Tuy nhiên, còn một cách khác cũng có thể giúp chúng ta xả stress và tạm quên đi những phút giây căng thẳng. Đó là khi ta “cháy" hết mình với những giai điệu sôi động của các chương trình ca nhạc acoustic thường diễn ra vào các tối cuối tuần tại các mini bar nhỏ trong thành phố.
Một buổi tối cuối tuần, tôi đã hoà vào dòng người đông đúc bên trong một sân khấu ca nhạc để tìm một chút không khí thoải mái sau tuần làm việc căng thẳng. Với mong muốn ghi lại những hình ảnh của buổi biểu diễn để làm lưu niệm, nhưng tôi chợt nhận ra mình đã không mang theo máy ảnh vì tôi không muốn đeo một chiếc máy nặng nề cả tối.
Sẵn tiện có chiếc điện thoại Samsung Galaxy A8 trong túi áo, tôi đã quyết định sử dụng luôn nó để chụp ảnh trong buổi tối hôm đó. Và đây thực sự là một quyết định khá sáng suốt.
Khi những tiếng guitar vang lên, cũng là lúc không khí nóng dần theo từng nhịp điệu. Không gian âm nhạc trở nên hào hứng không chỉ bởi những giai điệu sôi động mà còn vì những nghệ sĩ đang trình diễn hết mình trên sân khấu. Khi cảm xúc đang hoà cùng âm nhạc, cũng là lúc buổi biểu diễn trở nên cao trào.
Những cú riff guitar hào hứng hay những câu solo dẫn dắt bùng nổ đều được Samsung Galaxy A8 ghi lại trọn vẹn. Với khẩu độ lớn F1.7 vì vậy trong điều kiện của sân khấu với ánh sáng yếu, chất lượng hình ảnh của A8 hoàn toàn chấp nhận được. Chưa kể chế độ AWB của A8 khá chính xác, vì thế hiện tượng ám màu không quá mạnh giúp cho hình ảnh sống động và màu sắc hài hoà.
Với chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp, tôi hoàn toàn có thể xử lý được hình ảnh theo ý mình. Iso cao nhất của Samsung Galaxy A8 là 800, cùng với ống kính khẩu độ mở lớn nên tốc độ chụp hoàn toàn bắt dính được chủ thể. Để tạo cảm giác chuyển động mờ nhẹ nhàng chúng ta có thể chuyển sang Iso 400 để chụp được đúng hiệu ứng mong muốn.
Là một chiếc điện thoại luôn mang theo bên mình, với tôi Samsung Galaxy A8 còn là một chiếc máy ảnh tiện lợi. Với chất lượng hình ảnh khá tốt, cùng với tốc độ thao tác nhanh, A8 mang đến cho tôi cảm giác thích thú với mỗi cú bấm.
Tôi còn có dịp được sử dụng chiếc Samsung Galaxy A8 trong một buổi biểu diễn nhạc trẻ của các bạn sinh viên. Kết quả thu được cũng rất đáng ngạc nhiên, mời các bạn cùng xem.
Tôi đã không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào của buổi biểu diễn cũng như đã thêm phần mãn nguyện khi nhìn lại những hình ảnh này. Tôi như sống lại từng cảm xúc sôi động và hi vọng sẽ luôn có thể ghi lại được những hình ảnh như thế mỗi khi có dịp.