Hành trình phượt 13 ngày cùng Zenfone 3

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 21/11/2016

Lựa chọn Zenphone 3 làm bạn đồng hành trên chuyến hành trình kéo dài 13 ngày khám phá Ấn Độ - Đất nước hàng nghìn năm lịch sử và dày đặc văn hóa, nhân vật của chúng ta đã có những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ.

Nhân vật của chúng ta là ai? Một anh chàng ZenFan, vốn dĩ đã quen thuộc với việc sử dụng ZenFone 6 đời đầu và ZenFone 2 Laser (ZE601KL) đời hai. Anh chàng lý giải bởi một nguyên nhân thú vị là do giá trị C/P siêu cao, màn hình 6 inch đủ lớn, được xem là cứu tinh cho những người mắt kém như anh chàng.

Là người luôn ấp ủ một tình yêu khám phá đất nước hàng nghìn năm lịch sử và dày đặc văn hóa như Ấn Độ. Không cần chờ đợi thêm nữa, anh chàng đóng gói balo lên đường và điều duy nhất anh băn khoăn là một thiết bị chụp ảnh vừa gọn nhẹ với hành lý chưa đầy 5kg, vừa là bạn đồng hành trên con đường phượt thủ của mình.

Hành trình phượt 13 ngày cùng Zenfone 3 - Ảnh 1.

Lần đầu nhìn thấy ZenFone3, anh chàng phát hiện đã có sự thay đổi rất lớn về thiết kế bên ngoài so với mấy dòng ZenFone trước. Với thân máy 5.5 inch, Zenfone 3 có thể cầm gọn trong một tay, ưu điểm tuyệt vời khi phải di chuyển suốt tại Ấn Độ như vậy.

Hành trình phượt 13 ngày cùng Zenfone 3 - Ảnh 2.

Ngoài ra, hệ thống cảm biến vân tay, chống rung quang học 4 trục (OIS) ZenFone3 cũng như camera 16MP lấy nét laser, bộ nhớ trong: 64GB, anh đã không chần chừ gì mà chọn ngay ZenFone 3 và bắt đầu hành trình 13 ngày đắm mình trong những mảng màu sắc văn hóa, thiên nhiên và con người tại Ấn Độ. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu.

Điểm đến đầu tiên mà chúng ta không thể bỏ qua trong hành trình của tác giả ảnh chính là thành phố Amritsar phía bắc Ấn, bởi ngoài kiến trúc ấn tượng của ngôi chùa vàng Amritsar. Khi đến đây con người ta rủ bỏ mọi sự phân tầng, tất cả đều phải cởi giầy đi chân không, đồng thời dùng nước ở cửa vào rửa sạch bụi bẩn trên chân, rủ bỏ mọi tạp niệm, để thể hiện sự tôn kính với đạo Sikhism. Lúc này anh thả mình vào khung cảnh sinh hoạt ban đêm tại ngôi chùa và tìm cho mình những khoảnh khắc tuyệt diệu nơi đây.

Hành trình phượt 13 ngày cùng Zenfone 3 - Ảnh 3.

Điểm thứ 2 anh yêu thích trong hành trình của mình là những lúc bắt gặp được những ánh mắt, nụ cười hào sảng và thân thiện của con người nơi đây. Chính vì vậy mỗi khoảnh khắc chụp chân dung thật dễ dàng với người bạn Zenfone 3.

Theo anh: “Nếu bức ảnh bạn chụp không đủ đẹp, là do bạn đứng không đủ gần. Khoảng cách ở đây, ngoài khoảng cách chụp phía trước, còn bao hàm khoảng cách “tâm lý”, đặc biệt là đối với việc chụp ảnh nét đẹp con người. Muốn vậy bạn cần luôn mang theo ánh mắt thiện ý, nụ cười rạng rỡ như ánh dương, giữ thái độ tôn trọng”. Tôi nghĩ điều này đúng, bởi thứ duy nhất có thể xóa đi bức tường rào cản ngôn ngữ của 2 người xa lạ chính là một nụ cười thật chân thành.

