Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, mọi giấc mơ nhỏ đều dẫn lối ta đi thật xa trong đời. Bạn đâu cần vội vàng theo đuổi giấc mơ to tát, xỏ chân vào những “đôi giày” ngoại cỡ của xã hội; cứ chọn một giấc mơ phù hợp như một đôi giày vừa chân, dù nhỏ tới đâu, cuối cùng thành công cũng sẽ ở ngay trước mắt.

Gửi các cô gái tuổi đôi mươi: Đừng cố “xỏ chân” vào những ước mơ áp đặt, hãy chọn con đường cho mình dù nhỏ bé tới đâu! - Ảnh 1.

"Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ…"

Các câu chuyện cổ tích luôn đưa người ta vào một thế giới như vậy, một vương quốc hay vùng đất xa xưa và nơi đó có một nàng Lọ Lem sinh sống - Cinderella, cô công chúa đã đi vào huyền thoại của thế giới cổ tích. Năm đó, Cinderella bị bắt ở nhà không được đi dạ hội, cô chỉ ao ước có một bộ quần áo đẹp để tham gia tiệc cùng các chị em. Và bà tiên xinh đẹp đã ban cho cô một đôi giày, một bộ váy lộng lẫy và một cỗ xe tuấn mã từ đàn chuột.

Chuông đồng hồ điểm 12h, cô công chúa Lọ Lem vội vã để trở lại cuộc sống đời thường và đánh rơi chiếc giày nơi thềm điện. Phần sau của câu chuyện là một cái kết viên mãn cho bao em nhỏ trên toàn thế giới thầm ngưỡng mộ, còn đôi giày thủy tinh ấy đã trở thành huyền thoại.

Cinderella chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được cưới hoàng tử hay thành công chúa. Ước mơ của cô cũng nhỏ bé thôi: Được khoác lên mình một bộ váy đẹp, dù chỉ một lần trong đời và thoát khỏi những nhọc nhằn cơ cực. Nhưng cuộc đời cổ tích đã biến giấc mơ rất đỗi đơn giản ấy vượt xa ngoài tưởng tượng, một hành trình dài khởi đầu từ mong ước nhỏ bé mà thôi.

Gửi các cô gái tuổi đôi mươi: Đừng cố “xỏ chân” vào những ước mơ áp đặt, hãy chọn con đường cho mình dù nhỏ bé tới đâu! - Ảnh 3.

Có một câu hỏi khiến bao người trăn trở, từ câu chuyện kia cho tới cuộc sống ngoài đời thực: Vậy ước mơ như thế nào mới "xứng đáng" là một ước mơ? Nếu bạn biết cái kết của Cinderella, bạn có ước mơ từ đầu rằng mình sẽ thành công chúa luôn không?

Một cách vô ý, chúng ta đã gieo vào trong đầu lũ trẻ về ước mơ là những thứ to tát, lớn lao. Không ai mua giấc mơ bằng tiền nên chẳng có ước mơ nào "giá trị" hơn ước mơ khác. Có khi nào ta chợt giật mình nhận ra, ước mơ của mình được ươm mầm từ trong suy nghĩ của những người khác, niềm kỳ vọng của xã hội chứ không hẳn từ sâu thẳm trong suy nghĩ. "Em ước muốn làm bác sĩ vì bố mẹ em nói rằng làm bác sĩ thật tuyệt", "em muốn trở thành hoa hậu vì ai cũng khen các cô ấy xinh đẹp".

Gửi các cô gái tuổi đôi mươi: Đừng cố “xỏ chân” vào những ước mơ áp đặt, hãy chọn con đường cho mình dù nhỏ bé tới đâu! - Ảnh 4.

"Em chỉ muốn một ngày được xinh đẹp hơn ngày thường, được mọi người chú ý hơn bình thường. Em chỉ mong có một đôi giày đẹp".

Giữa muôn vàn ước mơ lớn lao, ta chọn một điều nhỏ bé tô hồng cho cuộc đời. Và đó chính là cuộc đời ta chứ không phải ước mơ, kỳ vọng của ai khác. Chúng ta không cần những điều quá kỳ vĩ để trở nên nổi bật giữa đám đông, để thành công trong cuộc sống. Tuổi đôi mươi đâu phải ai cũng viết nên câu chuyện thành công để người khác ngưỡng mộ nhưng các cô gái trẻ à, cứ "bước tới vì sao" từ những điều nhỏ nhặt nhất; chỉ cần em tự tin, diện cho mình một đôi giày thật xinh, khoác trên vai một chiếc túi phù hợp rồi em sẽ thấy mình rạng rỡ giữa phố đông xa lạ kia.

