Hai vợ chồng ở Thế Giới Hôn Nhân li hôn xong chẳng ai màng đến đứa con tội nghiệp: Tình yêu rốt cuộc có thể trở nên tàn nhẫn như vậy?

lalilia, Theo Trí Thức Trẻ 12:07 04/05/2020

Hãy cùng điểm qua những điểm mấu chốt trong tâm lý Jun Young trong phim Thế Giới Hôn Nhân và cùng suy ngẫm về câu hỏi “Tình yêu rốt cuộc có thể trở thành độc ác như thế này?”

Xét theo khía cạnh phản ánh hiện thực, Thế Giới Hôn Nhân (The World of the Married) là bộ phim có nội dung, tình tiết cao trào nối tiếp cao trào, qua đó cho thấy hầu hết các mặt tối của cuộc sống hôn nhân. Không chỉ đề cập đến những cảm xúc tiêu cực dẫn đến những hành động bạo lực không lường trước của cặp đôi đã tan vỡ, Thế Giới Hôn Nhân còn mang đến hình ảnh chân thật nhất của người được định là sẽ chịu tổn thương nặng nề trong đoạn kết của một cuộc hôn nhân bị vô hiệu hóa hiệu lực: con cái.

Hai vợ chồng ở Thế Giới Hôn Nhân li hôn xong chẳng ai màng đến đứa con tội nghiệp: Tình yêu rốt cuộc có thể trở nên tàn nhẫn như vậy? - Ảnh 1.

Dù gây ra khá nhiều tranh cãi, nhưng khi suy xét kĩ lưỡng, nhân vật Jun Young - con trai của Sun Woo (Kim Hee Ae) và Tae Oh (Park Hae Joon) trong Thế Giới Hôn Nhân vẫn có phần đáng thương nhiều hơn đáng trách. Bởi vì bố mẹ lao vào trận chiến tình thù gay gắt, thậm chí người mẹ còn mang chính con mình ra làm công cụ giành phần thắng, khiến JunYoung tổn hại trầm trọng về cả tinh thần lẫn thể xác. Cụ thể, có lần Sun Woo đã hóa điền suýt bóp cổ con trai và đẩy con mình xuống nước. Ngoài ra, Sun Woo còn để JunYoung chứng kiến cảnh bố mẹ xung đột dẫn đến đổ máu. Cho nên đến sau cùng, Jun Young vì quá đáng thương, dẫn đến hệ quả làm ra thật nhiều hành động đáng trách như 1 lẽ dĩ nhiên.

Hai vợ chồng ở Thế Giới Hôn Nhân li hôn xong chẳng ai màng đến đứa con tội nghiệp: Tình yêu rốt cuộc có thể trở nên tàn nhẫn như vậy? - Ảnh 2.

Trên thực tế, sự hiện diện và diễn biến tâm lý của Jun Young (Jeon Jin Seo) trong cuộc chiến ly hôn của bố mẹ chính là một trong số những điểm nổi bật góp phần làm nên sự thành công của mạch phim. Hãy cùng điểm qua những điểm mấu chốt trong tâm lý Jun Young và cùng suy ngẫm về câu hỏi “Tình yêu rốt cuộc có thể trở thành độc ác như thế này?”

JunYoung bị mẹ dùng bạo lực cưỡng ép đưa ra quyết định

Ngay từ những tập đầu phim, JunYoung đã biết chuyện bố ngoại tình. Cùng lúc với mẹ, JunYoung cũng là người cảm nhận được rằng, hạnh phúc của gia đình mình đang đi đến hồi kết. Khi cậu bé nói với mẹ “con không thích bố mẹ ly hôn”, nghe thì có vẻ như Jun Young không màng đến cảm nhận của Sun Woo nhưng thực tế, đây cũng giống như lời cầu xin của đứa trẻ nhỏ trước khả năng gia đình bị tan vỡ có thể xảy ra. Cậu bé dường như đang cố níu kéo hạnh phúc của một gia đình đầy đủ ba người như xưa.

Hai vợ chồng ở Thế Giới Hôn Nhân li hôn xong chẳng ai màng đến đứa con tội nghiệp: Tình yêu rốt cuộc có thể trở nên tàn nhẫn như vậy? - Ảnh 3.