Hành trình phượt 13 ngày cùng Zenfone 3 - Ảnh 4.

Ánh mắt và nụ cười của những cô gái Ấn Độ…

Hành trình phượt 13 ngày cùng Zenfone 3 - Ảnh 5.

… của một ông lão, hay của các anh thanh niên. Tất cả tạo nên những mảng ghép sinh động về con người nơi đây

Lựa chọn phương tiện di chuyển cũng là một cách để bạn am hiểu thêm về đời sống nơi đây. Tác giả của bộ hình không lựa chọn những phương tiện xa xỉ mà muốn hòa nhập cùng đời sống người dân bằng tiếng bạch bạch của xe tuk tuk, tiếng xập xình của xe lửa. Anh cố tình chọn bắt xe lửa để hướng về thủ đô New Delhi, hành trình mất 8 tiếng, hơn nữa còn là khoang phổ thông của xe đò chậm, anh càng gần gũi với cuộc sống chân thực của Ấn độ.

Hành trình phượt 13 ngày cùng Zenfone 3 - Ảnh 6.

Hành trình phượt 13 ngày cùng Zenfone 3 - Ảnh 7.

Một góc tàu

Hành trình phượt 13 ngày cùng Zenfone 3 - Ảnh 8.

Sạp bán hàng tạp hóa trong lán ở sân ga

Từ New Delhi, tác giả lựa chọn bay 1 tiếng rưỡi để đến Ladakh. Được mệnh danh là vương quốc tiểu tây tạng trên đất Ấn Độ, Ladakh là một vùng đất rất đặc biệt, nơi Phật Pháp nói chung và truyền thừa Drukpa nói riêng phát triển mạnh mẽ, tạo nên 1 nền văn hóa Phật. Nghe thôi là đủ hấp dẫn đối với ai muốn tìm hiểu về nguồn gốc Phật Pháp rồi.

Anh chàng của chúng ta khẳng định 1 điều, đây không phải là nơi cho những bạn thích du lịch an nhàn. Anh khẳng định! Bởi đây là nơi bạn khám phá giới hạn của bản thân từ học cách lái xe motor đường trường để khám phá hết những cung đường, từ cách biết đến hội chứng khó chịu khi đi lên cao (AMS) thường xảy ra khi bạn ở những nơi cao hơn mực nước biển khoảng 3.000 m trở lên. Lúc này sẽ xuất hiện những triệu chứng như nhức đầu, chóng mặt, nôn, hơi thở ngắn, bất tỉnh. Tốt nhất bạn nên dành thời gian để quen với kiểu khí hậu của vùng núi cao trước khi khám phá những độ cao lớn hơn tại đây.

Hành trình phượt 13 ngày cùng Zenfone 3 - Ảnh 9.

Khu vực Ladakh với con đường có độ cao trên mực nước biển lớn nhất thế giới – 5602 mét. Hình ảnh của tác giả bộ ảnh được chụp bằng #ZenFone3 với chiếc motor đồng hành cùng mình trong hành trình khám phá nơi đây

Trạm đầu tiên khi tác giả lái xe, là đến quần thể kiến trúc Lamayuru Gompa cách Leh của thủ phủ Ladakh 120 km, là một trong những ngôi đền cổ xưa nhất khu núi Ladakh. Để dần quen với việc độ cao thay đổi trong hành trình, anh gợi ý nên ở đây một đêm, vừa thưởng thức vẻ đẹp của nó, vừa kiếm gì ăn cho lấy sức tiếp tục hành trình. Đương nhiên, cũng để tranh thủ lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt diệu nơi đây bằng dế cưng #ZenFone3.

Hành trình phượt 13 ngày cùng Zenfone 3 - Ảnh 10.

Ánh chiều tà kéo ra một vệt sáng dài, hoàng hôn buông xuống Lamayuru cách Leh 120km

Hành trình phượt 13 ngày cùng Zenfone 3 - Ảnh 11.

