Hành động này của Seo Hyun Jin đã khiến người mê cô cũng phải khiếp đảm

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 14:51 03/10/2017

Đến cả nam thứ "Nhiệt Độ Tình Yêu" cũng phải yêu cầu Seo Hyun Jin không được làm điều này nữa vì nó khiến anh nổi hết da gà da vịt.

Trong mối quan hệ tay tư, thậm chí tay năm, đang ngày một diễn biến phức tạp của Temperature of Love (Nhiệt Độ Tình Yêu), thật may khi người đàn ông quyền lực Park Jung Woo (Kim Jae Wook) vẫn chưa biết về tình cảm giữa On Jung Sun (Yang Se Jong) và Lee Hyun Soo (Seo Hyun Jin), vì nếu anh biết thì hai người đó "chết chắc luôn". Vì chưa biết gì nên anh vẫn đang vui vẻ hồn nhiên thả thính người phụ nữ của mình. 

Buổi tối hôm ấy, Park Jung Woo đề nghị Lee Hyun Soo đừng gọi mình là anh CEO Park nữa mà hãy gọi là oppa. Muốn gì được nấy, Lee Hyun Soo gọi anh là oppa, không quên dùng vẻ mặt aegyo "dụ dỗ". Hành động của cô khiến anh cảm thấy nổi da gà, chỉ có thể bật cười mà nói rằng cô đừng gọi anh như vậy bao giờ nữa.

Hành động này của Seo Hyun Jin đã khiến người mê cô cũng phải khiếp đảm - Ảnh 1.

Hành động này của Seo Hyun Jin đã khiến người mê cô cũng phải khiếp đảm - Ảnh 2.

Hành động này của Seo Hyun Jin đã khiến người mê cô cũng phải khiếp đảm - Ảnh 3.

Park Jung Woo rùng mình khi được Lee Hyun Soo gọi là oppa

Đối với Park Jung Woo, Lee Hyun Soo và anh không phải chỉ là mối quan hệ giữa biên kịch và vị CEO tin tưởng cô, mà là mối quan hệ giữa người đàn ông và người phụ nữ của anh ta. Vì vậy, trong mọi hoàn cảnh, Park Jung Woo đều ủng hộ Lee Hyun Soo ngay cả khi anh không hề thích những vị biên kịch "điên khùng". Lần này, đứng trước bông hoa mọc trên tường gần nhà Lee Hyun Soo, hành động đập tay vào tường của Park Jung Woo đã khiến cô nhớ lại buổi tối đầu tiên cô gặp On Jung Sun. Park Jung Woo muốn cô hãy mạnh mẽ như bông hoa trên tường này. Vì sao? Vì người ta vừa tuyển biên kịch khác thay cho cô rồi.

Hành động này của Seo Hyun Jin đã khiến người mê cô cũng phải khiếp đảm - Ảnh 5.

Hành động này của Seo Hyun Jin đã khiến người mê cô cũng phải khiếp đảm - Ảnh 6.

Hành động này của Seo Hyun Jin đã khiến người mê cô cũng phải khiếp đảm - Ảnh 7.

Park Jung Woo và Lee Hyun Soo đứng trước bông hoa trên tường

Về phía nam chính On Jung Sun, anh đã không giấu nổi nụ cười sung sướng khi được chính Lee Hyun Soo khẳng định vẫn đang còn độc thân. Tự mình chuốc lấy đau khổ làm gì khi không tự đi hỏi người mình yêu, mà lại đi nghe lời của cô nữ phụ ngoài tiền ra chẳng có gì hay ho cả? Tình cảm mà On Jung Sun dành cho Lee Hyun Soo vẫn luôn vẹn nguyên. Thậm chí, anh còn nói với Ji Hong Ah (Jo Bo Ah) rằng việc Lee Hyun Soo có bạn trai không có nghĩa là anh cũng phải hẹn hò với một cô gái khác để "trả thù". Thế nhưng đến cuối cùng, On Jung Sun vẫn tự làm khó mình. Lần này, đến lượt anh từ chối Lee Hyun Soo.

Hành động này của Seo Hyun Jin đã khiến người mê cô cũng phải khiếp đảm - Ảnh 9.

Hành động này của Seo Hyun Jin đã khiến người mê cô cũng phải khiếp đảm - Ảnh 10.

Hành động này của Seo Hyun Jin đã khiến người mê cô cũng phải khiếp đảm - Ảnh 11.

Lee Hyun Soo khẳng định vẫn còn độc thân

Hành động này của Seo Hyun Jin đã khiến người mê cô cũng phải khiếp đảm - Ảnh 13.

Hành động này của Seo Hyun Jin đã khiến người mê cô cũng phải khiếp đảm - Ảnh 14.

Hành động này của Seo Hyun Jin đã khiến người mê cô cũng phải khiếp đảm - Ảnh 15.

On Jung Sun: Lee Hyun Soo có người yêu không có nghĩa là mình cũng phải có người yêu

Chúng ta thường hay nghe nói, và nghe các nhân vật của Nhiệt Độ Tình Yêu nói, là tình yêu đôi khi chẳng có lí do. Với trường hợp của anh đầu bếp của "Good Soup" Choi Won Joon (Shin Hee Seob), điều này có vẻ quá đúng. Choi Won Joon nói rằng anh yêu Ji Hong Ah mà không vì một lí do gì. Quả đúng là không vì lí do gì, vì với một cô gái tính cách khó ưa như Ji Hong Ah, chàng trai yêu cô mà có lí do thì chắc đang không yêu được cô rồi. Thậm chí, anh còn phải thấy cô đang quan tâm quá nhiều cho On Jung Sun, còn đối với cô, anh chỉ là... một tên ngốc.

Choi Won Joon yêu Ji Hong Ah không cần lí do

Đón xem tập 11, 12 Nhiệt Độ Tình Yêu vào thứ Ba, ngày 3/10, trên đài SBS.