Hà Nội: Người dân bất lực nhìn hàng nghìn gốc đào biến thành “củi khô” khi Tết sắp về

Hiếu Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 05/12/2019

Hàng nghìn gốc đào từ 1-3 năm tuổi của người dân phường Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã bị chết khô dần ngay trước thềm Tết Nguyên đán.

Hà Nội: Người dân bất lực nhìn hàng nghìn gốc đào biến thành “củi khô” khi Tết sắp về - Ảnh 1.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là bước vào thời điểm Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020. Đây cũng là giai đoạn người trồng đào trên khắp cả nước chạy đua với thời gian, tất bật cùng những công đoạn cuối cùng để kịp chuyển cây đi khắp cả nước.

Hà Nội: Người dân bất lực nhìn hàng nghìn gốc đào biến thành “củi khô” khi Tết sắp về - Ảnh 2.

Thế nhưng, hàng chục hộ dân trồng đào tại phường Đông Ngạc (Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang rơi vào cảnh hoang mang, cay đắng khi hàng nghìn gốc đào chuẩn bị bán Tết bị chết ngập.

Hà Nội: Người dân bất lực nhìn hàng nghìn gốc đào biến thành “củi khô” khi Tết sắp về - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV, các ruộng đào ở khu vực Đồng Mới, Ruộng Lính, Bờ Chuôm (Phường Đông Ngạc) không còn sắc đỏ thắm như mọi năm. Cả khu vực chỉ còn lại các gốc đào thế, đào cảnh bị chết mà người dân chưa kịp nhổ bỏ.

Hà Nội: Người dân bất lực nhìn hàng nghìn gốc đào biến thành “củi khô” khi Tết sắp về - Ảnh 4.

Dẫn PV vào ruộng đào đang héo úa, ông Nguyễn Văn Hà (Phường Đông Ngạc) không giấu được nỗi buồn: "Cả ruộng đào nhà tôi giờ chỉ còn là củi khô, không buôn bán gì được nữa".

Hà Nội: Người dân bất lực nhìn hàng nghìn gốc đào biến thành “củi khô” khi Tết sắp về - Ảnh 5.

Gia đình ông là một trong những hộ bị "mất" nhiều đào nhất. Chia sẻ với PV, ông Hà ước tính thiệt hại khoảng gần 70 triệu đồng.

Hà Nội: Người dân bất lực nhìn hàng nghìn gốc đào biến thành “củi khô” khi Tết sắp về - Ảnh 6.

Đào trong trạng thái "ngủ gật", không ra mầm nụ, khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết âm lịch.

Hà Nội: Người dân bất lực nhìn hàng nghìn gốc đào biến thành “củi khô” khi Tết sắp về - Ảnh 7.

"Có những cây năm trước bán 3 triệu, năm nay thì coi như mất trắng" – ông Hà ngao ngán.

Hà Nội: Người dân bất lực nhìn hàng nghìn gốc đào biến thành “củi khô” khi Tết sắp về - Ảnh 8.

Sát vườn nhà ông Hà, hộ trồng đào của bà Đặng Thị Nhật – ông Nguyễn Văn Mùi, cũng bị thiệt hại nặng nề.

Hà Nội: Người dân bất lực nhìn hàng nghìn gốc đào biến thành “củi khô” khi Tết sắp về - Ảnh 9.

"Đào chết từ trận mưa tháng 8, nước chảy ngập gốc nên không cứu được". Theo người dân, trước đây việc này chưa từng xảy ra.

Hà Nội: Người dân bất lực nhìn hàng nghìn gốc đào biến thành “củi khô” khi Tết sắp về - Ảnh 10.

Người dân cay đắng nhìn ruộng đào của mình suốt gần một năm trời chăm sóc thành củi mục.

Hà Nội: Người dân bất lực nhìn hàng nghìn gốc đào biến thành “củi khô” khi Tết sắp về - Ảnh 11.

Chỉ cho PV các gốc đào đẹp, có giá, ông Nguyễn Văn Mùi lắc đầu: "Đào đẹp thế này nhưng cũng không bán được nữa, chết hết rồi".

Hà Nội: Người dân bất lực nhìn hàng nghìn gốc đào biến thành “củi khô” khi Tết sắp về - Ảnh 12.

Theo biên bản kiểm tra hiện trạng số lượng cây trồng bị thiệt hại của Ủy ban nhân dân phường Đông Ngạc thì có khoảng 30 hộ dân bị thiệt hại.

Hà Nội: Người dân bất lực nhìn hàng nghìn gốc đào biến thành “củi khô” khi Tết sắp về - Ảnh 13.

Tổng số đào cành, đào thế, đào gốc thương phẩm bị chết khoảng 2.500 gốc.

Hà Nội: Người dân bất lực nhìn hàng nghìn gốc đào biến thành “củi khô” khi Tết sắp về - Ảnh 14.

Nếu tính tổng số lượng quất cảnh, đào cảnh bị ảnh hưởng, đào giống bị chết thì người nông dân ở đây bị thiệt hại khoảng 4.000 gốc, chưa kể phần hoa cảnh, rau màu bị chết.

Hà Nội: Người dân bất lực nhìn hàng nghìn gốc đào biến thành “củi khô” khi Tết sắp về - Ảnh 15.

Trận mưa lớn đã "cuốn trôi" bao công sức của hàng chục hộ dân trồng đào. Giờ đây, họ vẫn chưa có hướng khắc phục và chấp nhận "mất Tết" sau một năm thất thu.