Hoa hậu Lý Gia Hân tiết lộ suýt chết vì... lỗi dấu câu của bác sĩ

A, Theo VTV 15:22 27/10/2022

Vào tháng 1 năm nay, cựu Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân đã được đưa đến bệnh viện khi tim đập nhanh và khó thở. Cô nói sau đó là mình đã suýt chết.

Hoa hậu Lý Gia Hân tiết lộ suýt chết vì... lỗi dấu câu của bác sĩ - Ảnh 1.

Theo bài đăng trên tài khoản mạng xã hội Instagram của Lý Gia Hân thời gian đó thì cô "thoát chết trong gang tấc" và được đưa vào ICU trong 48 giờ. Vài ngày sau khi nhập viện, cô đã lên Instagram của mình để cảm ơn sự chăm sóc của đội ngũ y tế và cũng xin lỗi khiến gia đình cô lo lắng.

Tuy nhiên, trong một bài đăng mới nhất vào ngày 25/10 (giờ địa phương), cựu Hoa hậu Hong Kong đã lần đầu tiên chia sẻ về tình trạng cấp cứu y tế của mình trong một cuộc phỏng vấn. Cô nói rằng khi sự việc xảy ra, tim của cô ấy đập rất nhanh và đạt khoảng 160 nhịp tim trong 1 phút. Nhịp tim khi nghỉ ngơi bình thường của người lớn là từ 60 đến 100 nhịp/phút.

Sau khi kiểm tra nhịp tim, chồng của Lý Gia Hân, doanh nhân Hứa Tấn Hanh, nhận thấy cô có vẻ buồn ngủ và hỏi bác sĩ liệu có thể để cô nghỉ ngơi một chút trước khi đến bệnh viện hay không. Sau đó, bác sĩ trả lời qua tin nhắn với hai từ đơn giản: ''No Hurry'' (tạm dịch "Không vội").

Doanh nhân Hứa Tấn Hanh khi đó đã nghĩ rằng tin nhắn của bác sĩ có nghĩa là họ không cần phải vội vàng và quyết định để Lý Gia Hân nghỉ ngơi trước. Sau đó, bác sĩ đã gọi cho Hứa Tấn Hanh để bảo ông phải nhanh chóng đưa Lý Gia Hân đến bệnh viện ngay lập tức.

Hóa ra, khi bác sĩ nhắn tin ''No Hurry'', vị bác sĩ thực sự có ý rằng: "No! Hurry'' (tạm dịch: "Không! Gấp").

Lý Gia Hân nói rằng cô có thể đã không thức dậy nếu cô thực sự ngủ quên vào ngày hôm đó. Cựu hoa hậu cũng cho biết thêm rằng cô ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê trong toàn bộ khoảng thời gian sự việc xảy ra và không nhận thức được tình trạng của mình nghiêm trọng như thế nào.

Gia đình của Lý Gia Hân cũng chỉ biết về tình trạng nghiêm trọng của cô khi cô đã nhập viện.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày