Trưa và chiều 21/4, cũng là ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), tại Hà Nội nhiều gia đình đã tranh thủ ngày nghỉ để đưa con đến các điểm vui chơi, giải trí.
Trong ngày, thời tiết có nắng nhưng không quá oi bức nên công viên, khu giải trí ngoài trời trở thành địa điểm thích hợp được nhiều người lựa chọn.
Theo ghi nhận của chúng tôi tại công viên Thủ Lệ (Hà Nội), dòng người tiếp tục đổ về khiến nơi đây trở nên quá tải trong dịp nghỉ lễ
Càng về gần chiều, thời tiết mát hơn lượng người đổ về đây vui chơi ngày càng nhiều
Trên bờ lẫn dưới hồ Thủ Lệ đều rất đông du khách, lượng người lớn gấp nhiều lần ngày thường
Các em nhỏ được phụ huynh đưa đến vui chơi
Với vườn thú, khu vui chơi dưới nước, tàu lượn..., công viên Thủ Lệ đáp ứng nhiều nhu cầu vui chơi của các em nhỏ
Chị Nguyễn Hằng Yến (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay, tranh thủ ngày nghỉ lễ chị đưa 2 con đến một số điểm ở Hà Nội để các cháu có dịp ra ngoài. Trong đợt lễ 30/4 được nghỉ dài, chị và gia đình sẽ đi chơi xa
Trò chơi tàu lượn hấp dẫn nhiều bạn nhỏ...
nhưng cũng có bạn sợ hãi khóc nhè
Không chỉ là dịp cho các cháu nhỏ tiếp xúc với thế giới động vật, đây cũng là dịp để gia đình có những phút giây bên nhau
Người mẹ đang đọc thông tin giới thiệu về động vật cho con gái
Chú voi trong công viên Thủ Lệ
Những phút giây hạnh phúc bên gia đình
Trò chơi bóng nước cũng là một "đặc sản" thu hút các bạn trẻ
Tuy vậy, vẫn nhiều người dân ý thức chưa cao. Lượng rác thải bị vứt bừa bãi trên các thảm cỏ
Dù thùng rác được bố trí nhiều nhưng nhiều người vẫn vứt ra ngoài.
Các cô lao công dọn rác phải liên tục làm việc
"Để vui chơi lành mạnh, văn minh, bảo vệ môi trường, mỗi người hãy bỏ rác vào thùng", chị Hoa - một lao công nói