Hết vùi hoa dập liễu, du khách Trung Quốc lại "hồn nhiên" coi thiên nga như... vịt nhà mình

Hồng Nam, Theo Trí Thức Trẻ 10:48 13/05/2017

Không chỉ trộm trứng, đá thiên nga trong vườn thú mà du khách Trung Quốc còn thản nhiên ăn trộm thiên nga về làm thịt.

Cặp thiên Nga "tuyệt thực" vì bị trộm trứng 

Theo Shanghaiist, sự việc trên xảy ra tại một địa điểm du lịch gần núi Thái Sơn, thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Vào ngày 1/2/2017, những nhân viên làm việc tại đây đã phát hiện hai chú thiên nga đen bỗng nhiên có dấu hiệu kích động khác thường, chúng đã bỏ ăn trong suốt 4 ngày.

Qua điều tra, mọi người phát hiện ra rằng năm quả trứng của thiên nga đã bị mất tích một cách bí ẩn. Li Yaming – quản lí của khu du lịch sau đó đã xem lại camera ghi hình để tìm hiểu nguyên nhân sự việc.

Hết vùi hoa dập liễu, du khách Trung Quốc lại hồn nhiên coi thiên nga như... vịt nhà mình - Ảnh 1.

Cặp thiên nga đen bỏ ăn suốt 4 ngày sau khi bị ăn cắp trứng.

Kết quả, bà phát hiện hai du khách khả nghi đã đứng gần nơi ở của thiên nga trong khoảng 30 phút. Sau khi chụp một vài bức ảnh, một trong hai người này đã chỉ tay về phía tổ của thiên nga. Mọi người cho rằng chính hai du khách trên là người đã lấy trộm trứng.

Thiên nga đen là một trong những loài vật được nhà nước bảo vệ và rất được yêu quý ở Trung Quốc. Nó được xem là biểu tượng của tình yêu vĩnh hằng bởi vì một đôi thiên nga chỉ có thể sống tốt khi chúng ở bên cạnh nhau giống như vợ chồng.

Du khách cướp, đập vỡ trứng thiên nga

Sự việc xảy ra vào đầu năm 2017, bên một hồ nước trong khu du lịch Tây Hồ ở thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Một nam du khách đã có hành vi có thể nói là thô thiển và nông cạn khiến không ít người chứng kiến cảm thấy sững sờ, phẫn nộ.

Theo trang báo điện tử Sina, thanh niên này đã vượt qua hàng rào lan can đến chỗ thiên nga đẻ trứng. Không chỉ vô ý giẫm nát trứng trong ổ, anh ta còn dùng chân đạp vào cánh thiên nga và nhặt những quả trứng mang đi.

Hết vùi hoa dập liễu, du khách Trung Quốc lại hồn nhiên coi thiên nga như... vịt nhà mình - Ảnh 2.

Không chỉ cướp trứng...

Hết vùi hoa dập liễu, du khách Trung Quốc lại hồn nhiên coi thiên nga như... vịt nhà mình - Ảnh 3.

... nam du khách này còn giẫm nát trứng thiên nga.

Hai con vật đáng thương dù bị đuổi nhưng vẫn không đi, một con chúi đầu xuống đất, con còn lại ngửa cổ lên trời kêu lên thảm thiết.

Bắt thiên nga trong công viên về làm thịt

Tờ Shanghaiist đưa tin, hai người đàn ông Trung Quốc đã bị cáo buộc vì tội "hồn nhiên" bắt thiên nga ở một công viên tại Thượng Hải mang về nhà thỏa mãn cơn đói khát.

Theo đó, có 5 con thiên nga đen được thả nuôi trong hồ tại Công viên Xujiahui nhưng dạo gần đây nhân viên quản lý đột nhiên không thấy 1 con đâu nữa. Sau khi kiểm tra các camera giám sát ở khu vực công viên, cảnh sát phát hiện 2 người đàn ông đã lén lút bắt con thiên nga và nhanh chân chuồn mất vào hôm 20/4 vừa qua.

Qua điều tra nghiệp vụ, cảnh sát đã tìm ra được nhân thân của 2 người đàn ông họ Zhou và họ Wang được cho là đã có hành vi trộm cắp. Theo lời khai của Zhou và Wang, vào buổi tối hôm đó, hai người họ đã tới công viên để câu cá nhưng bị tuần tra an ninh đuổi.

Hết vùi hoa dập liễu, du khách Trung Quốc lại hồn nhiên coi thiên nga như... vịt nhà mình - Ảnh 4.

Dù được xếp hạng là động vật quý hiếm nhưng với du khách Trung Quốc nó chỉ giống như ..."vịt" nhà mà thôi.

Tuy nhiên, khi đang trên đường rời công viên, họ tình cờ nhìn thấy con thiên nga đen nên đã nảy ra ý định bắt nó về làm thịt. Trên đường từ công viên về nhà, con thiên nga bỗng lăn ra chết. Tên Zhou nói ngay lúc đó đã linh cảm thấy điều chẳng lành nhưng vì không muốn bỏ phí nên đành mang về nhà sơ chế rồi bỏ tủ lạnh. Ngày hôm sau, hai người đàn ông mới mang ra nấu nhưng vì không hợp vị nên đã đổ đi 1 nửa.

Hai tên Zhou và Wang đã bị cảnh sát Thượng Hải bắt giữ và nhận án phạt vì tội săn bắt và giết hại động vật quý hiếm hạng 2 trong danh sách bảo tồn.