Khi trận chiến tranh giành quyền lợi hậu ly hôn lên đến đỉnh điểm, Jun Young phải chứng kiến cảnh mẹ gần như "hóa điên" dẫn đến việc cư xử bạo lực với chính mình, sau đó lại phải chứng kiến cảnh bố đánh mẹ máu me bê bết. Đứng trước tình cảnh nguy cấp, JunYoung buộc phải đưa ra lựa chọn ở cùng mẹ. Đây là diễn biến tâm lý hợp lý, không thể khác đi. Tuy nhiên khi nhìn tổng thể, đây lại chính là kế hoạch cụ thể, chi tiết của Sun Woo. Dùng cả bạo lực trực tiếp và gián tiếp, bà cả trong trận chiến tình thù đã không hề màng đến việc “gây sẹo” tâm lý cho con mình, cứ như vậy ích kỉ, miễn là dành được điều mà mình mong muốn.

Hai vợ chồng ở Thế Giới Hôn Nhân li hôn xong chẳng ai màng đến đứa con tội nghiệp: Tình yêu rốt cuộc có thể trở nên tàn nhẫn như vậy? - Ảnh 4.
Hai vợ chồng ở Thế Giới Hôn Nhân li hôn xong chẳng ai màng đến đứa con tội nghiệp: Tình yêu rốt cuộc có thể trở nên tàn nhẫn như vậy? - Ảnh 5.

JunYoung dằn vặt việc lựa chọn ở với bố và mẹ

Trước khi thảm kịch xảy đến, Joon Young vốn là đứa trẻ được nuôi nấng và trưởng thành khá tốt, khi chứng kiến cảnh bố ngoại tình và đánh mẹ, dĩ nhiên Jun Young biết bố đã sai, tuy nhiên bởi vì đã có những kí ức tốt đẹp gắn liền với những lần chia sẻ sở thích, nhớ đến những khoảnh khắc vui vẻ ở bên bố, Jun Young trong rất nhiều lần suy nghĩ về việc nên ở với bố hoặc mẹ đã chọn bố. Điều này dẫn đến việc cậu bé đã nói với mẹ “Bố phản bội mẹ, không phản bội con” trong cơn hoảng loạn khi mẹ “hóa điên”.

Hai vợ chồng ở Thế Giới Hôn Nhân li hôn xong chẳng ai màng đến đứa con tội nghiệp: Tình yêu rốt cuộc có thể trở nên tàn nhẫn như vậy? - Ảnh 6.

JunYoung cảm thấy bố không đủ tốt…

Sau khi lựa chọn ở cùng mẹ, bởi vì sự lo lắng và bảo vệ có phần thái quá của Sun Woo, Jun Young cảm thấy có phần ngột ngạt. Bên cạnh đó, việc Sun Woo không hiểu rõ về sở thích của Jun Young mà từ sáng đến tối chỉ nói về chuyện học hành, ăn uống càng làm tình hình thêm tệ. Tuy đã có khá nhiều biểu hiện khiến khán giả cảm thấy “chướng mắt” nhưng nếu nhìn kĩ hơn, tình cảm của JunYoung dành cho mẹ thể hiện thông qua việc cậu bé giấu kín mọi tâm tư, không kể lể, than phiền. Phần lớn thời gian Sun Woo nói gì cậu bé cũng đều nghe lời. Bởi lẽ JunYoung biết mẹ cần có mình, đã vì mình mà đánh đổi rất nhiều thứ. Cụ thể hơn về việc Jun Young quan tâm đến mẹ chính là khi cậu bé quyết định trở về nhà cùng mẹ dù trước đó đã quyết sẽ ngủ lại ở nhà bố. Trên thực tế, Jun Young đã trăn trở và chịu đựng rất nhiều tổn thất trong trận chiến yêu hận không hồi kết của bố và mẹ.

Hai vợ chồng ở Thế Giới Hôn Nhân li hôn xong chẳng ai màng đến đứa con tội nghiệp: Tình yêu rốt cuộc có thể trở nên tàn nhẫn như vậy? - Ảnh 7.

