HAGL sẽ là cơn đau đầu khủng khiếp của thầy Park ở "trận chiến danh dự" với Trung Quốc

Kinh Luân, Theo Pháp luật & Bạn đọc 23:22 29/01/2022

Cuộc chiến ngày mùng Một Tết Nguyên đán không chỉ là "trận chiến danh dự" với đội tuyển Trung Quốc, mà còn cột mốc quan trọng quyết định sự nghiệp của HLV Park Hang-seo.

"Những người cùng khổ"

Sau trận thua nhẹ 0-2 trước Nhật Bản, "trận chiến danh dự" được giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Trung Quốc liên tiếp nhắc đến. Lý do thứ nhất là bởi với hiện trạng đang kém đội xếp thứ ba - Australia, 9 điểm và 15 bàn hiệu số, trong khi trong tay chỉ còn 3 trận, cửa tranh vé vào VCK World Cup 2022 đã khép chặt. Ba trận cuối cùng, đoàn quân của HLV Li Xiaopeng chỉ còn chiến đấu vì danh dự, và đối thủ "dễ nuốt" nhất, chính là đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh đó, tuy chỉ phải nhận số bàn thua chỉ bằng phân nửa Việt Nam ở lượt đấu thứ 7, song đội tuyển Trung Quốc rơi vào trạng thái ê chề thất vọng với trận đầu tiên HLV Li Xiaopeng cầm quân. Chỉ tung được duy nhất 1 cú sút về khung thành đối phương chưa phải là thống kê thảm họa nhất của đội tuyển đất nước tỷ dân. Thống kê còn cho thấy suốt hơn 90 phút, đội tuyển Trung Quốc không có bất kỳ pha chạm bóng trong vòng cấm đối phương.

HAGL sẽ là cơn đau đầu khủng khiếp của thầy Park ở trận chiến danh dự với Trung Quốc - Ảnh 1.

Suốt trận gặp Nhật Bản, đội tuyển Trung Quốc không có bất kỳ pha chạm bóng nào trong vòng cấm địa đối phương

Nếu so sánh với thông số tung ra được đến 8 pha kết thúc về khung thành Australia, trong đó có 2 cú sút trúng đích của đội tuyển Việt Nam, rõ ràng chỉ số của Trung Quốc thực sự khiến thầy trò HLV Li Xiaopeng thực sự ê chề. Bên cạnh đó, trong khi Trung Quốc hoàn toàn lép vế trước Nhật Bản, thì Quang Hải và các đồng đội đã có một hiệp hai thực sự đầy hứng khởi trước Australia.

Song ở chiều ngược lại, giới chuyên môn và người hâm mộ Việt Nam cũng bày tỏ sự không hài lòng với HLV Park Hang-seo sau trận thua đậm nhất vòng loại World Cup 2022 của đội nhà. Sự thất vọng đến từ việc rất nhiều sự lựa chọn của ông thầy người Hàn Quốc ở trận đấu này cho thấy ông đang thực sự bế tắc với đội bóng của mình.

Đầu tiên, phải kể đến việc Xuân Trường được lựa chọn đá chính và có hiệp đấu khá tệ hại trước khi Hoàng Đức trình diễn một bộ mặt đối lập hoàn toàn khi được thay vào sân. Kế đến là sự lựa chọn mang tên Công Phượng, với hiệp đấu in đậm sự thất vọng ngoại trừ pha kết thúc duy nhất nhưng cũng không thành bàn.

HAGL sẽ là cơn đau đầu khủng khiếp của thầy Park ở trận chiến danh dự với Trung Quốc - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam thực sự có vấn đề trước Australia, với đến 3 bàn thua xuất phát từ lỗi của trung vệ Bùi Tiến Dũng, bà thua còn lại cho thấy Văn Thanh chưa bao giờ là sự lựa chọn ổn thỏa của thầy Park, song vẫn nhận được sự tin tưởng để chơi cả trận.

