Hàng nhái IQ vô cực: Ông chú Trung Quốc hô biến cây tre thành túi Louis Vuitton và guốc Chanel

Duy Vu, Theo Helino 10:31 03/12/2018

Chỉ bằng vài nhát chém uy lực từ... cái rìu bổ củi cùng màn đẽo gọt tinh xảo bằng cái cưa gỗ, ông chú họ Dương đảm bảo sẽ khiến các bạn phải há hốc mồm với tài chế tác "đồ hiệu phiên bản bình dân" của mình.

Chả biết từ bao giờ, thú chơi xa xỉ phẩm lại được gắn mác dành riêng cho giới nhà giàu; song điều này cũng không thật sự đúng, ít nhất ra là với ông chú trung niên khéo tay dưới đây:

Xem ông chú Trung Quốc hô biến cây tre xanh thành... đồ hiệu trong nháy mắt.

Đoạn clip trên được quay vào hồi cuối tháng 8 tại miền Nam Trung Quốc, với nhân vật chính là một người thợ mộc họ Dương chắc cũng đã ngoài tuổi ngũ tuần nhưng vẫn đang miệt mài cưa, cắt, xén từng miếng tre một để tạo nên... mấy món đồ hiệu trị giá cả chục triệu đồng.

Hàng nhái IQ vô cực: Ông chú Trung Quốc hô biến cây tre thành túi Louis Vuitton và guốc Chanel - Ảnh 2.

Tự nhiên ông Dương vác mấy cây tre này về làm gì nhỉ?...

...lại còn miệt mài cưa rồi đẽo gọt các kiểu nữa chứ!

Hàng nhái IQ vô cực: Ông chú Trung Quốc hô biến cây tre thành túi Louis Vuitton và guốc Chanel - Ảnh 4.

Nhưng thành quả là đây chứ đâu: Guốc "Chà-neo" phiên bản núi rừng Trung Quốc.

Hàng nhái IQ vô cực: Ông chú Trung Quốc hô biến cây tre thành túi Louis Vuitton và guốc Chanel - Ảnh 5.

Túi Louis Vuitton phiên bản "cặp lồng đi chợ", mỗi tội chỉ đựng được cái điện thoại đã hết chỗ.

Hàng nhái IQ vô cực: Ông chú Trung Quốc hô biến cây tre thành túi Louis Vuitton và guốc Chanel - Ảnh 6.

Nói gì thì nói, từ mấy cây tre mà làm nên được cả cái vương miện cũng thật đáng nể.

Trông cũng "chả khác là bao" mà giá lại rẻ gấp vạn lần thì tội gì mà không xỏ thử vào đôi Chanel tre nứa phải không?