Hoàn cảnh của người đàn ông bị tài xế "ngáo đá" đâm tử vong ở Cần Thơ: Nghèo khó, con út mới 8 tháng tuổi

Lam Giang, Theo Đời sống pháp luật 19:46 27/09/2024
Chia sẻ

Anh Tao ra đi đột ngột để lại người vợ trẻ cùng 2 con nhỏ dại.

Vụ việc Tống Văn Hoàng Tuấn (31 tuổi, ở Vĩnh Long) sau khi sử dụng ma túy đã cướp xe tải, lưu thông trên đường rồi gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người chết, 6 người bị thương vào trưa 26/9 khiến dư luận bức xúc.

1 trong 2 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là anh Nguyễn Thanh Tao (34 tuổi, ở quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) - người đàn ông trụ cột của một gia đình. 

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, con út mới 8 tháng tuổi

Được biết, anh Tao có vợ là chị Lê Thị Mỹ Ngân (30 tuổi) và 2 con, bé lớn 12 tuổi, bé nhỏ 8 tháng tuổi. Hai vợ chồng vốn là người cùng xóm, kết hôn năm 2011. Anh Tao làm nghề tháo dỡ công trình dân dụng. Ngày nào không có việc thì anh đi giăng lưới, thả câu kiếm mớ tôm, cá, không để vợ con đói. 

Chị Ngân trước đây đi phụ bán quán nước nhưng từ khi sinh con thứ 2, chị nghỉ việc ở nhà chăm con, cuộc sống gia đình có phần khó khăn hơn. Vợ chồng chị Ngân cùng 2 con đang sống nhờ trong căn nhà của anh ruột anh Tao. 

Hoàn cảnh của người đàn ông bị tài xế "ngáo đá" đâm tử vong ở Cần Thơ: Nghèo khó, con út mới 8 tháng tuổi- Ảnh 1.

Anh Tao ra đi để lại vợ trẻ, con thơ, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. (Ảnh: Báo Giao Thông)

Hôm nay (27/9), gia đình tổ chức lễ tang cho anh Tao, người vợ trẻ thì vẫn bàng hoàng, đau xót, chưa thể chấp nhận sự ra đi đột ngột của chồng. 

Trên báo Dân Trí, chị Ngân tâm sự người chồng xấu số của chị sợ xe cộ nên ít khi đi xa. Con gái lớn đã 12 tuổi nhưng anh chưa chở bé đi xa lần nào. Mỗi khi đi làm xa, anh Tao cũng tranh thủ về sớm. 

Trong mắt chị Ngân, anh Tao là người ít nói nhưng luôn thể hiện tình cảm bằng hành động. Mỗi ngày trước khi đi làm, anh đều có thói quen ôm tạm biệt vợ con. Vào buổi sáng trước khi xảy ra tai nạn, anh Tao bế con trai út ra sân chơi một lát, sau đó dặn vợ đón con gái tan học sớm. Chị Ngân còn chưa kịp nhìn kỹ mặt chồng và không ngờ đó lại là lần mặt cuối cùng. 

Trên báo Giao Thông, chị Ngân kể thêm hơn 1 năm trước, trên đường đi làm về, anh Tao bị một học sinh đi xe máy tông trúng khiến anh gãy tay. Vì không có tiền, anh chỉ bó thuốc nam chữa trị. 

Gần đây, vợ chồng phải chắt bóp lắm mới có hơn 1 triệu đồng đóng tiền học cho cô con gái lớn vào lớp 6. Bản thân chị Ngân cũng cầm cố chiếc điện thoại lấy 1,5 triệu đồng để giải trang trải cuộc sống. 

Khi nghe tin con trai gặp nạn, vợ chồng bà Nguyễn Thị Bê (57 tuổi, mẹ ruột anh Tao) tức tốc chạy đến bệnh viện. Biết con không qua khỏi, vợ chồng bà giấu con dâu đến tận khi đưa thi thể con trai về nhà. 

Người mẹ già liên tục khóc khi nhắc về người con trai xấu số, thương con dâu từ nay sẽ phải một mình gánh vác trọng trách nuôi 2 con nhỏ trên vai. 

Hoàn cảnh của người đàn ông bị tài xế "ngáo đá" đâm tử vong ở Cần Thơ: Nghèo khó, con út mới 8 tháng tuổi- Ảnh 2.

Hiên trường vụ tai nạn. 

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 20 phút ngày 26/9, Tuấn sau khi sử dụng ma túy đã cướp xe tải BKS BKS: 84C - 044.69, lưu thông trên Quốc lộ 91, hướng quận Bình Thủy đi quận Thốt Nốt (TP.Cần Thơ).

Khi đến khu vực Khu Công nghiệp Trà Nóc (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ), Tuấn đã tông vào hàng loạt phương tiện rồi tiếp tục di chuyển và tông thêm hàng loạt người và phương tiện khác đang đi đường ở quận Ô Môn. Sau khi gây tai nạn, đối tượng Tuấn tiếp tục lái xe bỏ trốn. Khi bị lực lượng công an đón lõng, nổ súng trấn áp, đối tượng mới chịu dừng lại. Qua kiểm tra nhanh, Tuấn dương tính với ma túy. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày