã cũng đang làm hồ sơ để làm chế độ chính sách cho gia đình cháu H.

Trước đó, vào khoảng 3/2019, cháu N.T.T.H. (SN 2004, con gái Hải) đang học lớp 8 bỗng nhiên xin nghỉ học vì lý do ốm.

Biết về hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình cháu H. nên nhà trường đã đến thăm hỏi động viên.

Khi đến nơi nhà trường mới biết cháu đang mang thai. Sau đó, sự việc được phản ánh lên các cơ quan chức năng.

Đến ngày 19/5, cháu H. sinh được 1 cậu con trai, sau khi có kết quả giám định, ngày 26/6, cơ quan công an đã bắt tạm giam bố cháu H. là Nguyễn Văn Hải để điều tra về việc quan hệ tình dục với chính con gái.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày