Rút cục thì, hạnh phúc lại là một điều quá bí ẩn và xa xỉ sao? Goo Hara thật sự muốn gì, chẳng lẽ đã quá muộn để cô ấy đi tìm hạnh phúc?

Mùa đông này chắc hẳn sẽ lạnh hơn, Goo Hara đi rồi. Sau 2 lần cố gắng thoát khỏi sự vùi dập tàn nhẫn của cuộc đời, “búp bê xứ Hàn” cuối cùng cũng cô độc nói lời vĩnh biệt với tất cả mọi người, rằng cô sẽ không cố nhặt nhạnh “những mảnh vỡ vụn” sau tất cả những gì bản thân đã phải chịu đựng từ cái mà người ta gọi là số phận, từ ngành giải trí hào nhoáng, ác nghiệt luôn chực chờ nuốt chửng nghệ sĩ mỗi khi họ mắc sai lầm, dù chỉ là những sai lầm nhỏ. Hoặc giả, khi họ chỉ mong muốn tìm kiếm hạnh phúc cho mình giữa những bất hạnh cuộc đời gieo cho.

Tôi nhận tin Goo Hara qua đời khi đang đi bộ vô định một mình trên con phố nhỏ ở Đà Lạt, một tin nhắn từ cô bạn, “Goo Hara đi rồi mày ơi, thế giới này đáng sợ quá!”. Tôi trống rỗng, tai bất giác ù đi, lại một lời giã từ cõi đời nữa của một người nghệ sĩ trẻ ra đi vì căn bệnh trầm cảm. Hay nói cách khác, lại một sự ra đi được báo trước bởi tàn nhẫn của cộng đồng, quăng lại cho tất cả chúng ta một câu hỏi, bao giờ thì người ta mới thôi ghét bỏ và gây tổn thương cho nhau? 

Goo Hara: Khi tiền bạc và danh tiếng không thể khoả lấp nỗi bất hạnh vì sự ghẻ lạnh và chẳng ai lắng nghe... - Ảnh 1.

Người ta biết về Goo Hara như một nữ thần tượng với vẻ xinh đẹp có thể thu hút sự chú ý của bất cứ ai. Trong làng giải trí xứ Kim chi, bên cạnh người bạn thân quá cố Sulli, Goo Hara cũng là một biểu tượng của sắc đẹp, và có lẽ chính vì thế nên con đường vào showbiz rộng mở với cô. Ra mắt cùng các thành viên KARA, thế hệ Gen2 Kpop xuất hiện nhóm nhạc có thành viên được ví như “búp bê xứ Hàn”, được người hâm mộ chào đón một cách nồng nhiệt. Sự nổi tiếng của KARA và Goo Hara lúc đó từng được ví như sự đe dọa với ngôi vương trong các nhóm nhạc nữ của SNSD, Wonder Girls khi các cô gái liên tục cho ra đời những bản hit và xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông. Cá nhân Goo Hara thường xuyên được săn đón bởi những lời mời tham gia show, những CF quảng cáo, những sự kiện, những lịch trình riêng và chung cùng nhóm. 

Goo Hara: Khi tiền bạc và danh tiếng không thể khoả lấp nỗi bất hạnh vì sự ghẻ lạnh và chẳng ai lắng nghe... - Ảnh 2.

Những tưởng người đẹp như Goo Hara sẽ được sống một cuộc đời bằng phẳng, nhưng không, người ta có câu “hồng nhan bạc mệnh”, và câu nói đó chẳng bỏ qua cô gái nhỏ bé. Từ nhỏ đến lớn, Goo Hara đã phải trải qua quá nhiều những cay đắng mà số phận ban cho cô. Giống người bạn thân Sulli, Goo Hara với tuổi thơ đẫm nước mắt cũng là một nhân chứng của bạo lực học đường, từng bị bạn bè đánh hội đồng, tẩy chay đến mức phải chuyển trường vì vẻ ngoài xinh đẹp của cô thu hút sự chú ý của nhiều nam sinh. Sống trong “địa ngục” từ thuở còn đi học, Goo Hara đã phải chịu đựng những chấn động tâm lý bởi thái độ nhẫn tâm của những người bạn cùng trang lứa.

Khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, Goo Hara dính scandal đầu tiên trong đời khi bị chụp lại được khoảnh khắc hẹn hò cùng đàn anh Yong Jun Hyung (cựu thành viên của BEAST/Highlight), khi ấy cô mới chỉ 17 tuổi. Ngay lập tức, Goo Hara nhận được bão chỉ trích từ cộng đồng mạng, hình ảnh ngọc nữ của cô bỗng chốc bị đánh đổ bởi cộng đồng mạng, họ kết luận và chì chiết rằng cô “quan hệ tình dục khi chưa đủ 18 tuổi” sau những tấm ảnh ra vào khách sạn. Tình yêu đôi lứa bình thường bỗng bị bôi đen, méo mó vì miệng lưỡi người đời. Goo Hara ngay lúc này đã trở thành nạn nhân của cyber bully - bạo lực mạng, để rồi kết cục nữ ca sĩ đình đám đã phải từ bỏ mối quan hệ mới chỉ chớm nở chỉ vì “những câu đùa cợt cho vui”, “những lời chì chiết cho đã miệng”...

Đỉnh điểm trong những “bất hạnh” giáng xuống đời Goo Hara chính là scandal bạo hành liên quan đến bạn trai cũ Choi Jong Bum. Khi đó Goo Hara đã tung ra những bức ảnh chụp vết thương và bệnh án chứng minh việc cô đã bị y đánh đập nặng nề trong thời gian yêu đương. Bầm dập chân tay, mặt mũi đến mức phải dùng băng che kín toàn thân, bị hành hung đến mức chảy máu âm đạo… và Goo Hara chỉ còn biết kêu cứu qua báo chí, qua truyền thông và mạng xã hội. Chuyện tình cảm đổ vỡ hết lần này đến lần khác, sự chỉ trích của cộng đồng mạng cùng với những nỗi đau của quá khứ đã khiến Goo Hara bị đả kích nặng nề. Bông hoa của Kpop đã bị bão tố cuộc đời quật ngã đến bầm dập, đó là những nỗi bất hạnh không hồi kết của Goo Hara.

Goo Hara: Khi tiền bạc và danh tiếng không thể khoả lấp nỗi bất hạnh vì sự ghẻ lạnh và chẳng ai lắng nghe... - Ảnh 3.
Goo Hara: Khi tiền bạc và danh tiếng không thể khoả lấp nỗi bất hạnh vì sự ghẻ lạnh và chẳng ai lắng nghe... - Ảnh 4.

KARA tan rã bởi sự khắc nghiệt của cộng đồng hâm mộ Kpop khi sự tẩy chay được chĩa mũi dùi vào cá nhân Goo Hara. Sự nghiệp bị đóng băng, người đời dè bỉu, những bình luận ác ý dành cho “búp bê xứ Hàn” từ khi nào xuất hiện với tần suất dày đặc trên mỗi bài báo, trang tin mỗi khi tên cô xuất hiện. Khi đã ghét bỏ ai đó, người ta thường có cả ngàn vạn lý do, Goo Hara lại là đối tượng soi mói để chỉ trích của đám đông. Từ việc “cư xử bất thường và trịch thượng” với dàn MC radio khi nhắc đến tình cũ Junhyung, “kết thân với Sulli” - tạo thành cái gai trong mắt netizen Hàn, trở thành “những cô gái hư hỏng” với bộ ảnh Lolita, chơi cùng “đám bạn của G-Dragon”... người ta bắt đầu phán xét và càng cay nghiệt về cô nghệ sĩ trẻ cũng có cuộc sống như bao người khác. 

