"Hạnh Phúc Của Mẹ" của Cát Phượng sẽ hay và sâu sắc hơn nếu không có Kiều Minh Tuấn

Paul, Theo Helino 16:28 24/02/2019

Nếu như diễn xuất của Cát Phượng và bé Huy Kháng là điểm sáng trong "Hạnh Phúc Của Mẹ" thì sự xuất hiện của Kiều Minh Tuấn trong phim lại là dấu hỏi lớn. Anh chàng làm gì trong bộ phim này vậy?

Sau khi đổi tên phim từ Mẹ Tuệ thành Hạnh Phúc Của Mẹ, thì dự án do diễn viên Huỳnh Đông làm đạo diễn cũng đã được ra rạp. Điểm sáng của phim là diễn xuất ăn ý của đôi mẹ - con Cát Phượng và bé Huy Khang, còn điểm tối thì là... Kiều Minh Tuấn.

Phim là câu chuyện cảm động về tình mẫu tử của một người mẹ đơn thân với cậu con trai bị tự kỉ. Mẹ Tuệ luôn hi vọng tương lai tươi sáng cho con mình. Chị luôn cố gắng làm lụng, tần tảo để cho con được đến trường, để con có tương lai tốt đẹp nhất có thể. Chị đặt tên con là Tim, như thể đứa con chính là trái tim, là tình yêu mãi mãi của chị dành cho cậu bé.

Hạnh Phúc Của Mẹ của Cát Phượng sẽ hay và sâu sắc hơn nếu không có Kiều Minh Tuấn - Ảnh 1.

Poster chính thức của "Hạnh Phúc Của Mẹ"

Hạnh Phúc Của Mẹ thật ra là một câu chuyện đẹp. Đẹp từ bối cảnh phim, những cánh đồng muối trắng xóa trải dài vô tận, những cung đường hoang sơ cho đến hình ảnh người nông dân làm muối (diêm dân) cũng trở nên thật đẹp qua ống kính của đạo diễn Huỳnh Đông. Ở cánh đồng muối trắng bạt ngàn, cái khắc khổ, đen đúa của làn da người nông dân như bị màu trắng của muối phản chiếu ngược lại. Giữa cánh đồng muối ấy là cuộc đời làm lụng kham khổ của mẹ Tuệ. Chị ngày ngày bon bon trên chiếc xe lam cùng bé Tim, đối mặt với cái nghèo, nhưng hai mẹ con không hề khổ. Hai người có nhau và như vậy là đủ.

Hạnh Phúc Của Mẹ của Cát Phượng sẽ hay và sâu sắc hơn nếu không có Kiều Minh Tuấn - Ảnh 2.
Hạnh Phúc Của Mẹ của Cát Phượng sẽ hay và sâu sắc hơn nếu không có Kiều Minh Tuấn - Ảnh 3.
Hạnh Phúc Của Mẹ của Cát Phượng sẽ hay và sâu sắc hơn nếu không có Kiều Minh Tuấn - Ảnh 4.

Bối cảnh phim rất đẹp khiến bạn muốn phi ngay ra một cánh đồng muối.

Diễn xuất đồng đều của dàn diễn viên chính lẫn phụ

Diễn xuất của nữ diễn viên Cát Phượng khá xuất thần trong vai mẹ Tuệ. Cô hóa thân thành một người mẹ đơn thân một cách chân thật. Ánh mắt của "cô Cát" không còn sắc lẻm như trên sóng truyền hình mà trở nên hiền hòa hơn, lam lũ hơn. Đặc biệt là mỗi khi cô nhìn bé Tim, ánh mắt ấy như lúc nào cũng mỉm cười nhẹ nhàng và tràn đầy yêu thương.

Hạnh Phúc Của Mẹ của Cát Phượng sẽ hay và sâu sắc hơn nếu không có Kiều Minh Tuấn - Ảnh 5.

Ánh mắt dịu dàng của mẹ Tuệ dành cho bé Tim.

Hạnh Phúc Của Mẹ của Cát Phượng sẽ hay và sâu sắc hơn nếu không có Kiều Minh Tuấn - Ảnh 6.

Ánh mắt thất thần và khắc khổ của mẹ Tuệ khi nghĩ về tương lai của con.

Hạnh Phúc Của Mẹ của Cát Phượng sẽ hay và sâu sắc hơn nếu không có Kiều Minh Tuấn - Ảnh 7.

Giữa hai mẹ con có sự tương tác khá tốt.

Về phần Bé Tim (Huy Khang) là một cậu bé bị tự kỉ. Năm nay đã 10 tuổi mà thân hình bé vẫn gầy gò, nói năng vẫn còn khó khăn. Bé chỉ biết nói mỗi một từ "Tuệ" mỗi khi phải giao tiếp với bất cứ ai. Chính điều này là mẹ Tuệ rất lo lắng, vì muốn bé tự tin hơn, có tương lai như bao đứa trẻ bình thường khác. Mẹ Tuệ đã cho bé đi học, đi thi chương trình truyền hình, bất chấp lời đàm tiếu của những người xung quanh. Diễn xuất của bé Huy Khang tinh tế và tràn đầy cảm xúc một cách lạ thường. Khi bé cất tiếng gọi mẹ lần đầu tiên, từ "Mẹ" như bật ra từ trong lồng ngực, vừa nghẹn ngào, vừa tha thiết.

