Hà Lan “nhí" kể chuyện đóng Mắt Biếc siêu đáng yêu: Mỗi cảnh quay, chú Victor Vũ đều nhắc con mở to đôi mắt mình ra!

JC - Thanh Tuyền - Thiết kế: My Nguyễn - Ảnh: Hoà Trần, Theo Helino 08:51 28/12/2019

"Chú nghĩ xem, chẳng lẽ Ngạn sẽ gọi bạn thân Hà Lan của mình là "mẹ"? Con thấy từ bạn trở thành mẹ sẽ kì lắm, chịu thôi không được đâu!" - đó là những lí giải hết sức dễ thương của "Hà Lan nhí" Huyền Diệu khi cô bé phản đối Ngạn đến với Trà Long.

Một trong những yếu tố quan trọng làm nên sức hút không thể chối từ của bộ phim Mắt Biếc chính là nhờ diễn xuất chân thực, giàu cảm xúc của dàn diễn viên tài hoa. Đặc biệt, ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, bộ phim đã khiến khán giả thương nhớ khôn nguôi về hình ảnh Hà Lan thuở nhỏ qua nét diễn thơ ngây, trong trẻo của diễn viên nhí Huyền Diệu. 

Khác với hình ảnh mộc mạc, dịu dàng trên phim, Huyền Diệu ngoài đời là một cô bé 10 tuổi lém lỉnh, hoạt bát và thông minh vô cùng. "Hà Lan nhí" có những lí giải hết sức dễ thương về những câu chuyện còn dang dở trong Mắt Biếc.

Hà Lan là cô bé hiền và thông minh

Khi nhận vai Hà Lan lúc còn nhỏ, con đã từng đọc qua Mắt Biếc của chú Nguyễn Nhật Ánh chưa?

Trước đây con chưa từng đọc qua truyện Mắt Biếc. Đến khi được chọn vào vai Hà Lan lúc nhỏ thì con mới bắt đầu đọc truyện. Chỉ đọc một phần nhưng con vẫn cảm thấy Mắt Biếc là một câu chuyện rất hay và buồn.

Ai là người dẫn con đến buổi casting diễn viên Mắt Biếc?

Con được ba mẹ dẫn đến buổi casting theo lời mời của đoàn phim. Đến nơi chú Victor Vũ chỉ định con diễn thử cảnh Hà Lan lấy lá ngải xoa vết thương cho Ngạn. Sau đó 2 ngày, con nhận được tin mình đã được chọn.

Con nghĩ Hà Lan là một cô bé như thế nào?

Với con, Hà Lan là một cô bé rất hiền và thông minh.

Hà Lan “nhí kể chuyện đóng Mắt Biếc siêu đáng yêu: Mỗi cảnh quay, chú Victor Vũ đều nhắc con mở to đôi mắt mình ra! - Ảnh 2.

Người ta đồn chú Victor Vũ khó lắm, con thấy chú ấy sao?

Dạ không ạ, chú Victor Vũ không bao giờ gây áp lực đối với các diễn viên.

Vậy chú Victor có dặn dò gì con để diễn Hà Lan tốt hơn không?

Trước khi vào mỗi cảnh quay, chú Victor Vũ đều nhắc phải mở to đôi mắt mình ra vì con đang đóng vai một cô bé mắt biếc.

Hà Lan “nhí kể chuyện đóng Mắt Biếc siêu đáng yêu: Mỗi cảnh quay, chú Victor Vũ đều nhắc con mở to đôi mắt mình ra! - Ảnh 3.

Khi vào Huế & Quảng Nam quay Mắt Biếc, con có gặp khó khăn khi giao tiếp với các bạn diễn viên nhí khác trong đoàn không?

Có ạ, vì con nói giọng Nam mà các bạn lại là người miền Trung. Giọng Huế theo con nghĩ nó rất nồng nên đôi lúc cảm thấy khó nghe. Khi trò chuyện, con phải ngẫm một xíu thì mới hiểu được các bạn nói gì. Đến khi quay Mắt Biếc xong, về Sài Gòn rồi con nói chuyện gần giống như giọng người Huế luôn.

Có bạn nào con chơi cùng lúc đó mà đến giờ con vẫn còn nhớ không?

Dạ có, đó là bạn đóng vai Hồng. Bạn ấy chỉ có một cảnh quay xuống nhìn con thôi. Vì bạn là con gái nên con với bạn dễ chơi thân với nhau hơn.

Thế con không chơi với Ngạn à?

Ngạn là con trai mà, tụi con chỉ quay chung vài đoạn thôi, con ngại lắm.

Nhưng con thấy tính của Ngạn thế nào, bạn ấy có trẻ con không?

Đối với con, bạn ấy là một người rất hiền và đôi lúc hơi cá tính một chút. Thi thoảng con để ý thấy bạn cũng hơi giống Ngạn ở trong phim.

Hà Lan “nhí kể chuyện đóng Mắt Biếc siêu đáng yêu: Mỗi cảnh quay, chú Victor Vũ đều nhắc con mở to đôi mắt mình ra! - Ảnh 4.

Cảnh nào của mình trong phim Mắt Biếc mà con thích nhất?

Con thích nhất phân cảnh lúc thầy đang giảng bài thì bạn ngồi bên cạnh con ị đùn. Bởi lẽ cảnh đó vui hơn những cảnh khác của con rất nhiều. Chú Victor dặn con phải giữ gương mặt khó chịu vì mùi thúi mà bạn bên cạnh tỏa ra, như vậy thì cảnh quay mới tạo được tiếng cười cho mọi người.

Ở cảnh đầu tiên khi con bước vào lớp học, chú Victor Vũ đã “mồi” cảm xúc cho con như thế nào để con có thể làm tốt như vậy?

Trong phân cảnh đó, con đóng vai một bạn gái mới vào lớp và không quen ai cả. Chú Victor Vũ dặn con phải luôn giữ nét mặt ngơ ngác, thơ ngây và lạ lẫm với mọi người xung quanh. Rồi sau đó con hỏi Ngạn xem chỗ bên cạnh bạn còn trống không, cảnh đó phải quay đi quay lại rất nhiều lần. Một phần vì các bạn trong lớp hay phá lên cười khi cảnh quay đang diễn ra.

Hà Lan “nhí kể chuyện đóng Mắt Biếc siêu đáng yêu: Mỗi cảnh quay, chú Victor Vũ đều nhắc con mở to đôi mắt mình ra! - Ảnh 5.

Hình như con chưa đủ tuổi để xem phim Mắt Biếc, phim mình đóng mà không được xem cảm giác ra sao?

Con cảm thấy buồn khi không được xem bộ phim mà mình đóng. Mẹ con cứ thắc mắc hoài lẽ ra bộ phim không nên cấm con nít xem chứ ta, vì trong phim không có cảnh gì quá nhạy cảm cả. Nhưng con cũng vui vì khi ba mẹ xem phim về, họ đã nói rằng con và các diễn viên khác trong đoàn diễn rất tốt.

Để con kể chú nghe cái này, lúc phim công chiếu con có nói mẹ nhớ quay lén chút chút cảnh con đóng cho xem nhưng mẹ không chịu, buồn dễ sợ.

Chẳng lẽ Ngạn gọi bạn thân Hà Lan của mình là “mẹ"? Từ bạn trở thành mẹ sẽ kì lắm

Người lớn đi xem Mắt Biếc về xong họ đang cãi nhau xem Ngạn có xứng với Hà Lan không đấy, con nghĩ sao?

Nếu là con, con sẽ không chọn Ngạn vì cậu ấy không mua tò he cho con, con sẽ chọn người bán hàng tò he!

Con thích Ngạn với Hà Lan hơn hay Ngạn với Trà Long hơn?

Con thích Ngạn với Hà Lan hơn.

Nhưng Hà Lan trong phim thì chọn Dũng đấy, con nghĩ sao?

Hà Lan không chọn Ngạn là sai vì Dũng đâu có tốt.

Hà Lan “nhí kể chuyện đóng Mắt Biếc siêu đáng yêu: Mỗi cảnh quay, chú Victor Vũ đều nhắc con mở to đôi mắt mình ra! - Ảnh 6.

Thế con nghĩ Ngạn đến với Trà Long thì có ổn hơn không?

Không con không chịu. Con thấy trong phim Ngạn với Trà Long không đến được với nhau là đúng mà. Chú nghĩ xem, chẳng lẽ Ngạn sẽ gọi bạn thân Hà Lan của mình là "mẹ"? Con thấy từ bạn trở thành mẹ sẽ kì lắm, chịu thôi không được đâu.

Trong phim có xuất hiện thêm một nhân vật Hồng, thương Ngạn đến tận 35 tuổi vẫn không lấy nhau được đó, Hồng khờ quá ha!

Ngạn không đến được với Hồng nhưng ngoài đời thì khác mà. Bây giờ hiện đại, người ta sẽ cưới liền chứ không ai chờ đợi mãi như Ngạn ở trong phim.

Hà Lan “nhí kể chuyện đóng Mắt Biếc siêu đáng yêu: Mỗi cảnh quay, chú Victor Vũ đều nhắc con mở to đôi mắt mình ra! - Ảnh 7.

Con nghĩ lí do mình được chọn vào Mắt Biếc có phải vì con đang sở hữu một đôi mắt đẹp?

Dạ không ạ. Mắt con còn bị cận sơ sơ nữa mà đẹp gì.

Vui buồn lẫn lộn khi rớt vai “cô nàng cáu kỉnh" Haeri bản Việt của Gia Đình Là Số 1 vì cứ cười hoài

Nghe mẹ nói con từng bị rớt vai Haeri “đồ đáng ghét" ở Gia Đình Là Số 1?

Dạ đúng ạ, Haeri lúc ấy cần hung dữ mà con thì cứ cười hoài nên không được chọn.

Vậy sao con không thử cast vai của Shin Ae?

Không, con không thích vai Shin Ae, vai đó “nhạt” lắm.

Hà Lan “nhí kể chuyện đóng Mắt Biếc siêu đáng yêu: Mỗi cảnh quay, chú Victor Vũ đều nhắc con mở to đôi mắt mình ra! - Ảnh 8.

Cảm giác của con khi rớt vai Haeri trong Gia Đình Là Số 1 là gì?

Lúc đó con cảm thấy hơi buồn một chút. Con buồn vì không được đóng vai Haeri mà mình thích nhưng vui vì nhờ rớt mà con không phải nghỉ học. Hơn nữa, khán giả sẽ so sánh bản Việt với bản Hàn, nếu con đóng không tốt thì chắc chắn sẽ bị chê.

Giữa một vai dữ như Heri và một vai hiền như Hà Lan, con thích đóng vai nào hơn?

Khuôn mặt của con không thực sự phù hợp để đóng vai dữ. Tuy nhiên ở trường, con là “chị đại” đó nha! Con dễ tức giận và nổi nóng với các bạn. Thậm chí con còn “ra tay” nữa nhé!

Hà Lan “nhí kể chuyện đóng Mắt Biếc siêu đáng yêu: Mỗi cảnh quay, chú Victor Vũ đều nhắc con mở to đôi mắt mình ra! - Ảnh 9.

Con có thấy mình với chị Trúc Anh có điểm giống nhau?

Dạ có ạ. Con đã từng gặp chị Trúc Anh ngoài đời rồi. Chị ấy là người rất dễ thương. Mọi người hay nói con với chị ấy trông giống như hai chị em vậy.

Sau khi bộ phim được công chiếu, cuộc sống của con có gì thay đổi?