Kể từ đó, nhất cử nhất động của Goo Hara đều bị ném đá vô tội vạ dẫu cho đó chỉ là những hành động bình thường giản đơn. Đến vòng eo to hơn bình thường cũng bị chỉ trích nặng nề, mỗi một bước đi của Goo Hara bắt đầu trở thành tâm điểm của những lời chê bai, miệt thị không hồi kết của cư dân mạng.

Người nổi tiếng thì không được yêu ư? 17 tuổi hay 18 tuổi thì việc yêu một ai đó có phải là cái tội tày đình đối với một nghệ sĩ trẻ như Goo Hara? 

Goo Hara: Khi tiền bạc và danh tiếng không thể khoả lấp nỗi bất hạnh vì sự ghẻ lạnh và chẳng ai lắng nghe... - Ảnh 5.

Gông cùm của sự nổi tiếng đã tiếp tục cướp đi của Goo Hara những nụ cười, để lại những tiếng khóc đầy đau khổ. Báo chí còn đăng tải được đoạn CCTV ghi lại khoảnh khắc Goo Hara quỳ xuống van xin khóc lóc bạn trai cũ trước đe dọa đớn hèn sẽ phát tán video clip có cảnh quan hệ tình dục của hai người. 3 chữ “người nổi tiếng” tiếp tục trói chặt Goo Hara vào những chuẩn mực khắc nghiệt đến tàn nhẫn, khi mà vốn dĩ là một người bị xâm hại, lại tiếp tục sống trong sợ hãi bởi những đoạn video mà nếu chúng phát tán ra, cô biết chắc chắn rằng mình sẽ lại càng bị ghét bỏ hay chỉ trích thêm. 

Tầng tầng lớp lớp của sự tổn thương kéo đến với Goo Hara, nhưng nguyên nhân lớn nhất chính là bạo lực. Bạo lực này tấn công nữ thần tượng ở cả hai khía cạnh, đó là bạo lực thân thể và bạo lực lời nói. Nó bất giác khiến chúng ta đặt ra một câu hỏi, “Tại sao nữ thần tượng lại luôn bị chỉ trích trong những lần hẹn hò?”. Như Taeyeon (SNSD), như Suzy (MissA), Goo Hara yêu Junhyung nhưng một mình cô bị chỉ trích? Có lẽ cô gái ấy khi vẫy vùng trong đau khổ cũng từng tự đặt ra câu hỏi cứa lòng này, rằng ngay cả với ngành giải trí thì lỗi của cô chính là vì cô là con gái và sở hữu vẻ ngoài quá xinh đẹp? 

Goo Hara: Khi tiền bạc và danh tiếng không thể khoả lấp nỗi bất hạnh vì sự ghẻ lạnh và chẳng ai lắng nghe... - Ảnh 6.

Nữ nghệ sĩ được coi là biểu tượng cho vẻ đẹp của xứ Hàn bị đời vùi dập đến không nhận ra trong những buổi trả lời báo chí, những bức ảnh đời thường. Người ta không còn nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của Goo Hara thuở còn chập chững bước chân vào giới giải trí, thay vào đó, người ta nhớ về cô qua những hình ảnh tiều tuỵ và suy nhược khi liên tiếp nhận được những cú đánh của cuộc đời.

Goo Hara: Khi tiền bạc và danh tiếng không thể khoả lấp nỗi bất hạnh vì sự ghẻ lạnh và chẳng ai lắng nghe... - Ảnh 7.

Sau lần tự tử bất thành vào tháng 5 vừa qua, Goo Hara tiếp tục nhận được cú sốc bởi sự ra đi của Sulli - người bạn thân bị hai chữ “trầm cảm” giam cầm. Người ra mới bắt đầu lo lắng cho cô, rằng sự ra đi của Sulli sẽ khiến niềm tha thiết với cuộc sống trong Goo Hara cạn kiệt. Cũng phải, mấy ai có thể chịu đựng từng ấy vùi dập của cuộc đời suốt gần 30 năm, với tất cả những gì độc ác và tàn nhẫn nhất mà thế giới này “hậu đãi”, cái chết có lẽ chỉ là một suy nghĩ trong khoảnh khắc nào đó. 