Gửi các cô gái tuổi đôi mươi: Đừng cố “xỏ chân” vào những ước mơ áp đặt, hãy chọn con đường cho mình dù nhỏ bé tới đâu! - Ảnh 5.
Gửi các cô gái tuổi đôi mươi: Đừng cố “xỏ chân” vào những ước mơ áp đặt, hãy chọn con đường cho mình dù nhỏ bé tới đâu! - Ảnh 6.

Hơn 3 tỷ phụ nữ trên hành tinh là hơn 3 tỷ câu chuyện cuộc đời, ước mơ trong cuộc sống khác nhau dù tựu chung trong khát khao được thành công, tỏa sáng và bước tới những vì sao. Có người viết lên nó bằng trí tuệ siêu phàm, bằng sắc vóc trời phú, bằng sự kiên cường nhưng đôi khi, chỉ đơn giản là một bộ quần áo thời thượng. Câu chuyện "ăn no mặc ấm" đã đi vào dĩ vãng và thậm chí "ăn ngon mặc đẹp" cũng dần bị thay thế; mặc đẹp là chưa đủ nếu trang phục không nói lên được con người, tính cách và tất cả những điều bạn muốn thể hiện. Tuy nhiên, không phải thương hiệu thời trang nào cũng làm được điều ấy; thổi một cái hồn, một câu chuyện vào trong sản phẩm của mình, giống như thương hiệu Juno đã làm được.

Gửi các cô gái tuổi đôi mươi: Đừng cố “xỏ chân” vào những ước mơ áp đặt, hãy chọn con đường cho mình dù nhỏ bé tới đâu! - Ảnh 7.

Là một trong những thương hiệu giày "Made in Vietnam" nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại, Juno luôn cố gắng truyền tải một câu chuyện hay thông điệp ý nghĩa trong từng sản phẩm của mình. Với những người gây dựng nên thương hiệu giày Việt này, Juno không chỉ bán một đôi giày, người mua bỏ ra vài trăm nghìn để đổi lại một cá tính, một cảm hứng sống và câu chuyện làm động lực trong suốt cuộc đời. Với mức giá vừa phải trên thị trường, những người đứng đằng sau đôi giày này tin rằng: Ai cũng có quyền sở hữu một đôi giày đẹp và trên hết, ai cũng có quyền mơ ước.

Gửi các cô gái tuổi đôi mươi: Đừng cố “xỏ chân” vào những ước mơ áp đặt, hãy chọn con đường cho mình dù nhỏ bé tới đâu! - Ảnh 8.

Để có thể thực sự hiểu cá tính của một Juno, bạn phải thực sự xem và cảm nhận bộ sưu tập mới ra nhất của Juno: Juno x H'Hen Niê - "Bước tới vì sao" mang đến những phụ kiện hợp xu hướng, ứng dụng cao giúp bạn tự tin thể hiện hết khả năng và thực hiện ước mơ của mình. Mỗi sản phẩm không chỉ giúp tôn lên vẻ ngoài các bạn gái mà còn gửi gắm một thông điệp, tinh thần chủ đạo quan trọng trong cuộc sống.

Một chiếc "Túi đeo hy vọng" sẽ là sản phẩm đầu tiên mà người xem không thể bỏ qua trong bộ sưu tập. Với thông điệp "Hãy thả Hy Vọng vào túi, để luôn mang theo bên mình", chiếc túi như nơi gửi gắm mọi niềm tin, ước mơ của các bạn gái trong cuộc sống. Bên trong túi lấp lánh những ngôi sao nhỏ, cực kỳ "hợp tông" với chủ đề bộ sưu tập Bước tới vì sao.

Túi đeo chính trực - Sự chính trực như chiếc quai đeo, càng chắc chắn càng vững tâm với bất kỳ lựa chọn.  Nếu bạn là một cô gái bản lĩnh, mạnh mẽ hay đó chính là hình tượng mà bạn đang nhắm tới, chắc chắn đây sẽ là chiếc túi phù hợp với bạn. Với thiết kế túi đáy tròn hiện đại cùng với vô số ngôi sao lấp lánh trên quai, túi đeo chính trực là sản phẩm mà kể cả những cô nàng cá tính, không thích những thứ điệu đà, cũng mong muốn sở hữu.

Muốn thoát mình ra khỏi những khuôn mẫu thường ngày hay các sản phẩm mà có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trên phố, sao bạn không thử mẫu "túi xách đột phá". Đôi khi, đột phá trong cuộc sống không bắt đầu từ những điều to tát hay lớn lao - như ước mơ của các cô gái cũng vậy, chỉ cần bạn chọn cho mình một chiếc túi khác với vài món đồ quá quen thuộc trong tủ: Một chiếc túi hình bán nguyệt trẻ trung, hiện đại và dải thiên hà được đính kết tỉ mỉ trên bề mặt túi chính là điểm phá cách, đột phá cho bất cứ bạn gái nào.

Giữa con phố tấp nập người, ví cầm tay kiêu hãnh chính là món phụ kiện khiến bạn nổi bật giữa đám đông; kiêu hãnh là khi bạn biết rằng một chiếc túi lấp lánh sẽ làm bạn "Bật" lên hẳn chứ không chỉ "Nổi" một cách đơn thuần. Kể cả các tín đồ khắt khe nhất cũng sẽ yêu thích dòng sản phẩm này với thiết kế hoàn hảo giữa cổ điển và hiện đại đính sequin lấp lánh như hàng ngàn ngôi sao tỏa sáng trong tay.

Gửi các cô gái tuổi đôi mươi: Đừng cố “xỏ chân” vào những ước mơ áp đặt, hãy chọn con đường cho mình dù nhỏ bé tới đâu! - Ảnh 9.

Nếu có ngày bạn chìm trong ủ dột, chỉ muốn nhốt mình trong nhà và gặm nhấm nỗi buồn của bản thân, hãy xỏ ngay đôi Xăng đan lạc quan của Juno và bước ra ngoài đường, vươn mình đón bao hân hoan của cuộc sống. Mỗi bước đường ta đi sẽ luôn thấy yêu đời rạng rỡ với xăng đan lạc quan - sản phẩm mang dáng vẻ hiện đại với gót giày trong suốt, đính hàng ngàn ngôi sao lấp lánh bên trong.

Ai cũng cần say mê một thứ gì đó, như phụ nữ cần một đôi giày búp bê. Với thiết kế mũi nhọn cổ điển, thanh lịch cùng hoạ tiết ngôi sao in nhũ mờ làm điểm nhấn tinh tế, giày búp bê đam mê sẽ giúp mỗi cô nàng thực sự khẳng định được tình yêu trong cuộc sống của mình.

Mỗi khi nào bạn cảm thấy nguồn năng lượng trong cơ thể mình như cạn kiệt, sự tự tin vốn có chẳng còn trong mình, hãy thử diện đôi xăng đan TỰ TIN hay NHIỆT HUYẾT cho ngày dài năng động. Bạn tự tin nhất khi biết mình đang mang một đôi giày sinh ra dành cho bản thân, như chính những họa tiết, thiết kế độc đáo của xăng đan TỰ TIN khiến các cô nàng không bao giờ thấy mình mờ nhạt trong đám đông.

Và đừng quên đôi giày cao gót ước mơ - một thông điệp mạnh mẽ mà những con người ở Juno muốn gửi tới tất cả các bạn nữ; hãy dám ước mơ trong cuộc đời này và đôi giày kia chính là thứ giúp bạn nâng đỡ ước mơ cho bản thân. Hãy mang những giấc mơ của bạn lên đôi chân để đôi giày của Juno dẫn lối giấc mơ đó thành hiện thực.

Gửi các cô gái tuổi đôi mươi: Đừng cố “xỏ chân” vào những ước mơ áp đặt, hãy chọn con đường cho mình dù nhỏ bé tới đâu! - Ảnh 11.

Mỗi cô gái đều có một công chúa Lọ Lem trong mình và ước mơ được thoát ra ngoài cuộc sống đời thường khuôn mẫu. Nhưng cũng như nàng Cinderella năm nào, trước khi có được hạnh phúc, bạn phải có một đôi giày cho riêng mình. Thứ óng ánh tinh khôi lấp lánh ấy không cần phải là thủy tinh mà chỉ là những niềm hy vọng, ước mơ được tỏa sáng từ chính họ.

Bạn không cần phải sở hữu một chiếc giày thủy tinh để người khác nhìn ra những ước mơ khát khao trong bạn, vì với Juno, những chiếc giày sẽ "nói" thay nỗi lòng của chính những cô gái. Juno không chỉ là câu chuyện của thương hiệu thời trang mà thông qua từng sản phẩm ấy, những người phụ nữ có thể kể lại câu chuyện của lòng mình.

Gửi các cô gái tuổi đôi mươi: Đừng cố “xỏ chân” vào những ước mơ áp đặt, hãy chọn con đường cho mình dù nhỏ bé tới đâu! - Ảnh 12.

Cuộc sống cần một bàn đạp để đưa ta tới ước mơ, cũng như mỗi con người cần một đôi giày theo cùng năm tháng. Chặng đường dài có bền bỉ hay không, có chạm được vạch đích cuộc đời an lành hay không, nằm cả ở đôi giày bạn đang mang. Đó không còn chỉ là một thứ phục sức giúp ta tỏa sáng, thể hiện được con người mình mà còn theo ta suốt cuộc đời.

Hãy cùng Juno đi tìm cho mình đôi giày dẫn lối ước mơ trong bộ sưu tập “Juno x H’Hen Niê – Bước tớ vì sao” các cô gái nhé

Dumi
Bi