Hai cô bạn thân thời Đại học không thể ngờ rằng 16 năm trước mình đã từng ăn ở cùng nhau khi còn nhỏ xíu

Gya Rados Spiderum, Theo Thời Đại 15:30 01/09/2017

Hai sinh viên năm hai đại học California cảm thấy vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra rằng, mẹ của cả hai từng là bạn rất thân nhưng đã không giữ liên lạc trong suốt 16 năm qua.

Hai cô bạn thân thời Đại học không thể ngờ rằng 16 năm trước mình đã từng ăn ở cùng nhau khi còn nhỏ xíu - Ảnh 1.

Nissma Bencheikh và Roaya Jannatipouri cùng học, cùng chơi với nhau tại đại học California, Berkeley.

Không chỉ cùng mang dòng máu Canada và Ma-rốc, Nissma Bencheikh (19 tuổi) và Roaya Jannatipour (18 tuổi) còn có nhiều điểm tương đồng hơn thế. Hai cô gái đã từng chơi chung với nhau lúc còn nhỏ. Gia đình của Nissma và Roaya thân thiết đến nỗi họ thường xuyên dùng bữa tối và sang nhà nhau chơi khi còn ở gần nhau trên một con phố ở Canada. Có thể nói, "sợi dây tình cảm vô hình" nào đó đã đưa hai cô gái trẻ trở thành những người bạn của nhau.

Mẹ của Missma và Roaya từng là những người bạn rất thân thiết và họ đã mất liên lạc từ rất lâu cho đến khi hai cô con gái cùng học chung và ở cùng phòng với nhau tại đại học California, Berkeley.

Tình bạn giữa hai cô gái trẻ

Hai cô gái gặp nhau tại Đại học California, Berkeley và sớm kết bạn với nhau. Sau khi được giới thiệu qua một người bạn chung, cả hai đã tìm thấy sự tương đồng và định hướng nghề nghiệp khá giống nhau và trở nên thân thiết.

Hai cô bạn thân thời Đại học không thể ngờ rằng 16 năm trước mình đã từng ăn ở cùng nhau khi còn nhỏ xíu - Ảnh 2.

Họ đã đi chơi, ăn tối và thậm chí còn ở chung phòng với nhau sau khi biết được giữa hai người có những nét tương đồng nhất định.

Roaya viết trên Twitter rằng: "Tôi biết cô ấy đến từ bang Virginia (Mỹ), và tình cờ hơn khi cả hai đều mang dòng máu Ma-rốc và Canada!" Từ ngồi cạnh nhau, cả hai sau đó đã trở thành bạn bè thân thiết, lúc nào cũng "dính" lấy nhau.

"Chúng tôi ngồi chung bàn trong giảng đường môn Hoá trong suốt cả học kì, cùng đi ăn trưa, cùng nghỉ ngơi trên đồi và quyết định trở thành bạn cùng phòng vào năm hai đại học", Nissma chia sẻ thêm trong Twitter của mình.

Hai cô bạn thân thời Đại học không thể ngờ rằng 16 năm trước mình đã từng ăn ở cùng nhau khi còn nhỏ xíu - Ảnh 3.

Hai cô gái trẻ cảm thấy bất ngờ hơn khi cả hai đã từng chơi chung với nhau lúc còn nhỏ xíu khi hai gia đình còn là hàng xóm với nhau.

Câu chuyện đầy bất ngờ trong lúc hai cô gái ở chung phòng kí túc xá

Một lần khi Roaya gọi điện facetime cho mẹ của mình, cô quyết định giới thiệu mẹ mình với bố của Nissma - người đang giúp họ chuyển đồ vào kí túc xá. Các bậc phụ huynh đã nói chuyện một lúc lâu sau khi bố của Nissma hỏi han Roaya về bố cô và gia cảnh cô ở Canana.