Ánh chiều tà kéo ra một vệt sáng dài, hoàng hôn buông xuống Lamayuru cách Leh 120km

Trong xuyên suốt chuyến đi dài ngày như vậy, anh chia sẻ: “Việc cầm điện thoại ngó đông chụp tây, tôi phát hiện ra vì chuyện chụp ảnh này làm anh cẩn thận hơn, tăng thêm khả năng quan sát và cách nhìn nhận đối với một sự vật, thay cách nghĩ, đổi góc nhìn sẽ nhìn thấy nhiều kết quả khác nhau”.

Hành trình phượt 13 ngày cùng Zenfone 3 - Ảnh 12.

Mỗi góc nhìn là một câu chuyện mà #zenfone3 đã giúp tác giả ảnh lưu lại một cách thật nhanh

Điều đó cũng đúng thôi bởi xuyên suốt chuyến đi chỉ có ta, nắng, cát, tiếng gió, tiếng động cơ, con đường trập trùng dãy núi cao lướt qua, như những thước phim sống động, tiếng gió hú giữa thung lũng núi thì việc bắt gặp những con người sinh sống nơi đây càng cho ta cảm nhận được sâu sắc vẻ đẹp của nhân sinh. Bởi có bao giờ ta cảm nhận được điều đó một cách chậm rãi như vậy giữa thành thị tấp nập và nhịp sống hối hả chứ.

Gần một nửa dân Ladakh là người Hồi giáo Shia và phần còn lại chủ yếu là Phật giáo Tây Tạng nên khi chu du nơi đây bạn sẽ có cảm giác đi 1 đất nước mà khám phá rất nhiều tôn giáo thông qua hình ảnh những tu viện, hay những dải lụa với ngôn ngữ Phật giáo Tây Tạng đặc trưng tung bay trong gió nơi đây.

Hành trình phượt 13 ngày cùng Zenfone 3 - Ảnh 13.

Những dải lụa với ngôn ngữ Phật giáo Tây Tạng đặc trưng tung bay trong gió nơi đây.

Hành trình phượt 13 ngày cùng Zenfone 3 - Ảnh 14.

Những dải lụa với ngôn ngữ Phật giáo Tây Tạng đặc trưng tung bay trong gió nơi đây.

Rời khỏi Lamayuru anh tới hồ Basson, một trong những địa điểm quay phim điện ảnh “3 chàng ngốc”, nhưng đáng tiếc là cuối cùng đến nơi cách hồ 25km, đường lở đất chỉ còn cách từ bỏ.

Đêm hôm đó anh lái xe về thành Leh luôn trong đêm. Mặc dù không đến được hồ Basson, nhưng chỉ riêng quang cảnh dọc đường cũng rất đáng đi chuyến này.

Hành trình phượt 13 ngày cùng Zenfone 3 - Ảnh 15.

Quang cảnh dọc đường đến hồ Basson được chụp bằng #zenfone3

Hành trình phượt 13 ngày cùng Zenfone 3 - Ảnh 16.

Quang cảnh dọc đường đến hồ Basson được chụp bằng #Zenfone3

Như chúng ta được biết, Ấn độ và Pakistan tranh chấp vì quan hệ giữa đạo Hồi và đạo Hindu, tuy nhiên rất nhiều thành phố ở Ấn độ vẫn có nhiều đền Masjid đạo hồi. Du lịch đến đây mới biết, các ngôi đền Masjid nửa đêm bật nhạc thể hiện tình yêu lớn, hơn nữa đền thờ đều lắp loa lập thể, có thể đảm bảo âm thanh truyền đến khắp cả thành phố. Giữa lúc đêm khuya tờ mờ sáng hiệu quả lại càng kinh người, nhưng đối với khách du lịch thì đây chẳng phải chuyện hay ho gì, thường xuyên bị đánh thức lúc nửa đêm. 4 giờ sáng bị đánh thức bởi nhạc cầu khấn tôn giáo, ngẩn ngơ đến 5 rưỡi sáng.

