Hết xăng giữa đường, chàng trai Nhật ngạc nhiên khi được người Việt giúp chỉ bằng 1 lon nước

Thủy Tiên, Theo Trí thức trẻ 08:32 27/04/2023

"Tôi thực lòng muốn gặp lại người đàn ông đó để nói lời cảm ơn lần nữa", anh Shun cho biết.

Một đoạn clip đang nhận được nhiều lượt chia sẻ trên mạng xã hội vì tình người ấm áp. Theo người đăng tải là một chàng trai Nhật Bản chia sẻ, xe anh đang đi giữa đường thì hết xăng. Khi đang loay hoay không biết làm sao, một người đàn ông Việt đi ngang qua đã ngỏ lời giúp. Trên tay đang cầm lon nước uống dở, người đàn ông đổ hết nước dư ở trong rồi chiết xăng từ xe mình sang xe của chàng trai Nhật.

Câu chuyện của chàng trai Nhật lan tỏa trên mạng xã hội

Sợ chừng đó không đủ, ông chú áo cam lại tiếp tục lấy thêm lon xăng nữa đổ giúp cho người bạn ngoại quốc. Chàng trai Nhật bối rối trước sự giúp đỡ nhiệt tình nên liên tục nói cảm ơn.

Cuối đoạn clip, anh đưa thêm một chút tiền gửi cho người đàn ông nhưng chú liên tục từ chối. Khi thấy chàng trai Nhật thuyết phục mãi, nói rằng chỉ muốn tặng chút tiền để ăn cơm, chú mới dám cầm.

Người đàn ông Việt nhiệt tình đổ 2 lon xăng sang xe chàng trai Nhật

Đoạn clip sau khi đăng tải nhận được vô số lượt yêu thích và chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều người cảm thấy tự hào khi hình ảnh người Việt Nam được lan tỏa tích cực trong mắt bạn bè quốc tế.

Được biết, nhân vật chính trong câu chuyện ấm áp trên là anh Shun Inaoka, (27 tuổi, quốc tịch Nhật Bản). Shun đang làm kỹ sư IT cho một công ty Nhật có chi nhánh tại Việt Nam. Chia sẻ thêm với chúng tôi, Shun nói, sự việc thực chất đã xảy ra từ 1 năm trước. Anh luôn có thói quen lưu lại những tấm hình, clip khi ở Việt Nam làm kỷ niệm và nay mới đăng tải chúng lên mạng xã hội.

Hết xăng giữa đường, chàng trai Nhật ngạc nhiên khi được người Việt giúp chỉ bằng 1 lon nước - Ảnh 3.

Shun Inaoka có nhiều kỷ niệm đẹp khi ở Việt Nam

"Câu chuyện xảy ra khi tôi đang trên đường đi về nhà ở gần hồ Tây. Khi cách nhà tầm 1, 2 km nữa thì xe hết xăng. Lúc đó có một người Việt Nam thấy tôi dắt xe nên đã tới gần và hỏi chuyện. Tôi tưởng có vấn đề gì và khá sợ vì khi đó trời đã tối rồi.

Người đàn ông giải thích gì đó, đưa cho tôi một lon bò húc, hỏi có uống không. Tôi nói không và anh ấy đổ đi, mở nắp xăng của anh ấy ra và truyền sang xe tôi. Tôi rất ngạc nhiên và bất ngờ khi anh ấy có thể làm điều đó với một lon nước", Shun nhớ lại.

Theo anh Shun, hành động này ít thấy ở Nhật Bản. Việc hai người không quen biết nhưng vẫn có thể giúp đỡ nhau như vậy thường hiếm gặp.

"Trước khi vụ việc xảy ra, tôi từng gặp một vài sự cố ở Việt Nam và bị người khác lừa. Nên khi có người tiếp cận, tôi rất ngại, không biết họ giúp đỡ có mục đích gì. Nhưng khi trả tiền, tôi rất bất ngờ vì thuyết phục mãi anh ấy mới nhận. Điều đó hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ ban đầu của tôi", anh Shun cho hay.

Dù sự việc xảy ra đã lâu nhưng chàng trai Nhật rất biết ơn và cảm thấy ấm áp trước sự thân thiện, nhiệt tình của người Việt Nam. "Tôi thực lòng rất muốn gặp lại người đàn ông đó để nói lời cảm ơn lần nữa", Shun nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày