Hàng nghìn người dân Đà Nẵng vạ vật xếp hàng từ 1 giờ sáng, leo rào, chen lấn vẫn không tiêm được vắc xin cho con

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 12:42 28/03/2019

Mặc dù còn đến 180 mũi tiêm vắc xin 6 in 1, nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng buộc phải tạm dừng quá trình tiêm chủng do hàng ngàn người chen lấn đăng ký, bốc số tạo ra cảnh hỗn loạn.

Rạng sáng 28/3, hàng trăm người đã tập trung trước cổng cơ sở tiêm chủng của Trung tâm y tế dự phòng TP.Đà Nẵng (số 103 đường Hùng Vương, quận Hải Châu), để chờ được bốc số thứ tự đăng ký tiêm chủng vắc xin 6 trong 1 cho con. Nhiều người trong số đó cho biết, họ đã đứng xếp hàng từ lúc 23 giờ khuya hôm qua (27/3).

Theo ghi nhận của PV, sáng 28/3, đoạn đường Hùng Vương trước Trung tâm tắc nghẽn do quá đông người ùn ùn đổ về. Khi Trung tâm mở cửa, cả ngàn người chen lấn, xô đẩy để được “nhích” vào bên trong.

Clip: Khung cảnh hỗn loạn để giành tiêm vắc xin cho con ở Đà Nẵng. Thực hiện: Hà Nam

Hàng nghìn người dân Đà Nẵng vạ vật xếp hàng từ 1 giờ sáng, leo rào, chen lấn vẫn không tiêm được vắc xin cho con - Ảnh 2.

Cả ngàn người dân trắng đêm xếp hàng đợi trước cơ sở tiêm chủng của Trung tâm y tế dự phòng Đà Nẵng, để chờ tiêm vắc xin cho con.

Do khan hiếm vắc xin 5 trong 1 và 6 trong 1 nên hàng ngàn người dân Đà Nẵng phải thức trắng đêm để bốc số mong chờ tới lượt được tiêm vắc xin cho con.

Anh Trần Văn Trú (trú quận Sơn Trà) cho biết, anh đi từ 1 giờ sáng để xếp hàng, nhưng chờ hơn 7 tiếng đồng hồ vẫn chưa lấy được số, hay ghi tên để được tiêm chủng vắc xin cho con của mình.

Còn chị Lý Thị Minh (huyện Hòa Vang) cho biết, con chị được 4 tháng rồi, đúng ra phải tiêm vắc xin 4 trong 1, hay 6 trong 1 cho cháu từ 2 tháng tuổi, nhưng đưa con lên trạm y tế xã thì cán bộ thông báo hết thuốc. Sau đó, cách đây 2 tháng, chị đưa con đến Trung tâm y tế dự phòng cũng được báo hết thuốc.

"Hôm trước nghe tin có vắc xin về nên từ tối qua, vợ chồng em đã nghỉ làm, đưa con đến đây xếp hàng để bốc số. Tuy nhiên, hôm qua đông quá em không tới lượt. Còn hôm nay cũng có cả ngàn người thì không biết đến khi nào mới đến lượt mình, mà cũng không biết có còn đủ vắc xin hay không?", chị Minh, buồn bã nói.

Hàng nghìn người dân Đà Nẵng vạ vật xếp hàng từ 1 giờ sáng, leo rào, chen lấn vẫn không tiêm được vắc xin cho con - Ảnh 4.

Lực lượng công an được điều đến để giữ trật tự, tránh xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy để tiêm vắc xin.

Hàng nghìn người dân Đà Nẵng vạ vật xếp hàng từ 1 giờ sáng, leo rào, chen lấn vẫn không tiêm được vắc xin cho con - Ảnh 5.

Rất nhiều gia đình buộc phải mang theo con nhỏ cùng xếp hàng để chờ đợi được tiêm vắc xin cho con trong tâm trạng mệt mỏi.