Tác giả quyết định 6 giờ sáng xuất phát tới Nubra Valley, nơi đáng xem nhất ở đây là điểm cao nhất trên đường cao tốc cao nhất thế giới Khardung La, cao hơn mực nước biển 5602 mét. Mùa hè tháng 8 ở đây hầu như là 0 độ, dãy núi bên cạnh đều bị bao phủ bởi tuyết trắng, khách thăm quan tới đây nhảy lên hứng thú nhưng đừng quên hít một hơi thật mạnh.

Hành trình phượt 13 ngày cùng Zenfone 3 - Ảnh 17.

Khung cảnh đường cao tốc cao nhất thế giới Khardung La

Anh ở lại Nubra Valley một đêm, sáng sớm đeo ba lô lên "cuốc bộ" từ thôn trang Diskit đến Panamik là 7 km khiến người ta kinh ngạc, có cỏ nước, đất ngập nước, sa mạc và ốc đảo. Cả đoạn đường không ngừng ấn phím điện thoại, đi đến vùng đất ngập nước và ốc đảo bên đó nhìn thấy đàn lừa hoang dã, một người chăn dê đang thả dê ăn cỏ.

Hành trình phượt 13 ngày cùng Zenfone 3 - Ảnh 18.

Thung lũng màu xanh Nubra Valley

Sau một chuyến đi mệt nhoài, anh trở lại thung lũng Leh. Tác giả bộ ảnh có 2 sở thích rất ngộ nghĩnh để nhớ lại hành trình của mình. Một là anh luôn tự thưởng cho mình những phút giây chỉ ngồi tĩnh lặng ngắm nhìn ánh chiều vàng hoàng hôn tại thung lũng Leh hoặc ánh đèn vàng từ những ngôi nhà nhỏ khi đêm buông xuống và ngắm lại những bức ảnh được chụp từ bạn đồng hành của mình mang tên #ZenFone3.

Hành trình phượt 13 ngày cùng Zenfone 3 - Ảnh 19.

Không cần những thiết bị chụp ảnh nặng nề và chuyên dụng, chế độ #lowlight Zenfone3 hoàn toàn có thể lưu giữ chính xác màu sắc của thung lũng Leh

Hai là trước khi bay trở lại New Delhi, tác giả quyết định cắt tóc ngay tại Leh, bởi anh luôn có một thói quen, thích cắt tóc ở khắp nơi trên thế giới. Rất chất nhỉ.

Hành trình phượt 13 ngày cùng Zenfone 3 - Ảnh 20.

Một cảnh quán cắt tóc ở Leh (Chụp qua cửa kính bằng #zenfone3)

Thế đấy, kết thúc một hành trình thật kì thú. Tác giả bộ ảnh không cần nhất thiết phải vác theo tất cả những thứ cồng kềnh cho việc chụp ảnh mà lựa chọn thông minh #ZenFone3 với đầy đủ tính năng, không cần phải khệ nệ quá nhiều quần áo tư trang mà chỉ gói gọn ba lô trong 5kg vì anh biết thứ anh thu về còn quý giá hơn.

Đó là lúc ba lô chật căng những bụi đường, nắng gió, sự trưởng thành mà không phần thưởng nào có thể lớn hơn. Nhìn bộ ảnh của anh chàng, tôi nghĩ ai mà không muốn có câu chuyện cho riêng mình đúng không? Ngôn ngữ hình ảnh là thứ ngôn ngữ có thể lột tả được trọn vẹn những khoảnh khắc dung dị nhưng đầy ý nghĩa xung quanh chúng ta. Tôi nghĩ bạn cũng có thể làm được, tại sao không nhỉ? Đâu cần nói đâu xa, trải dài từ Bắc chí Nam của đất nước ta có biết bao nhiêu khoảnh khắc đẹp và rất nhiều câu chuyện thú vị.