Hai đàn khỉ đói bụng tràn ra phố đánh nhau để giành thức ăn ở Thái Lan do khách du lịch giảm giữa đại dịch Covid-19

Nhật Thành, Theo Trí Thức Trẻ 19:02 13/03/2020

Người dân địa phương nói rằng họ chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng những con khỉ đói tranh giành thức ăn như thế này.

Theo Bangkok Post đưa tin, vào hôm thứ 4 (11/03), hàng trăm con khỉ đã tràn ra và khiến cho đường phố ở Lop Buri (Thái Lan) được một phen náo loạn. Được biết, tỉnh miền trung Thái Lan này là nơi cư ngụ của hàng ngàn con khỉ, chia làm 2 nhóm: sống ở chùa và ngoài đường phố.

Nhóm khỉ sống trong chùa kiểm soát khu vực quanh Phra Prang Sam Yod, trong khi nhóm còn lại thì sống loanh quanh đô thị. Địa bàn của chúng được chia cách bởi đường ray tàu phía bắc. Và thông thường thì 2 nhóm này không bao giờ vượt sang quá ranh giới này nhưng đoạn video được Sasaluk Rattanachai đăng tải đã cho thấy điều ngược lại.

Nhóm khỉ đói bụng tràn ra phố kiếm thức ăn khiến người dân được một phen hoảng sợ

Vậy tại sao lại có hiện tượng này? Nhiều cư dân địa phương đã đưa ra giả thuyết rằng do thời tiết nóng nực đã khiến bọn chúng bị kích động, tuy nhiên số còn lại thì tin rằng lũ khỉ đang chiến đấu vì thức ăn.

Trả lời Thai Rath online, anh Biew Um-in - một tài xế taxi nói rằng anh đã chứng kiến con đầu đàn của "băng" khỉ sống trong chùa đã dẫn các thành viên tiến sang lãnh thổ của lũ khỉ sống trong chợ để tìm thức ăn. Và hai nhóm này đã xảy ra xung đột khi phía khỉ-đô-thị không chịu đứng yên trước hành động của "những vị khách không mời mà tới".

Hai đàn khỉ đói bụng tràn ra phố đánh nhau để giành thức ăn ở Thái Lan do khách du lịch giảm giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Cuộc chiến tranh giành thức ăn của 2 "băng đảng" khỉ

Tiết lộ với Thai Rath online, đàn khỉ sống ở Phra Prang Sam Yod không có đủ thức ăn và chúng đã phải vượt rào sang lãnh thổ khác để tìm. Cũng theo một người dân có tên là Somchai Unakong chia sẻ với Manager online rằng ông chưa từng bao giờ thấy hiện tượng này xảy ra và người đàn ông 75 tuổi cho rằng đây có thể là điềm xấu với nơi này.

"Liệu điều này có phải do dịch bệnh Covid-19 gây nên không? Tôi đoán vậy." - người đàn ông nói.

Hai đàn khỉ đói bụng tràn ra phố đánh nhau để giành thức ăn ở Thái Lan do khách du lịch giảm giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Lượng du khách giảm đi nên lũ khỉ cũng bị hạn chế nguồn thức ăn

Sasaluk Rattanachai nói rằng cô thấy đàn khỉ giống những con chó hoang hơn. Chúng điên loạn tìm kiếm thức ăn và cô gái chưa bao giờ thấy lũ khỉ hung hãn đến vậy.

"Tôi nghĩ lũ khỉ đang rất, rất, rất đói. Thường thì sẽ có nhiều du khách đến đây và cho chúng ăn nhưng bây giờ thì chỉ còn rất ít bởi vì đang có dịch bệnh." - Rattanachai cho biết. Một vài người dân tốt bụng cũng đã mang dưa hấu và khoai tây cho lũ khỉ.

Thái Lan hiện tại ( tính đến chiều ngày 12/03) đã ghi nhận được 70 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 và có 1 ca tử vong. Ngành du lịch là một trong những ngành quan trọng của xứ chùa vàng khi đem lại 18% GDP cho đất nước này, trong khi đó thì du khách Trung Quốc chiếm đến hơn 1/4 tổng số khách du lịch đến Thái Lan.

(Theo Bangkok Post, Daily Mail)

Hai đàn khỉ đói bụng tràn ra phố đánh nhau để giành thức ăn ở Thái Lan do khách du lịch giảm giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 5.