Hàng trăm chiến sỹ bộ đội công binh cầm đèn pin lật đống đổ nát thu gom đầu đạn rơi rớt sau vụ nổ kinh hoàng

Ngọc Thắng, Theo Thời Đại 20:25 03/01/2018

Do hệ thống điện tại khu vực đã bị hư hại do vụ nổ, hàng trăm chiến sỹ bộ đội công binh đã phải dùng đèn pin để thắp sáng, lật đống đổ nát để tìm kiếm những đầu đạn còn sót lại tại hiện trường.

Chiều tối ngày 3/1, hơn 100 chiến sỹ bộ đội công binh được huy động xuống hiện trường vụ nổ kho phế liệu ở xã Quan Độ (Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh) để thu gom số đầu đạn văng ra các ngõ nhỏ, rơi vào nhà dân.

Ghi nhận của chúng tôi, trong vòng gần 1 tiếng đồng hồ các chiến sỹ bộ đội đã thu gom hàng chục kg đầu đạn còn sót lại. Trong số này còn rất nhiều đầu đạn chưa phát nổ, tiềm ẩn mối nguy hiểm cho người dân.

Cùng lúc này, lực lượng công nhân điện lực, công an vẫn đang túc trực, phong tỏa hiện trường, không cho người dân vào khu vực nguy hiểm. Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được:

Hàng trăm chiến sỹ bộ đội công binh cầm đèn pin lật đống đổ nát thu gom đầu đạn rơi rớt sau vụ nổ kinh hoàng - Ảnh 1.

Lực lượng bộ đội công binh đào bới trong đống đổ nát để thu gom đầu đạn.

Càng về tối việc thu gom, xử lý đầu đạn càng thêm khó khăn.

Do hệ thống điện tại khu vực bị hư hỏng do vụ nổ, các chiến sĩ phải dùng đèn pin để tìm kiếm đầu đạn.

Hàng trăm chiến sỹ bộ đội công binh cầm đèn pin lật đống đổ nát thu gom đầu đạn rơi rớt sau vụ nổ kinh hoàng - Ảnh 4.

Nhiều mảnh đầu đạn được đưa lên từ đống đổ nát.

Những ngôi nhà xung quanh cũng được bố trí bộ đội công binh tìm kiếm đầu đạn.

Hàng trăm chiến sỹ bộ đội công binh cầm đèn pin lật đống đổ nát thu gom đầu đạn rơi rớt sau vụ nổ kinh hoàng - Ảnh 6.

Đầu đạn sau khi thu gom được bỏ vào trong các bao tải chờ mang đi xử lý.

Hàng trăm chiến sỹ bộ đội công binh cầm đèn pin lật đống đổ nát thu gom đầu đạn rơi rớt sau vụ nổ kinh hoàng - Ảnh 7.

Bữa cơm tối của nhiều chiến sĩ dưới ánh đèn pin.