... nhưng mẹ cũng chẳng mang lại hạnh phúc thật sự được cho mình.

Jun Young trở nên cô độc, cảm thấy không nơi nào dành cho mình dù là nhà bố hay mẹ

Cũng trong tập 7 và 8, sự cô độc, cảm giác cô đơn, lạc lõng của JunYoung thể hiện rất rõ rệt thông qua phân cảnh cậu bé bỏ lại chiếc gậy bóng chày được ngôi sao yêu thích kí tặng ở nhà bố, lặng lẽ quay về bên mẹ khi chứng kiến cảnh một nhà ba người không thuộc về mình vui vẻ bên nhau.

Hai vợ chồng ở Thế Giới Hôn Nhân li hôn xong chẳng ai màng đến đứa con tội nghiệp: Tình yêu rốt cuộc có thể trở nên tàn nhẫn như vậy? - Ảnh 8.

Tuy nhiên, như đã phân tích và đề cập ở trên, Jun Young thương mẹ, nhưng mẹ không phải là người khiến cậu bé cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Kể từ sau khi bố chuyển về sống gần nhà và nối lại liên lạc, Jun Young được bố đối xử, đón tiếp nồng hậu nhưng cậu bé cảm thấy vô cùng cô độc, lạc lõng. Dù là ở cùng bố hay về nhà mẹ, không nơi nào khiến Jun Young cảm nhận được đây là chỗ dành cho mình.

Hai vợ chồng ở Thế Giới Hôn Nhân li hôn xong chẳng ai màng đến đứa con tội nghiệp: Tình yêu rốt cuộc có thể trở nên tàn nhẫn như vậy? - Ảnh 9.

Trên thực tế, không phải ngày một ngày hai Jun Young trăn trở về cuộc sống của mình, về những sự lựa chọn. Mà ngay từ khi phát hiện bố ngoại tình, cậu bé đã bị dằn vặt bởi rất nhiều câu hỏi không thể, không muốn chia sẻ cùng bất kì ai.

Jun Young bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi, dẫn đến việc ăn cắp vặt như một cách để giải tỏa và hình thành xu hướng bạo lực

Ở tập 8, Sun Woo phát hiện ra việc Jun Young đã tiếp nhận điều trị tâm lý được một thời gian. Đây là tình tiết tiêu biểu cho thấy kết quả cụ thể của những tổn hại về mặt tinh thần mà cậu bé đã phải trực tiếp gánh chịu trong suốt một thời gian dài kể từ khi gia đình lục đục. Theo lời bác sĩ Yoon Ki, Jun Young cho rằng bố mẹ ly hôn là do mình. Từ đó, cậu bé không ngừng dằn vặt và đau buồn.

Hai vợ chồng ở Thế Giới Hôn Nhân li hôn xong chẳng ai màng đến đứa con tội nghiệp: Tình yêu rốt cuộc có thể trở nên tàn nhẫn như vậy? - Ảnh 10.

Khi cảm giác u uất, buồn bực lên đến đỉnh điểm, Jun Young “ăn cắp vặt” như 1 cách để giải tỏa, đồng thời, dần dần hình thành xu hướng bạo lực. Diễn biến hợp lí đến đau lòng này khiến ta lần nữa tự hỏi từ một đứa trẻ ngoan ngoãn có cuộc sống viên mãn, đủ đầy bên bố mẹ đến tội phạm tuổi thiếu niên, tình yêu và hôn nhân vì sao lại có thể mang đến một cái kết độc ác như thế này?

Hai vợ chồng ở Thế Giới Hôn Nhân li hôn xong chẳng ai màng đến đứa con tội nghiệp: Tình yêu rốt cuộc có thể trở nên tàn nhẫn như vậy? - Ảnh 11.

Thế Giới Hôn Nhân phát sóng lúc 21:00 (Việt Nam) vào mỗi thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh jTBC.

Hai vợ chồng ở Thế Giới Hôn Nhân li hôn xong chẳng ai màng đến đứa con tội nghiệp: Tình yêu rốt cuộc có thể trở nên tàn nhẫn như vậy? - Ảnh 12.