Hoá ra ước mơ bữa ăn của sinh viên cũng chỉ giản dị đến mức này: chỉ một bát mì có nhiều gói thịt là mãn nguyện

Nuko, Theo Nhịp Sống Việt 12:20 18/11/2019

Cái khó ló cái khôn, cuộc sống sinh viên nghèo khổ lại cho ra đời bát mì thật thú vị.

Ai từng trải qua quãng thời gian đi học phải sống xa nhà chắc hẳn đều hiểu được cảm giác luôn phải tiết kiệm cho những bữa ăn, ăn bữa nay lo bữa mai... Chính bởi vậy mà cái gọi là "bữa ăn sinh viên" sẽ là tập hợp của tất cả những món ngon - bổ - rẻ nhất trên đời. Và một điều không thể lệch đi đâu được, không chỉ với sinh viên mà còn với cả những "tấm thân nghèo khổ" khác, đó chính là tình trạng: cuối tháng hết tiền.

Lúc này, cứu tinh không gì khác chính là mì gói rồi! Bát mì ngày cuối tháng cũng chỉ trơ trọi mì và nước thôi, lấy đâu ra tôm hay thịt như trên bao bì đâu! 

Ấy thế mà, trong cái khó ló cái khôn, một anh chàng sinh viên đã nuôi ước mơ được ăn một bát mì cuối tháng "đẫm" thịt, như thế này đây...

Hoá ra ước mơ bữa ăn của sinh viên cũng chỉ giản dị đến mức này: chỉ một bát mì có nhiều gói thịt là mãn nguyện - Ảnh 1.

Một bát mì thật sự "đẫm" thịt (Nguồn: Bùi Xuân Thành - Không sợ chó).

Theo chia sẻ của anh chàng Bùi Xuân Thành: "Tích trữ gói rau mấy tháng để ăn 1 bữa, thực hiện mơ ước thời sinh viên".

Quả là một sự cố gắng, dù trong hoàn cảnh nghèo khổ nhưng vẫn chấp nhận ăn mì không gói rau thịt, để dành và gom lại cho bát mì mơ ước. Chịu khổ cả tháng để rồi bừng sáng một lần với bát mì này hay sao?

Hoá ra ước mơ bữa ăn của sinh viên cũng chỉ giản dị đến mức này: chỉ một bát mì có nhiều gói thịt là mãn nguyện - Ảnh 2.

Ước mơ thật giản dị, nhưng cũng thật thú vị (Nguồn: Bùi Xuân Thành - Không sợ chó).

Hoá ra ước mơ bữa ăn của sinh viên cũng chỉ giản dị đến mức này: chỉ một bát mì có nhiều gói thịt là mãn nguyện - Ảnh 3.

Còn đây là bát mì sau khi đổ nước sôi vào. Trông thật là nhiều cảm xúc! (Nguồn: Bùi Xuân Thành - Không sợ chó).

Hiện tại, "bát mì mơ ước" này đang nhận được hơn 49k lượt likes, hơn 2,1k lượt bình luận. Đa số đều cảm thấy rất hứng thú với bát mì cùng ước mơ độc đáo của anh chàng này.

- X. Hùng: Nhìn giống cho cá ăn vậy?

- H. Đ. Thìn: Và cậu ăn bữa này coi như ăn cả tháng à?

- T. N. C: Ngày trước hay ăn như này giờ nhìn lại thấy nhớ.

- P. K. Anh: Sao nhìn như nấu trân châu vậy?

- H. T. Lâm: Thế mấy lần ăn trước nhịn rau à?

- T. A. Minh: Tô mì này lại mặn chát luôn, tao thấy hạt này mặn lắm mày ạ.

- Y. Linh: Ngập hành thế kia là thấy sợ lắm rồi!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày