Hình ảnh đau nhói tại Lương Điền: Xe đưa đám tang này quay về, xe khác lại tiến về nghĩa trang

PV, Theo Thời đại 09:57 03/08/2018

Trong quãng đường ly biệt, tiễn đưa mẹ chồng, chồng và đứa cháu 7 tuổi, cô dâu trẻ còn chưa kịp bước chân lên xe hoa nhiều lần ngã khuỵu.

Hình ảnh đau nhói tại Lương Điền: Xe đưa đám tang này quay về, xe khác lại tiến về nghĩa trang - Ảnh 1.

Chị Yên nhiều lần ngất lịm, không thể bước tiếp trong phút ly biệt chồng.

7 xe tang từ thôn Lương Điền lần lượt lăn bánh về phía nghĩa trang 

Ngày 2/8, cuộc sống, công việc của người dân tại làng quê nghèo Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) như ngưng đọng lại, tất cả lại tập trung để tiếp tục tiễn đưa 7 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 13 người tử vong ở Quảng Nam.

Ngay từ 5h30 sáng, những tiếng khóc xé lòng đã vang lên nơi làng quê nghèo khi hàng trăm người dân thôn Lương Điền đến tiễn đưa anh Đặng Xuân Phóng (SN 1976) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Căn nhà anh Phóng nằm bên con đường bê tông nhỏ trong thôn, cách nhà gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long chỉ vài chục bước chân.

Đi trước di ảnh và linh cữu tiễn đưa anh Phóng về nơi an nghỉ cuối cùng là 2 đứa con thơ, 2 đứa cháu nhỏ và vợ chồng em trai anh Phóng.

Còn vợ anh - chị Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1977) cùng đứa con trai nhỏ là cháu Đặng Xuân Tiến (SN 2012) cùng bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện Đà Nẵng.

Hình ảnh đau nhói tại Lương Điền: Xe đưa đám tang này quay về, xe khác lại tiến về nghĩa trang - Ảnh 2.

Những chiếc xe tang lần lượt di chuyển về phía nghĩa trang quê nhà của các nạn nhân trong ngày đại tang.

Gần như cùng thời điểm, hàng trăm người dân cũng đã có mặt tại nhà ông Võ Sỹ Tiến (SN 1969) trong lễ di quan nạn nhân.

Theo ghi nhận trên báo Giao thông, sáng nay, thôn Lương Điền tiễn đưa 4 nạn nhân trong vụ xe đám cưới gặp nạn ở Quảng Nam.

Xe đưa đám tang này quay về thì xe khác bắt đầu rời đi nên phải nhường đường nhau trên đường tiễn biệt. Khi linh cữu anh Phóng và ông Tiến đang an táng ở nghĩa trang, lễ di quan linh cữu anh Nguyễn Khắc Bình (SN 1975) và bà Nguyễn Thị Tiến (SN 1954) cũng chuẩn bị diễn ra.

Hình ảnh đau nhói tại Lương Điền: Xe đưa đám tang này quay về, xe khác lại tiến về nghĩa trang - Ảnh 3.

Người thân không còn đứng vững khi linh cữu bà Tiến được đội âm công đưa ra xe tang để đi về phía nghĩa trang. Ảnh: Báo Giao thông

Đến buổi chiều, làng quê nghèo Lương Điền lại tiếp tục tiến hành lễ di quan linh cữu bà Ngô Thị Bê (SN 1960, mẹ chú rể Nguyễn Khắc Long), chú rể Nguyễn Khắc Long (SN 1990) và cháu Nguyễn Thư Kỳ (SN 2011, cháu ruột chú rể) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chị Yên liên tục ngất lịm trên đường đưa tang chồng

Theo ghi nhận trên báo Người lao động, đúng 13 giờ 30 phút, sau lễ di quan, 3 chiếc xe tang chở linh cữu các nạn nhân lần lượt lăn bánh. Nhiều người thân của gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long ngất lịm đi trên con đường trải dài 3km đến nghĩa trang xã Hải Sơn.

Cô dâu Lê Thị Yên (quê Bình Định) cũng có mặt trong dòng người đưa tiễn. Kể từ hôm nhận tin chồng gặp nạn, chị đã tức tốc bắt xe ra Lương Điền để chịu tang chồng và nhìn mặt anh lần cuối.

"Lúc nghe điện thoại báo cả gia đình phía nhà trai gặp nạn, cháu Yên ngất lên ngất xuống. Người nhà phải xoa bóp, động viên cháu cố gắng vượt qua. Vừa đỡ cơn ngất, cháu nằng nặc đòi đi gấp ra Quảng Trị để nhìn mặt cháu Long lần cuối. Nhìn cảnh ấy, ai cũng xót thương", một người thân của chị Yên kể lại.

Đến nay đã mấy hôm chị quỳ bên quan tài chú rể Nguyễn Khắc Long hết khóc đến gọi tên chồng trong đau đớn. Lúc đưa tang, chị Yên ngất lịm trong vòng tay người thân.

Hình ảnh đau nhói tại Lương Điền: Xe đưa đám tang này quay về, xe khác lại tiến về nghĩa trang - Ảnh 4.

Cô dâu Lê Thị Yên ngã khuỵu, không thể bước tiếp trên đoạn đường tiễn đưa chồng.

"Tội nghiệp con bé, từ khi nghe tin chồng sắp cưới mất đi, nó không chịu ăn uống gì mà chỉ gào khóc", người thân chị Yên xót xa...

Tổng hợp