Vào lúc 17h03' ngày 30/5, đường dây nóng của cảnh sát Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc nhận được tin báo từ người dân về việc dưới chân cầu phía Bắc thành phố phát hiện một em bé bị bỏ rơi đang trong tình trạng nguy kịch.
Gương mặt và phần cổ của đứa trẻ đáng thương chi chít vết cắn của các loại côn trùng.
3 chiến sĩ cảnh sát ở gần đó tức tốc lao tới hiện trường và vô cùng bàng hoàng khi thấy một em bé được bọc trong chăn đang nằm chơ vơ dưới gầm cầu, trên mặt được che chắn bởi một tấm nilon mỏng. Tuy nhiên, đằng sau lớp nilon đó còn khiến người ta kinh hoàng hơn vì toàn bộ gương mặt và phần cổ của em bé là chi chít những vết cắn của các loại côn trùng, thậm chí có những con vật vẫn còn đang ra sức hành hạ đứa trẻ tội nghiệp.
Lực lượng chức năng lập tức lấy tay xua đuổi lũ côn trùng gớm ghiếc ra khỏi người nạn nhân, đồng thời lấy chân giẫm chết chúng và lập tức gọi xe xấp cứu.
Đến 17h30' cùng ngày, đứa trẻ bị bỏ rơi đã được đưa vào bệnh viện gần nhất trong tình trạng phát sốt và mất nước trầm trọng, trên mặt và cổ chi chít vết côn trùng cắn, cánh tay phải gặp khó khăn trong lúc cử động, trên đầu có dịch chảy ra từ vết giống mũi kim tiêm, sinh mệnh cực kỳ mong manh.
Khi được phát hiện, đứa trẻ đang nằm chơ vơ dưới gầm cầu.
Trước hoàn cảnh thương tâm này, các y, bác sĩ không nén nổi xúc động, lập tức bắt tay vào cứu chữa. Có người còn vội vàng bỏ tiền túi chạy ra siêu thị mua sữa bột, bỉm, khăn ướt, quần áo... cho bệnh nhân.
Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của các bác sĩ, đứa trẻ đã qua cơn nguy kịch và vẫn đang được chăm sóc tận tình tại bệnh viện.
Hiện tại, các nhà chức trách đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Những hình ảnh thương tâm này khiến cho nhiều người không nén nổi xúc động.
Lực lượng chức năng nhanh chóng đưa nạn nhân đang trong cơn nguy kịch vào bệnh viện gần nhất.
Các y, bác sĩ vô cùng tận tình cứu chữa cho đứa trẻ bị bỏ rơi.
Hiện đứa trẻ đã dần hồi phục, nhưng vẫn còn rất yếu.