Trước thời khắc đón chào năm mới 2018, khoảng 22h rất đông người dân đã đổ về bến Bạch Đằng (quận 1, TPHCM) lựa chọn vị trí đẹp để theo dõi pháo hoa. Đây được đánh giá là một trong số những địa điểm đẹp nhất tại Sài Gòn để chiêm ngưỡng những bông pháo sáng trên bầu trời.
Do lượng người kéo về bến Bạch Đằng ngày một đông nên nhiều lối đi ùn tắc, một vài người thậm chí đã nằm dài ra thảm cỏ và chờ đợi. Trường hợp hy hữu hơn, là cảnh hàng dài người dân "rồng rắn" xếp hàng chờ đợi vào nhà vệ sinh. Người này chưa ra, người khác đã chuẩn bị tâm thế chen chân đi vào.
Hàng dài người dân xếp hàng đợi vào nhà vệ sinh.
Tình cảnh này khiến nhiều người "dở khóc dở cười".
Cứ người này ra người khác lại chuẩn bị ùa vào.
Khu vực bến Bạch đằng vào lúc 22h chật kín người, quanh các bồn cây không còn một chỗ trống.
Người dân nằm, ngồi la liệt chờ xem pháo hoa.
Biển người mong ngóng từng giờ khắc Giao thừa.
Em bé cùng bố mẹ nằm nghỉ ngay trên vỉa hè.