Giữa hiệp hai, khi tỷ số đang là 2-0 nghiêng về HAGL, HLV Miura tung Huỳnh Văn Thanh vào sân. Chỉ ít phút có mặt trên sân, cầu thủ vào thay người đã thắp lên hy vọng cho TP.HCM.
Từ tình huống đá phạt góc, Văn Thanh tung người vô-lê đẹp mắt rút ngắn tỷ số xuống 1-2.
Chỉ 2 phút sau đó, TP.HCM được đà tâm lý đã ghi bàn gỡ hòa 2-2, sau sai lầm của thủ môn Văn Tiến.
Trong lần tái ngộ các học trò cũ như Xuân Trường, Công Phượng, HLV Miura đã không ra về trắng tay. Dù có 1 điểm, TP.HCM của HLV Miura vẫn còn rất nhiều nỗi lo trước mắt, đặc biệt là cuộc chiến trụ hạng.
TP.HCM chưa tạo ra được lối chơi rõ ràng sau 11 trận đã qua. Trước HAGL, TP.HCM chơi phòng ngự kín kẽ, chờ thời cơ ghi bàn. Nhưng ngay từ đầu trận, khung thành của họ đã chao đảo với cú sút chạm xà của Hồng Duy.
Văn Toàn mùa này thi đấu rất năng nổ và hiệu quả.
Điều gì đến cũng phải đến khi phút 43 Văn Toàn sút cận thành, làm tung lưới TP.HCM.
Sang đầu hiệp hai, Công Phượng dứt điểm vào lưới trống sau sai lầm của thủ môn Sơn Hải.
Công Phượng bị các hậu vệ TP.HCM theo kèm rất sát.
Khi có khoảng trống, CP10 vẫn biết cách làm khổ hàng phòng ngự đối thủ. Với pha lập công ở trận này, Công Phượng đã có 4 bàn ở V.League 2018 và là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của HAGL.
Với trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối trước TP.HCM, HAGL hiện xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng V.League 2018 với 17 điểm sau 11 trận.
HAGL 2-2 TP. Hồ Chí Minh