Viện Đại học RMIT, Đại học RMIT, hay Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (The Royal Melbourne Institute of Technology) là viện đại học lâu đời thứ ba tại bang Victoria và là cơ sở giáo dục đại học công lập lâu đời thứ 8 tại Úc. Trụ sở chính của RMIT nằm tại Melbourne và là một phần gắn liền với khu vực phía Bắc của trung tâm thành phố.
Bước vào trường chỉ có thể thốt lên là sao mà đẹp, mà đẳng cấp đến thế này. Từ giảng đường, canteen, khu ký túc xá, khu vui chơi, khu thể thao, khu ăn uống, khu checkin sống ảo... tất cả đều lung linh, huyền diệu, đẹp đẽ như 1 hoàng cung vậy.
RMIT được thành lập vào năm 1887 bởi Ngài Francis Ormond
Góc nào trong trường cũng là 1 góc sống ảo hoàn hảo
RMIT có các trung tâm nghiên cứu và đào tạo tại Melbourne và công viên quốc gia Grampians (nằm ở khu vực Point Cook và thị trấn Hamilton)
Trường có hai chi nhánh quốc tế ở Châu Á, nằm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cùng một trung tâm hợp tác ở Châu Âu tọa lạc tại Barcelona, Tây Ban Nha.
RMIT luôn đứng vững trong top 10 trường đại học của Úc về chất lượng nghiên cứu và nằm trong top 100 trên thế giới
Khu nghỉ ngơi, đợi tiết học mới dành cho sinh viên
Buổi tối lên đèn càng thêm phần lung linh, huyền ảo
Đẹp không còn từ gì để diễn tả!
Câu lạc bộ Drag-queens của trường
Trong bảng xếp hạng về khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên sau ra trường, RMIT xếp hạng thứ hạng 51 trên thế giới. Đến nay trường có một cộng đồng cựu sinh viên vào khoảng 400,000 người ở 130 quốc gia.
Như 1 quán cafe sống ảo
Cựu sinh viên đáng chú ý của trường gồm có: Richard Casey, Tổng Toàn quyền Úc vào thế kỷ XVI; Peter Ryan, Phó Thống đốc bang Victoria (ngành Luật); James Wan - đạo diễn và nhà biên kịch; James Tomkins người ba lần đoạt huy chương vàng Olympic...
Ngoài khuôn viên chính, RMIT còn có các khuôn viên khác tại Bundoora và Brunswick
Đây quả là ngôi trường mơ ước của nhiều người