Hà Trúc: "Chỉ cần bạn vui vẻ thì ở ngay tại nhà cũng có thể khám phá được nhiều điều"

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 27/08/2020

Tạm biệt những chuyến du lịch khám phá khắp nơi, Hà Trúc bắt đầu vào hành trình khám phá chính mình khi phải ở nhà để chống dịch.

Không thể phủ nhận Việt Nam đã làm quá tốt trong đợt chống dịch đầu tiên. Nhờ vậy, chúng ta đã có 3 tháng hè thoải mái, tận hưởng những chuyến du lịch trong nước sau khoảng thời gian giãn cách xã hội. Là một travel blogger, Hà Trúc cũng đã có những ngày hè rực rỡ với những chuyến đi mới, trải nghiệm mới suốt mọi miền đất nước ngập tràn hứng khởi và niềm vui.

Tuy nhiên, khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trở lại, Hà Trúc cũng như tất cả mọi người, dù còn chút tiếc nuối đều sẵn sàng tạm ngừng những chuyến đi. Hiện tại, Hà Trúc đã hủy toàn bộ những chuyến du lịch trong vòng 2 tháng tới và quyết định ở nhà nhiều nhất có thể. Ai cũng sẽ nghĩ rằng một cô nàng travel blogger bỗng dưng không còn được "travel" nữa thì mỗi ngày trôi qua đều sẽ rất buồn chán, nhưng Hà Trúc đã chứng minh điều ngược lại. Với Hà Trúc, thì đây là cơ hội để cô nàng có một hành trình khám phá mới. Đó chính là khám phá bản thân mình.

Hà Trúc: Chỉ cần bạn vui vẻ thì ở ngay tại nhà cũng có thể khám phá được nhiều điều - Ảnh 1.

Trong suốt 3 tháng vừa qua, khi dịch bệnh ở Việt Nam được chính phủ kiểm soát thành công, cô nàng travel blogger Hà Trúc đã kịp tranh thủ khám phá nhiều địa điểm du lịch, và có dịp chiêm ngưỡng nhiều cảnh đẹp trên khắp mọi miền đất nước, trải dài từ Bắc tới Nam như Phú Quốc, Hội An, Đà Nẵng, Quảng Bình, Sapa, Huế. Là một travel blogger, hơn ai hết, cô nàng travel blogger Hà Trúc xinh đẹp luôn ưu tiên ủng hộ du lịch nước nhà.

Hà Trúc: Chỉ cần bạn vui vẻ thì ở ngay tại nhà cũng có thể khám phá được nhiều điều - Ảnh 2.

Nếu phải chọn một nơi ấn tượng nhất trong 3 tháng hè vừa qua thì chắc hẳn Sapa sẽ là một địa điểm để lại cho travel blogger Hà Trúc nhiều ấn tượng sâu sắc nhất. Mặc dù đã trải nghiệm Sapa khá nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô nàng Hà Trúc lựa chọn một cách trải nghiệm hoàn toàn mới khi quyết định rời khỏi thị trấn để ở trong một homestay gần như biệt lập, cách khá xa trung tâm. Đây cũng là lần đầu tiên Hà Trúc được tắm ở một con suối đầu nguồn nước trong vắt và tận hưởng vẻ đẹp "non nước hữu tình" của khung cảnh xung quanh. Thú vị hơn, travel blogger Hà Trúc còn có cơ hội khám phá bản sắc văn hóa của người Dzao Đỏ và vô cùng quan tâm, thích thú tới trang phục của những người dân ở đây. Đối với Hà Trúc, đây là một trong những chuyến đi đáng nhớ, giúp bản thân cô nàng thoát khỏi sự ồn ào, náo động của thành phố, dành tặng bản thân những phút giây nghỉ ngơi, thư giãn, thảnh thơi trong tâm hồn.

Dù đã đi qua nhiều nơi, trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau nhưng với cô nàng Hà Trúc, Việt Nam vẫn còn nhiều điểm đến đẹp và hấp dẫn lắm. Hà Trúc chia sẻ cô nàng đã bắt đầu khám phá các vùng đất, tỉnh thành theo nhiều cách khác nhau, không chỉ du lịch sang chảnh như trước đây nữa. Trúc chia sẻ, trong một chuyến đi tới Quảng Bình, cô nàng đã cùng bạn bè đi phượt bằng xe máy, đạp xe xuyên qua rừng và tắm suối. Khác với những lần trước, lần này Trúc lên đường với một hành trang nhẹ tênh là vài bộ quần áo, tư trang đơn giản và chỉ chụp vài tấm ảnh. Thay vì ghi lại hành trình chuyến đi qua ống kính máy ảnh, lần này, Trúc dành toàn bộ thời gian để thỏa sức tận hưởng từng khoảnh khắc bên cạnh bạn bè, ngắm nhìn và cảm nhận khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp thông qua "cửa sổ của tâm hồn". Có lẽ, đây sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị và khó quên của Hà Trúc, đến nỗi, cô nàng phải thốt lên rằng "đi du lịch bằng cách nào cũng thật tuyệt vời, Trúc còn chịu khó hơn, "men" hơn và nhìn nhận cuộc sống thông qua lăng kính tích cực và đa chiều hơn".

Hà Trúc: Chỉ cần bạn vui vẻ thì ở ngay tại nhà cũng có thể khám phá được nhiều điều - Ảnh 4.
Hà Trúc: Chỉ cần bạn vui vẻ thì ở ngay tại nhà cũng có thể khám phá được nhiều điều - Ảnh 5.

Lúc nhận tin về dịch bệnh là khoảng thời gian Trúc đang ở Huế. Tức tốc trở về Sài Gòn và tạm hoãn lại dự định cho những chuyến đi trong một vài tháng tới, hơn ai hết, những travel blogger như cô nàng Hà Trúc chắc chắn không thể nào nguôi ngoai cảm giác được tung tăng vi vu khắp mọi nơi. Nhưng Hà Trúc cũng hiểu rằng, trong thời điểm này, khi dịch bệnh đang bùng phát trở lại, việc hạn chế đi lại, hay đến những nơi công cộng là vô cùng cần thiết.

Thành thật mà nói, cuộc sống hiện tại của Hà Trúc không thể rực rỡ bằng sắc màu của những chuyến xê dịch lên rừng xuống biển. Bởi lẽ, với một travel blogger, màu cuộc sống chính là màu rực rỡ của những chuyến đi. Nhưng Hà Trúc tin rằng, mỗi chúng ta đều có thể sáng tạo nên những sắc màu cuộc sống rất riêng ngay tại ngôi nhà thân thương của mình. Chỉ cần bạn biết tạo niềm vui cho mình và nhìn nhận cuộc sống thông qua lăng kính tích cực hơn thì ngay tại nhà bạn cũng có thể khám khá được rất nhiều điều. Và đây chính là cách mà Trúc đang cảm nhận, lắng nghe và khám phá chính bản thân mình.

Hà Trúc: Chỉ cần bạn vui vẻ thì ở ngay tại nhà cũng có thể khám phá được nhiều điều - Ảnh 6.

Những cách mà Hà Trúc đang áp dụng tưởng chừng như vô cùng đơn giản nhưng lại mang đến những thay đổi vô cùng tích cực. Thay vì la cà hàng quán cùng bạn bè như trước đây thì Trúc mở tiệc tại gia với gia đình, ở nhà đọc thêm nhiều sách thay vì tham gia workshop... Đây còn là cơ hội để Trúc trau dồi, phát triển bản thân, tìm hiểu thêm nhiều lĩnh vực khác. Thú vị hơn là Trúc còn tự tạo cho mình những giây phút tận hưởng cuộc sống tại gia như tự mình tự nấu ăn ở nhà và set up bàn tiệc lãng mạn không kém những nhà hàng sang trọng. Trúc còn có những lúc giây phút chill chill, thư giãn như là nấu ăn và chơi với mèo, hay set up chụp ảnh tại gia để phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ những bức ảnh rực rỡ sắc màu của những chuyến đi. Với Hà Trúc, quan trọng nhất là bạn luôn biết cách tự tạo màu sắc cho mình dù là ở bất kì đâu. Vậy nên, dù phải ở nhà, Trúc vẫn có một hành trình thú vị đi sâu vào bản thân và khám phá những điều mới mẻ.