Hạnh Phúc Của Mẹ của Cát Phượng sẽ hay và sâu sắc hơn nếu không có Kiều Minh Tuấn - Ảnh 8.

Diễn xuất khá tốt của bé Huy Khang.

Phim có một dàn diễn viên chính và phụ rất tốt, ai cũng biết hỗ trợ, bù trừ lẫn nhau. NSƯT Minh ĐứcNSƯT Công Ninh vào vai hai nhà giáo nhiệt tình và quan tâm chân thành đến tình trạng của bé Tim. Cặp đôi Trung Dân - Ngân Quỳnh đóng vai trò tuyến phụ cũng khá duyên dáng khi vào vai một cặp vợ chồng trong xóm, rất thương bé Tim nên mỗi khi mẹ Tuệ bận đi giao hàng đều tình nguyện trông coi bé giúp chị. Lâm Vinh Hải lần này có đất diễn và chiều sâu nhân vật hơn hẳn. Nhân vật của anh sẽ đóng vai trò quan trọng trong cái kết của phim, bản thân chàng vũ công này cũng có nỗ lực diễn xuất và tương tác khá tốt với mẹ con nhà chị Tuệ.

Hố đen mang tên Kiều Minh Tuấn

Nhân vật "sai trái" nhất trong dàn diễn viên Hạnh Phúc Của Mẹ có lẽ chính là Kiều Minh Tuấn. Anh chàng này sai từ tạo hình nhân vật cho đến cách diễn xuất. Trong lúc nguyên một dàn nhân vật trong phim ăn mặc giản dị, bình dân thì chỉ có mỗi Kiều Minh Tuấn trông như... khách du lịch với những chiếc áo sơ mi màu sắc lòe loẹt, mái tóc "cuốn lô" vẫn y nguyên như bên phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con. Giữa dàn nhân vật bình dị, mộc mạc của một vùng quê nghèo, hẻo lánh xuất hiện một gã trai ăn mặc lồng lộn, tóc uốn xù còn hơn tóc phụ nữ một cách khó hiểu và không liên quan.

Hạnh Phúc Của Mẹ của Cát Phượng sẽ hay và sâu sắc hơn nếu không có Kiều Minh Tuấn - Ảnh 9.

Nhân vật duy nhất trong phim để đầu nấm, uốn xù và mặc những chiếc áo lòe loẹt.

Hạnh Phúc Của Mẹ của Cát Phượng sẽ hay và sâu sắc hơn nếu không có Kiều Minh Tuấn - Ảnh 10.

Vẫn là áo lòe loẹt

Về diễn xuất, thì nếu khán giả cảm thấy Cát Phượng đã trở thành Mẹ Tuệ, bé Huy Khang đã trở thành Tim thì đối với Kiều Minh Tuấn, người xem vẫn sẽ thấy anh như vẫn là gã tay chơi của Em Chưa 18. Bởi vì kiểu cách thể hiện cảm xúc vẫn y hệt Hoàng "dân chơi", vẫn làm trò nhăn nhó gây cười và vẫn là phong cách nhả thoại la ó khó có thiện cảm. Đáng lẽ nhân vật Giang (Kiều Minh Tuấn) phải có chiều sâu hơn, vì phải rất sâu sắc để giữa biết bao cô gái tươi trẻ xinh đẹp vốn đã hiếm trong thị trấn, anh ta lại chọn yêu mê mệt người mẹ đơn thân khắc khổ và chẳng hề có vẻ ngoài bắt mắt như mẹ Tuệ. Suốt hơn 100 phút thời lượng phim, Kiều Minh Tuấn chỉ toàn tấu hài nhạt nhẽo mà đến một ánh mắt trìu mến nhìn mẹ Tuệ cũng chẳng có, không thể cảm nhận được chiều sâu trong tình cảm của Giang dành cho mẹ Tuệ. 

Trong khi đó, tình yêu của Giang dành cho người mẹ tên Tuệ này vốn được vẽ ra là thứ tình cảm đơn phương vừa bền bỉ vừa mãnh liệt. Từ đầu đến cuối phim, khán giả không thấy anh thể hiện được một chút chân thành nào trong ánh nhìn và lời nói dành cho đối phương ngoài những lần bày trò "thả thính" như chọc cười thiên hạ và những lời đề nghị được chăm sóc mẹ con Tuệ - Tim chỉ vì "anh muốn được chăm sóc và ở bên mẹ con em" quá giản đơn. Ngay cả mẹ Tuệ cũng không cảm thấy được sự chân thành từ gã trai này chứ đừng nói là khán giả.

Hạnh Phúc Của Mẹ của Cát Phượng sẽ hay và sâu sắc hơn nếu không có Kiều Minh Tuấn - Ảnh 11.

Hay tin người mình yêu bị thương nặng và phải vào viện, vẻ mặt của Giang thể hiện như thế này đây.