Đặc biệt, do nôn nóng sợ hết vắc xin, nhiều người đã chọn cách leo rào. Do lượng người quá đống đã khiến trung tâm kiểm soát bệnh tật “vỡ trận”, hỗn loạn. Trước tình hình trên, lực lượng Công an, Cảnh sát giao thông đã được huy động đến trung tâm để giữ trật tự. Các phương tiện di chuyển qua khu vực này gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 8 giờ 20 sáng cùng ngày, hàng trăm người dân bồng con em mình tập trung rất đông bên trong trung tâm để đợi thông báo của các bác sĩ. Nhiều vợ chồng bồng con em do quá mệt mỏi phải ngồi dưới nền xi măng mặc dù đã đăng ký tiêm phòng vắc xin và được gửi lịch tiêm qua tin nhắn điện thoại.

Hàng nghìn người dân Đà Nẵng vạ vật xếp hàng từ 1 giờ sáng, leo rào, chen lấn vẫn không tiêm được vắc xin cho con - Ảnh 7.

Nhiều người leo rào để vào bốc số.

Hàng nghìn người dân Đà Nẵng vạ vật xếp hàng từ 1 giờ sáng, leo rào, chen lấn vẫn không tiêm được vắc xin cho con - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng phải đến hiện trường để đề phòng việc hỗn loạn.

Hàng nghìn người dân Đà Nẵng vạ vật xếp hàng từ 1 giờ sáng, leo rào, chen lấn vẫn không tiêm được vắc xin cho con - Ảnh 9.
Hàng nghìn người dân Đà Nẵng vạ vật xếp hàng từ 1 giờ sáng, leo rào, chen lấn vẫn không tiêm được vắc xin cho con - Ảnh 10.

Khung cảnh hết sức hỗn loạn.

Hàng nghìn người dân Đà Nẵng vạ vật xếp hàng từ 1 giờ sáng, leo rào, chen lấn vẫn không tiêm được vắc xin cho con - Ảnh 12.

Nhiều phụ nữ mang cả con nhỏ đến xếp hàng nhưng phải ra về vì không thể chen lấn. Dép, bỉm trẻ em rơi lại ở sân Trung tâm y tế dự phòng.

Trước tình hình này, Bác sỹ Tôn Thất Thạnh - Giám đốc Trung tâm đã có mặt để “hạ nhiệt” cho người dân. Theo Bác sỹ Thạnh, dù đã khuyến cáo với bà con nên đưa trẻ đến trạm y tế xã phường để tiêm 5 trong 1, bởi tính tới thời điểm này, viêc tiêm vắc xin 5 trong 1 tại Đà Nẵng vẫn an toàn. Nhưng vì tâm lý lo sợ, nên người dân vẫn chọn tiêm 6 trong 1. Trong khi đó lượng vắc xin phân phối cho Đà Nẵng rất ít.

Đồng thời, Bác sĩ Thạnh, trung tâm phải tạm dừng tiêm chủng do người dân đến đăng ký quá đông. Hiện trung tâm vẫn còn khoảng 180 mũi tiêm đã được đăng ký. Những người đã được lập danh sách tiêm phòng trong sáng nay sẽ được trung tâm tiêm vào chiều cùng ngày. Những người đăng ký nhưng chưa có thuốc sẽ phải đợi đến đợt sau.

Hàng nghìn người dân Đà Nẵng vạ vật xếp hàng từ 1 giờ sáng, leo rào, chen lấn vẫn không tiêm được vắc xin cho con - Ảnh 13.

BS Thạnh (áo xanh) đứng giải thích cho người dân về việc tạm dừng tiêm vắc xin.

"Khi nào vắc xin về chúng tôi sẽ gọi những người nằm trong danh sách đã đăng ký tiếp theo để tiêm theo quy định", ông Thạnh nói.

Chị Nguyễn Thị Thanh (ngụ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết: "Gia đình đưa con gái 8 tháng tuổi đến đây để chờ được tiêm phòng sau khi đã bốc được phiếu thứ tự từ chiều 27/3. Đến gần 8 giờ sáng nay, chúng tôi nghe các bác sĩ nói là trung tâm phải tạm dừng tiêm phòng vắc xin khiến ai cũng lo lắng và không biết khi nào sẽ được tiêm phòng?".'