"Kì lạ thay, ông ấy dường như biết hết tất cả những gì tôi định nói… Câu nói ‘Chú biết bố mẹ cháu là ai mà!’ khiến tôi ngỡ ngàng không nói nên lời." Đó là những dòng chia sẻ của Nissma trên Twitter của mình.

Hai cô bạn thân thời Đại học không thể ngờ rằng 16 năm trước mình đã từng ăn ở cùng nhau khi còn nhỏ xíu - Ảnh 4.

Từ ngồi cạnh nhau, cả hai sau đó đã trở thành bạn bè thân thiết, lúc nào cũng "dính" lấy nhau.

Bố Nissma giải thích rằng, ông đã từng học Đại học McGill cùng với bố của Roaya cách đây 18 năm. Gia đình đôi bên không chỉ là hàng xóm láng giềng ở Montreal (Canada) mà còn là những người bạn thân thiết với nhau.

Một tình bạn tri kỉ đẹp đẽ cách đây 16 năm về trước…

Đó là một tình bạn đẹp đẽ cách đây 16 năm của hai bà mẹ Naima Souissi và Saida Chehbouni. Họ đã học đại học cùng nhau và thậm chí còn mang thai cùng một thời điểm.

Tuy nhiên, sau đó, mối quan hệ bạn bè của họ bị gián đoạn khi gia đình Roaya chuyển từ Montreal (Canada) đến thành phố Irvine, bang Canada (Mỹ) và gia đình Nissma chuyển đến bang Virginia (Mỹ) cách đây 10 năm. Nhưng nhờ cuộc gọi facetime định mệnh, các bậc phụ huynh đã có dịp gặp lại nhau sau khoảng thời gian xa cách đó.

Hai cô bạn thân thời Đại học không thể ngờ rằng 16 năm trước mình đã từng ăn ở cùng nhau khi còn nhỏ xíu - Ảnh 5.

Mẹ Naima Souissi và Saida Chehbouni đã học đại học cùng nhau và thậm chí còn mang thai cùng một thời điểm.

Các bà mẹ đã gặp lại nhau ở thành phố New York (Mỹ) trong tuần này sau 10 năm không giữ liên lạc. Một đoạn video khiến bao người cảm động khi các cô gái đã đưa hai người mẹ của họ đến quận Manhattan (Mỹ) vào thứ hai vừa qua để họ có dịp hội ngộ sau bao năm mất liên lạc. "Họ đã từng học đại học cùng nhau, sống ở cùng một con phố, thường xuyên trò chuyện, ăn tối cùng nhau", Roaya bồi hồi nói về tình bạn đẹp đẽ của hai người mẹ.

Và còn một khoảnh khắc nào tuyệt vời hơn khi hai bà mẹ đã ôm nhau khóc tại Central Park. "Tớ nhớ cậu nhiều lắm," mẹ của Roaya nói với mẹ Nissma.

Hai cô bạn thân thời Đại học không thể ngờ rằng 16 năm trước mình đã từng ăn ở cùng nhau khi còn nhỏ xíu - Ảnh 6.

Hai bà mẹ của Nissma và Roaya là bà Naima và Saida đã có dịp hội ngộ sau 16 năm ròng rã xa cách.

"Cô ấy giống như chị em gái của tôi vậy. Cô ấy là người bạn tốt nhất với tôi và gia đình tôi". Đó là những dòng chia sẻ chân thành nhất của mẹ Nissma, bà Naima.

Lúc ấy, Nissma đã chia sẻ với kênh truyền hình ABC (Mỹ) rằng: "Người bạn thân sẽ mãi mãi là người bạn thân dù 16 năm đã trôi qua". Sau đó, Roaya thêm vào: "Khi bạn có một sợi dây liên kết vô hình với ai đó thì bạn sẽ không bao giờ muốn đánh mất nó. Và nếu ai đó đánh mất "sợi dây" quý giá này thì chắc chắn, họ sẽ rất buồn".