Hạnh Phúc Của Mẹ của Cát Phượng sẽ hay và sâu sắc hơn nếu không có Kiều Minh Tuấn - Ảnh 12.
Hạnh Phúc Của Mẹ của Cát Phượng sẽ hay và sâu sắc hơn nếu không có Kiều Minh Tuấn - Ảnh 13.

Mái tóc xù và những biểu cảm được bê y hệt từ "Em Chưa 18" và "Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con" qua "Hạnh Phúc Của Mẹ", mặc dù dạng vai không hề giống nhau giữa cả ba phim.

Hạnh Phúc Của Mẹ của Cát Phượng sẽ hay và sâu sắc hơn nếu không có Kiều Minh Tuấn - Ảnh 14.

Phân đoạn cao trào nhất phim của Kiều Minh Tuấn.

Điều này khá khó hiểu và gây cảm giác như Kiều Minh Tuấn là cái tên "đi kèm" với Cát Phượng chứ anh chàng này không xuất phim trong phim bởi tài năng. Hãy nhìn trong danh sách ekip của phim, có một cái tên với nội lực diễn xuất thâm hậu hơn nhiều nhưng vẫn chỉ ngồi ở bàn đạo diễn, đó là Huỳnh Đông, người đã có một sự hóa thân không thể xuất sắc hơn trong dự án phim ra mắt hồi năm 2018, Mặt Trời Con Ở Đâu

Câu chuyện tình yêu giữa mẹ Tuệ - Giang sẽ sâu sắc hơn nhiều mà không hề làm rối rắm kịch bản, nếu nhân vật Giang không phải do Kiều Minh Tuấn đóng mà là Huỳnh Đông. Thế nhưng, Kiều Minh Tuấn vẫn ở đó!

Tuyến kịch bản phụ như đang "tự sướng"

Nếu không bàn đến tuyến kịch bản chính đang rất đẹp, sâu sắc và cảm động về tình mẫu tử, thì tuyến kịch bản phụ trong Hạnh Phúc Của Mẹ lại gượng ép hệt như một màn tự đàn tự hát của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng.

Hạnh Phúc Của Mẹ của Cát Phượng sẽ hay và sâu sắc hơn nếu không có Kiều Minh Tuấn - Ảnh 15.

Giang góp tiền cho Tim đi học.

Trong câu chuyện này, Cát Phượng là một người mẹ đơn thân, một con và phải lam lũ kiếm sống. Kiều Minh Tuấn là gã trai trẻ sống tự do, không ràng buộc nhưng lại yêu đắm đuối Cát Phượng mà không hề có một lí do nào mặc cho cô nàng tên Mai (Phương Lan) bán tạp hóa, yêu anh đắm đuối. Giang vẫn "mạnh mẽ" từ chối Mai vì chỉ yêu một mình mẹ Tuệ?

Hạnh Phúc Của Mẹ của Cát Phượng sẽ hay và sâu sắc hơn nếu không có Kiều Minh Tuấn - Ảnh 16.

Mối quan hệ khó tin giữa mẹ Tuệ - Giang.

Việc tuyến câu chuyện phụ của phim gây cảm giác gượng ép, giả tạo là do sự xuất hiện khó hiểu của Kiều Minh Tuấn trong phim và do thiếu đi nền tảng tình yêu giữa nhân vật Giang dành cho mẹ Tuệ. Vì lí do gì mà Giang lại yêu mẹ Tuệ, một người phụ nữ tầm thường, nhan sắc bị sự khốn khó tàn phá, lại còn đèo bồng thêm một đứa con?

Tạo hình nhân vật Giang thì lạc lõng giữa tạo hình chung của phim, diễn xuất của Kiều Minh Tuấn thì nông cạn nhưng anh chàng này cứ phải đóng vai yêu mẹ Tuệ đắm đuối khiến người xem không thể không ngờ ngợ cho rằng kịch bản này đã được "điều chỉnh" chút đỉnh để mang lại sự bình yên cho nhân vật chính cũng như khẳng định với khán giả về tình yêu thực sự giữa hai người.

Hạnh Phúc Của Mẹ của Cát Phượng sẽ hay và sâu sắc hơn nếu không có Kiều Minh Tuấn - Ảnh 17.

Thế nhưng, nếu tuyến phụ của chuyện phim được đầu tư một lí do nào đó cho Giang yêu mẹ Tuệ, hoặc Kiều Minh Tuấn bớt tấu hài nhạt nhẽo lại, thì mối quan hệ giữa hai người đã không gượng ép đến như thế.

Trailer phim "Hạnh Phúc Của Mẹ"

Tạm kết

Nếu không tính đến sự xuất hiện của Kiều Minh Tuấn và tuyến kịch bản phụ của phim, thì Hạnh Phúc Của Mẹ là một dự án điện ảnh đủ đẹp, đủ cảm động về tình yêu bao la của người mẹ dành cho con của mình, cho dù đó là một đứa trẻ tự kỉ. 

Hạnh Phúc Của Mẹ là một tác phẩm lắng đọng, cảm động và đáng xem bên gia đình, dự kiến khởi chiếu từ ngày 08/03.