Quân bầu Đức "nắm ghế" thầy Park

HLV Park Hang-seo đang thực sự khó khăn khi cực kỳ loay hoay với những sự lựa chọn ở đội tuyển Việt Nam. Tuy Tuấn Hải có màn trình diễn khá ấn tượng ở trận gặp Australia, song lại đang là nỗi lo của ông thầy người Hàn Quốc. Trận gặp Trung Quốc, nếu tung tiền đạo này vào sân và chơi không như ý, ông sẽ "ăn gạch đá" lập tức. Còn nếu cất "ngôi sao mới" này, để rồi thua Trung Quốc, ông sẽ còn dính chỉ trích nặng nề hơn.

Bên cạnh đó, những cầu thủ HAGL mới là điều khó xử nhất của HLV Park Hang-seo. Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh gây thất vọng ở trận gặp Australia, Văn Toàn, Hồng Duy, Minh Vương, Tuấn Anh luôn nằm trong trạng thái nghi ngờ của giới chuyên môn và người hâm mộ. Dùng hay không dùng họ, ông thầy người Hàn Quốc đều rơi vào hoàn cảnh khó xử.

HAGL sẽ là cơn đau đầu khủng khiếp của thầy Park ở trận chiến danh dự với Trung Quốc - Ảnh 3.

Kể từ vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Park Hang-seo luôn dành sự ưu ái cho "quân bầu Đức". Luôn có ít nhất 3 cầu thủ HAGL được ông thầy người Hàn Quốc tung vào sân ở mỗi trận đấu, bất chấp ở đấu trường World Cup hay AFF Cup, song chưa một lần những cầu thủ này tỏa sáng, khi cả chặng đường ấy của đội tuyển Việt Nam đầy rẫy sự thất vọng.

Với sự thất vọng kinh khủng phải gánh chịu ở trận thua trước Nhật Bản, chắc chắn đội tuyển Trung Quốc sẽ tìm cách "đòi lại danh dự" trước đội tuyển Việt Nam. "Họa vô đơn chí", với việc cựu đội trưởng Quế Ngọc Hải bước đầu có kết quả dương tính với Covid-19, hàng thủ của Việt Nam đang trở thành điểm yếu "chết người" của đội tuyển Việt Nam.

Hơn 5 năm về trước, dù kiếm được 1 điểm trước Australia sau 5 trận ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, đồng thời bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2016, Kiatisuk vẫn không tránh khỏi kết cục buồn khi phải từ chức HLV trưởng đội tuyển Thái Lan. Giờ đây, chiếc ghế của thầy Park vẫn vững vàng dù thua liền 7 trận, và thất bại thảm hại ở AFF Cup 2020.

HAGL sẽ là cơn đau đầu khủng khiếp của thầy Park ở trận chiến danh dự với Trung Quốc - Ảnh 4.

Song nếu để thua Trung Quốc ngay trên sân Mỹ Đình, rất có thể "gió sẽ đổi chiều" khi đã có không ít ý kiến trực tiếp đề cập đến việc sa thải nhà cầm quân người Hàn Quốc để "đem lại luồng gió mới" cho đội tuyển Việt Nam thay cho sự bảo thủ đã tồn tại lâu nay, và cũng bởi sức chịu đựng của người hâm mộ đã đến mức giới hạn.

Muốn kiếm ít nhất một trận hòa trước Trung Quốc, HLV Park Hang-seo phải giải được bài toán "quân bầu Đức". Một HAGL chơi cực kỳ thăng hoa ở mùa V.League 2021 dưới tay Kiatisuk, lại sa sút đến thảm hại trong tay thầy Park, đấy chẳng phải là nghịch lý hay sao? Chẳng phải do lỗi của thầy Park hay sao?

Nắm chân ghế của HLV Park Hang-seo, giờ đây chẳng phải là những Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường hay sao?

Australia 4-0 Việt Nam | AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ ba World Cup - Khu vực châu Á)  

HAGL sẽ là cơn đau đầu khủng khiếp của thầy Park ở trận chiến danh dự với Trung Quốc - Ảnh 6.
https://soha.vn/hagl-se-la-con-dau-dau-khung-khiep-cua-thay-park-o-tran-chien-danh-du-voi-trung-quoc-20220129174543803.htm