Dạ thay đổi nhiều chứ, phim chiếu xong mọi người biết đến con nhiều hơn. Lúc con đến trường, các thầy cô, các chị và các bạn hay gọi con lại để trò chuyện và chụp hình. Con cảm thấy rất vui vì điều đó. Ví như có thầy kia dạy tiếng Anh, nhờ con đóng Mắt Biếc mà thầy cũng "cưng" con hơn chút chút. Thầy bảo mai mốt có vé phim nhớ cho thầy xem với nha. Nhưng nói vậy thôi chứ con làm gì có vé để tặng thầy, đến ba con hôm vừa rồi còn không được xem Mắt Biếc nữa đó.

Hà Lan “nhí kể chuyện đóng Mắt Biếc siêu đáng yêu: Mỗi cảnh quay, chú Victor Vũ đều nhắc con mở to đôi mắt mình ra! - Ảnh 10.

Bạn thân nhất của con có thích thú khi thấy Huyền Diệu được nhiều người biết đến?

Bạn thân của con nói rằng bạn rất tự hào về con khi nhìn thấy hình ảnh của con xuất hiện nhiều trên mạng. Năm lớp 4 con mới chuyển đến trường mới, từ đó đến giờ, bạn ấy là người thân nhất đối với con.

Mẹ chuyển trường cho con vì trường cũ quá đông và nực. Thời đó con còn hiền nên hay bị bắt nạt. Đến khi chuyển ra trường mới, con mạnh mẽ và giao tiếp nhiều hơn với thầy cô và bạn bè xung quanh.

Ở ngoài đời, con có thích mình có một người bạn thân là con trai không?

Dạ không ạ. Bởi vì con không thích chơi với con trai.

Hà Lan “nhí kể chuyện đóng Mắt Biếc siêu đáng yêu: Mỗi cảnh quay, chú Victor Vũ đều nhắc con mở to đôi mắt mình ra! - Ảnh 11.

Con thần tượng diễn viên Việt Nam nào nhất?

Con rất thích chú Trấn Thành, chú Trường Giang và chú Hoài Linh. Con hay xem phim hài của các chú. Người ta nói “một nụ cười bằng mười viên thuốc bổ” mà!

Nếu chú Trấn Thành và chú Victor Vũ cùng làm phim, con sẽ thích hợp tác với chú nào hơn?

Dạ 50/50 ạ. Con thích sự cân bằng.

Vậy Huyền Diệu bây giờ thích làm người mẫu hay diễn viên hơn?

Dạ con thích cả hai ạ! Từ năm 3 tuổi con đã thích làm người mẫu vì khi đó con sẽ được mặc đồ đẹp và sải bước trên sân khấu. Còn làm diễn viên sẽ giúp con được đi đến nhiều nơi, gặp nhiều người bạn mới hơn.

Mà chú tin nổi không, ba con nói ba từng làm người mẫu cơ đấy, mà nhìn xem, chẳng có nhà thiết kế nào cho ba mặc đồ họ đâu, bụng to như vậy hư đồ người ta hết!

Hà Lan “nhí kể chuyện đóng Mắt Biếc siêu đáng yêu: Mỗi cảnh quay, chú Victor Vũ đều nhắc con mở to đôi mắt mình ra! - Ảnh 12.

Sau vai Hà Lan, con thích đóng một vai như thế nào tiếp theo?

Con muốn được đóng một vai mạnh mẽ và cá tính hơn. Vừa rồi con đóng phim Ráng Chiều Ấm Áp nhưng bộ phim vẫn chưa chiếu. Trong bộ phim đó, con cũng được đóng chung với chú Trần Nghĩa. Hiện tại thì con cũng đang quay những tập cuối của Vua Bánh Mì phiên bản Việt.

Chúc Huyền Diệu lúc nào cũng học thật giỏi và có thêm nhiều vai diễn hay giống như Hà Lan nhé!

Trailer "Mắt Biếc"

Mắt Biếc đang công chiếu trên các rạp toàn quốc.