Hậu trường “Phù Dao”: Nguyễn Kính Thiên nổi da gà vì kỹ nghệ “tán tỉnh” thượng thừa của Dương Mịch

Thư Thư, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 23/06/2018

Không hổ danh là cao thủ tình trường, Dương Mịch tận tâm chỉ dẫn bạn diễn Nguyễn Kính Thiên cách tán mình ở hậu trường phim “Phù Dao”.

Mới đây, nam diễn viên Nguyễn Kính Thiên – người thủ vai chính trong tác phẩm cổ trang Phù Dao – đã có một vài chia sẻ hết sức thú vị với Sina về quá trình quay phim. Trong đó, điều khiến khán giả sốc nhất chính là nhận xét của "Trưởng Tôn Vô Cực" về bạn diễn Dương Mịch.

Hậu trường “Phù Dao”: Nguyễn Kính Thiên nổi da gà vì kỹ nghệ “tán tỉnh” thượng thừa của Dương Mịch - Ảnh 1.

Nguyễn Kính Thiên và Dương Mịch hiện đang là cặp đôi màn ảnh "hot" nhất nhì của làng giải trí Hoa Ngữ.

Nam thần Đài Loan dành vô vàn lời khen cho Dương Mịch, đặc biệt là về khoản…tán tỉnh. Anh vừa cười mỉm vừa kể về sự tích khi đóng cảnh hôn dưới nước với Dương Mịch: "Dương Mịch quả thật là người rất chuyên nghiệp. Cô ấy vô cùng thoải mái và gần gũi. Lần đầu tiên chúng tôi phải thực hiện một cảnh hôn ở dưới nước, Dương Mịch không hề ngần ngại mà hết sức chủ động để phối hợp với tôi…". Anh thậm chí còn cảm thấy xấu hổ vì khả năng diễn cảnh hôn của mình không bằng với Dương Mịch.

Hậu trường “Phù Dao”: Nguyễn Kính Thiên nổi da gà vì kỹ nghệ “tán tỉnh” thượng thừa của Dương Mịch - Ảnh 2.

Nụ hôn dưới nước đầy lãng mạn của cặp đôi ở những tập đầu.

Hậu trường “Phù Dao”: Nguyễn Kính Thiên nổi da gà vì kỹ nghệ “tán tỉnh” thượng thừa của Dương Mịch - Ảnh 3.

Để cứu "Phù Dao" Dương Mịch, "Trưởng Tôn Vô Cực" Nguyễn Kính Thiên đã mạn phép hôn người đẹp dù quen biết chưa lâu.

Hậu trường “Phù Dao”: Nguyễn Kính Thiên nổi da gà vì kỹ nghệ “tán tỉnh” thượng thừa của Dương Mịch - Ảnh 4.

Nhiều khán giả xuýt xoa vì Nguyễn Kính Thiên hôn quá nghệ thuật: "Quả không hổ danh là nam diễn viên xuất thân từ phim thần tượng!".

Chưa dừng lại ở đó, nam diễn viên tiếp tục "bóc phốt" về tài năng bấy lâu nay giấu kín của người đẹp. Nguyễn Kính Thiên cho hay mình đã từng sởn hết cả gai ốc vì khả năng làm nũng và thả thính của Mịch tỷ: "Cô ấy chỉ dẫn tôi tỉ mỉ cách để khiến đối phương cảm thấy bản thân hấp dẫn, lôi cuốn, tỉ dụ như khi xoa đầu bạn gái thì phải làm như thế nào, muốn chạm nhẹ vào má hay hôn lên trán thì cần bắt đầu ra sao, rồi khi trò truyện với "crush" thì nên tỉ tê điều gì".

Hậu trường “Phù Dao”: Nguyễn Kính Thiên nổi da gà vì kỹ nghệ “tán tỉnh” thượng thừa của Dương Mịch - Ảnh 5.

Thì ra, Dương Mịch là lão làng trong khoản "cầm cưa".

Hậu trường “Phù Dao”: Nguyễn Kính Thiên nổi da gà vì kỹ nghệ “tán tỉnh” thượng thừa của Dương Mịch - Ảnh 6.

Dương Mịch có lẽ là người chủ động và thoải mái hơn cả Nguyễn Kính Thiên khi họ phải thực hiện những phân cảnh tình cảm, thân mật.

Hậu trường “Phù Dao”: Nguyễn Kính Thiên nổi da gà vì kỹ nghệ “tán tỉnh” thượng thừa của Dương Mịch - Ảnh 7.

Ở buổi họp báo ra mắt phim, chị đại Dương Mịch khiến fan phát sốt khi chủ động "thả thính" Nguyễn Kính Thiên.

Hậu trường “Phù Dao”: Nguyễn Kính Thiên nổi da gà vì kỹ nghệ “tán tỉnh” thượng thừa của Dương Mịch - Ảnh 8.

Ở hậu trường, Trưởng Tôn Vô Cực siêu ngầu bỗng dưng trở nên nhỏ bé, hiền lành đối với Dương Mịch.

Trước những chia sẻ hài hước của Nguyễn Kính Thiên, cư dân mạng cũng được phen thi nhau bàn tán xôn xao. Một khán giả bình luận đầy châm biếm: "Từ lâu tôi đã biết Dương Mịch là cao thủ tình trường, người lão làng như Nguyễn Kính Thiên mà gặp Dương Mịch còn phải bái phục. Lưu Khải Uy đúng là có số hưởng mà không biết giữ…". Hay "Ôi còn đâu hình tượng Trưởng Tôn Vô Cực trong lòng tôi. Sao anh lại chịu lép vế trước Mịch tỷ về khoản tán tỉnh thế!", "Sao tôi cứ cảm thấy sai sai, hình như ở ngoài đời thực hai người này hoán đổi vai trò cho nhau à?".

Hậu trường “Phù Dao”: Nguyễn Kính Thiên nổi da gà vì kỹ nghệ “tán tỉnh” thượng thừa của Dương Mịch - Ảnh 9.
Hậu trường “Phù Dao”: Nguyễn Kính Thiên nổi da gà vì kỹ nghệ “tán tỉnh” thượng thừa của Dương Mịch - Ảnh 10.

Thì ra tất cả những phân cảnh "bá đạo" này đều là giả dối!

Hậu trường phim "Phù Dao" #1

Hậu trường phim "Phù Dao" #2

Phù Dao là câu chuyện truyền kỳ về Mạnh Phù Dao (Dương Mịch), người thu thập mật lệnh năm châu. Mạnh Phù Dao vốn là Toàn Cơ vương nữ, người thừa kế Phá Cửu Tiêu. Khi còn nhỏ, Phù Dao bái sư ở Huyền Nguyên kiếm phái tại Thái Uyên. Sau này, Phù Dao gặp gỡ, quen biết rồi đem lòng yêu Trưởng Tôn Vô Cực (Nguyễn Kinh Thiên) – thái tử nước Vô Cực. Phim hiện đang được phát sóng trên đài truyền hình Chiết Giang vào khung giờ khuya thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần.

(Theo Sina)