Hà Trúc: Chỉ cần bạn vui vẻ thì ở ngay tại nhà cũng có thể khám phá được nhiều điều - Ảnh 8.

Khoảng thời gian tạm gác lại những chuyến đi rực rỡ sắc màu của những tháng ngày trước đó, Hà Trúc đã có nhiều thời gian để khám phá, lắng nghe và chăm sóc bản thân mình hơn. Đó là những lúc Trúc cảm thấy bản thân trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn mỗi ngày và đặc biệt hơn cả, Trúc đã thực hiện được những việc mà mình đã từng ấp ủ bao năm, những kế hoạch bỏ ngỏ mà cô nàng đã từng đặt ra trước đó nhưng chưa thực hiện được. Ở nhà cũng là khoảng thời gian Trúc sống chậm lại, tập lắng nghe nhiều hơn và tạo cho mình những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày. Đó cũng là cách để Trúc sạc thêm năng lượng tích cực cho bản thân, tận hưởng những phút giây thư giãn, tạo hứng khởi từ những công việc rất đỗi bình dị hàng ngày như nấu nướng, chăm sóc nhà cửa. Thậm chí, gần đây, Trúc còn tập chạy được xe máy nữa - điều mà Trúc trước giờ chưa bao giờ từng thử. Trúc chia sẻ: "Nói về chuyện đi xe thì ngại lắm. Mình là đứa không biết đi xe máy hay xe đạp luôn. Hồi nhỏ lúc nào cũng có một chú xe ôm trong xóm chở mình đi học. Lớn lên thì đi taxi, đi xe ôm công nghệ nên mãi chẳng biết đi. Tranh thủ đợt ở nhà thì mình lấy xe nhờ bạn chỉ rồi tập chạy quanh trong xóm. Cũng có chút sợ hãi rồi từ từ quen. Học chạy xe được rồi mình thấy vui lắm. Niềm vui đơn giản vậy thôi nhưng nó giúp mình suy nghĩ tích cực hơn nhiều đấy!".

Bên cạnh việc đọc sách thì xem những cuốn phim ý nghĩa cũng là một cách để travel blogger Hà Trúc làm đẹp tâm hồn. "Reply 1988" là một trong những bộ phim ưa thích của Trúc trong thời gian gần đây. Không chỉ bởi đây là một bộ phim rất xúc động về tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm, tình anh em bạn bè, mà Trúc tin rằng bộ phim còn giúp chúng ta trân quý những kỉ niệm, những kí ức đẹp đẽ bên cạnh những người mà chúng ta trân trọng, yêu thương.

Hà Trúc: Chỉ cần bạn vui vẻ thì ở ngay tại nhà cũng có thể khám phá được nhiều điều - Ảnh 9.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hà Trúc hi vọng rằng mọi người có thể thật bình tĩnh, chú trọng bảo vệ sức khỏe cho bản thân, như vậy cũng đồng nghĩa với việc giữ sức khỏe cho người thân và xã hội. Mỗi người cùng nhau lan tỏa những thông điệp yêu thương, cổ vũ, đặt niềm tin tới các y bác sĩ đang ngày đêm chống dịch. Gần đây, Trúc vô tình thấy một lon Coca-Cola mang thông điệp vô cùng ý nghĩa và Trúc rất thích: "Vì tôi còn sống, vì tôi còn hát lên".

Hà Trúc: Chỉ cần bạn vui vẻ thì ở ngay tại nhà cũng có thể khám phá được nhiều điều - Ảnh 10.

Với một tinh thần lạc quan và niềm tin vững vàng vào đội ngũ y bác sĩ nước nhà, Trúc cũng tin chắc rằng đại dịch lần này sẽ được kiểm soát thành công và tất cả khó khăn rồi sẽ cũng sẽ qua. Vì vậy, dù là ở đâu hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng đừng quên giữ một tinh thần lạc quan và tự tạo niềm vui cho mình, bạn nhé!