Sau trận bán kết ASIAD 2018 giữa Olympic Việt Nam và Hàn Quốc, cộng đồng mạng Facebook đã rất nhiều người đồng loạt chia sẻ caption: "Thắng làm vua, thua làm anh hùng". Đúng như vậy! Với những cống hiến hết mình của thầy trò HLV Park Hang Seo, họ đã là người hùng trong trái tim hàng triệu cổ động viên Việt Nam.
Olympic Việt Nam nhận thất bại 1-3, nhưng hàng ngàn người hâm mộ vẫn kéo nhau lên phố đi bộ Hồ Gươm để ghi nhận sự cố gắng của thầy trò HLV Park Hang Seo. Dù trời vẫn còn lất phất mưa, nhưng có màu cờ, màu áo, nhiều người bỗng thấy như thêm ấm lại.
Hàng ngàn người hâm mộ có mặt tại phố đi bộ Hồ Gươm trong tiết trời mưa lất phất - Ảnh: Quý Nguyễn
Cờ đỏ sao vàng rợp bóng khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - Ảnh: Quý Nguyễn
Các bạn trẻ nhảy múa xung quanh đài phun nước (phố đi bộ Hồ Gươm) - Thực hiện: Phương Thảo
Những tưởng sẽ không có nhiều người "đi bão" sau trận Bán kết gặp Hàn Quốc, thế nhưng số lượng người có mặt tại đây khiến chúng ta đã phải bất ngờ - Ảnh: Quý Nguyễn
Pháo sáng rực rỡ tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - Ảnh: Quý Nguyễn
Nhiều người vẫn mang xoong nồi ăn mừng như những hôm chúng ta chiến thắng - Ảnh: Quý Nguyễn
Không khí tưng bừng, nhộn nhịp ngay lúc này tại phố đi bộ - Ảnh: Phương Thảo
Nhóm thanh niên đứng lên đài phun nước phất cờ - Ảnh: Phương Thảo
Ảnh: Phương Thảo
Nhiều chàng trai ướt hết người sau khi nhảy xuống đài phun nước - Ảnh: Phương Thảo
Ảnh: Phương Thảo
Đến 19h, hàng ngàn người vẫn tập trung tại phố đi bộ Hồ Gươm - Ảnh: Quý Nguyễn
Ảnh: Quý Nguyễn
19h30, cơn mưa bất ngờ trút xuống xối xả. Cơn mưa to kéo theo cảm giác se lạnh, thế nhưng không thể dập tắt được sức nóng của hàng nghìn cổ động viên bóng đá tại phố đi bộ Hồ Gươm.
Cổ động viên ăn mừng trong cơn mưa lớn - Ảnh: Phương Thảo
Chôn chân trên đường lại là cơ hội cho các cặp đôi xích lại gần nhau hơn - Ảnh: Phương Thảo
Ảnh: Phương Thảo
Dù "mắc kẹt" giữa cơn mưa nhưng ai nấy đều hân hoan, vui mừng - Ảnh: Phương Thảo
Các bạn học sinh hào hứng ăn mừng dưới cơn mưa xối xả - Ảnh: Phương Thảo
Cơn mưa như trút nước không thể làm mờ đi sắc cờ đỏ - Ảnh: Phương Thảo
Ảnh: Phương Thảo
Ảnh: Phương Thảo
Nam thanh niên trong bộ đồ hóa trang Tề Thiên Đại Thánh nổi bật đường phố - Ảnh: Phương Thảo
Đến 20h30, đoàn cổ động viên đã không còn tập trung 1 chỗ mà đã lên xe cùng nhau chạy vòng quanh hồ Hoàn Kiếm. Cơn mưa đã ngớt, càng tạo điều kiện cho các bạn trẻ tận hưởng không khí náo nhiệt.
Cổ động viên Hà Nội chạy xe máy vòng quanh bờ Hồ ăn mừng đội tuyển Olympic Việt Nam - Thực hiện: Phương Thảo
20h55, không khí tại khu vực bờ Hồ lại càng thêm nóng bỏng với màn "liveshow" của ca sĩ Tuấn Hưng ngay trên ban công tại nhà của ca sĩ này (phố Hàng Khay). Hàng ngàn cổ động viên kéo dài từ phố Tràng Tiền đến phố Hàng Khay, hết mình hòa nhịp cùng nam ca sĩ với nhiều bài hát như Nối vòng tay lớn, Tôi yêu bóng đá,...
Ca sĩ Tuấn Hưng nổi tiếng với đam mê bóng đá, anh đã mở luôn 1 "liveshow" ngay tại nhà mình chiều lòng cổ động viên với hàng loạt bài hát sôi động - Ảnh: Phương Thảo
Mưa đã ngớt, hàng nghìn cổ động viên lại càng thêm "nóng" - Ảnh: Phương Thảo
Ảnh: Phương Thảo
Ảnh: Phương Thảo
Cậu bé được bố mẹ dẫn ra đường hòa vào không khí náo nhiệt - Ảnh: Phương Thảo