“Hitman” của nước Anh tái xuất giang hồ, thách đấu Rio Ferdinand

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 16:47 16/11/2017

Tay đấm lừng danh một thời xứ sở Sương mù - Ricky Hatton (Hitman) mới đây đã tuyên bố sẽ trở lại tập luyện để sẵn sàng thượng đài với cựu trung vệ Rio Ferdinand.

Rio Ferdinand là một trong số những trung vệ hàng đầu mà bóng đá Anh đã từng sản sinh ra. Sau khi giải nghệ vào năm 2014, Rio chuyển sang công việc bình luận viên cho một số kênh thể thao danh tiếng.

“Hitman” của nước Anh tái xuất giang hồ, thách đấu Rio Ferdinand - Ảnh 1.

Muốn tìm kiếm thử thách mới, cựu trung vệ đã giành tới 6 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup, 2 League Cup và 1 Champions League cùng Man Utd đã chuyển sang tập boxing với nguyện vọng được thượng đài với tư cách một tay đấm chuyên nghiệp.

Mới đây, tại khách sạn Hilton, London khi được hỏi về Rio Ferdinand, Ricky Hatton - cựu võ sĩ đã từng được giới trẻ nước Anh hâm mộ cho hay: "Tôi sẽ quay lại tập luyện để chiến đấu với anh ta."

"Rio là một người đàn ông tuyệt vời, một fan hâm mộ quyền Anh thực sự. Anh ấy sẽ không tập luyện, không cố gắng lấy được nó (tấm giấy phép thi đấu chuyên nghiệp) nếu không thực sự yêu thích môn boxing", Hatton nói.

“Hitman” của nước Anh tái xuất giang hồ, thách đấu Rio Ferdinand - Ảnh 3.

Hatton từng là biểu tượng của giới trẻ nước Anh với lối đánh thần tốc, ra đòn quyết đoán, mãn nhãn người xem. Chính vì vậy, các trận đấu của anh thường kết thúc khá sớm. Kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp năm 1997 đến khi giải nghệ năm 2012. 

Hitman (biệt danh của Hatton) đã trải qua 48 lần thượng đài, trong đó anh giành được 45 chiến thắng, và có tới 32 trận thắng bằng knock-out. Tay đấm người Anh đã từng sở hữu 4 chiếc đai vô địch của WBU, IBF, WBA và IBO.

“Hitman” của nước Anh tái xuất giang hồ, thách đấu Rio Ferdinand - Ảnh 4.

Cho tới năm 2007, với tham vọng thống nhất nốt chiếc đai vô địch WBC đã đưa Hatton đến với trận đấu lịch sử với độc cô cầu bại - Floy Mayweather ở bên kia bờ biển Đại Tây Dương.

Và ở nhà thi đấu MGM Grand Garden, tay đấm sinh năm 1978 đã phải nhận trận thua đầu tiên trong sự nghiệp.

“Hitman” của nước Anh tái xuất giang hồ, thách đấu Rio Ferdinand - Ảnh 5.

Kể từ sau chiến bại đó, Hitman của nước Anh chỉ thi đấu thêm 4 trận, nhưng thua 2 trong số đó trước Pacquiao và Senchenko, trước khi giải nghệ vào năm 2012.

Nếu như Rio có được giấy phép thi đấu chuyên nghiệp và Hitman lại chính là đối thủ đầu tiên của huyền thoại CLB Man Utd, thì đây quả thực là một trận đấu đáng xem nhất làng quyền Anh xứ sở Sương mù.