Nhưng người đời nhận ra điều này cũng đã quá muộn. Goo Hara suy sụp hoàn toàn sau sự ra đi của Sulli. Lời hứa cô từng nhắn gửi tới người bạn quá cố của mình, rằng “chị sẽ thay em sống tốt” cũng trở thành một lời thất hứa đắng cay, để rồi tiếp tục vĩnh biệt thế giới này trong sự cô độc.

Goo Hara: Khi tiền bạc và danh tiếng không thể khoả lấp nỗi bất hạnh vì sự ghẻ lạnh và chẳng ai lắng nghe... - Ảnh 8.

Từ bé cho tới lớn, từ khi chỉ là một cô gái bình thường cho tới khi trở thành người của công chúng thì bủa vây Goo Hara vẫn là những nỗi bất hạnh, những sự bất công, những sự ghét bỏ, và tấn công bạo lực từ những người xung quanh cô. Danh tiếng tan tành, áp lực từ ngành giải trí đè nặng khiến Goo Hara rơi vào trầm cảm, cô đã không còn có thể giơ mình ra để đón nhận tiếp những tổn thương của cuộc đời.

Lời từ biệt của Goo Hara chính là chấm dứt mọi đau khổ mà cô phải gánh chịu, cũng chính là tột cùng của tuyệt vọng khi không thể tìm nổi lý do tiếp tục sống trên đời. Như cách mà cô đã từng nói, đó là “Phải giả bộ vui vẻ trong khi bản thân mệt mỏi. Giả bộ như không có gì trong khi bản thân lại đau đớn. Sau khi sống với từng đó áp bức, bên trong tôi như đã vỡ vụn thành trăm mảnh”, cuối cùng lại có một kết thúc bi thương. Một người phải chịu đựng những nỗi đớn đau nào thì mới muốn kết liễu đời mình 2 lần, Goo Hara đã mệt mỏi với thế giới này quá rồi phải không?

Goo Hara: Khi tiền bạc và danh tiếng không thể khoả lấp nỗi bất hạnh vì sự ghẻ lạnh và chẳng ai lắng nghe... - Ảnh 9.
Goo Hara: Khi tiền bạc và danh tiếng không thể khoả lấp nỗi bất hạnh vì sự ghẻ lạnh và chẳng ai lắng nghe... - Ảnh 10.

Bao giờ thì chúng ta mới không dùng sức mạnh đám đông để hà hiếp một cá nhân? Bao giờ thì chúng ta mới có thể truyền cho nhau một hơi ấm, chìa cho nhau một bàn tay kéo nhau đứng dậy khỏi vấp váp chứ không phải là tiếp tục ấn nhau thêm vào hố sâu bằng những lời nói thiếu suy nghĩ chỉ cốt thoả mãn sự ghét bỏ ai đó?

Đôi khi cái mà nghệ sĩ cần cũng chỉ là một câu động viên hay một lời an ủi, thậm chí là sự bỏ qua cho sai lầm mà họ lỡ may mắc phải. Bởi sống trên đời có ai là không sai lầm, nghệ sĩ cũng chỉ là những con người có cảm xúc, biết đớn đau, họ chẳng mình đồng da sắt, chẳng phải là một con búp bê trong lồng kính để chỉ trưng ra một nụ cười vui vẻ, sâu thẳm trong họ vẫn là sự cô đơn, nỗi buồn giống tất thảy mọi người. 

Goo Hara: Khi tiền bạc và danh tiếng không thể khoả lấp nỗi bất hạnh vì sự ghẻ lạnh và chẳng ai lắng nghe... - Ảnh 11.

“Ngủ ngon”, đó là lời cuối cùng của nữ nghệ sĩ “hồng nhan bạc mệnh” với thế giới, với tất cả những người yêu quý cô hay ghét bỏ cô, từng bắt nạt hoặc đánh đập, từng dùng những ngôn ngữ độc ác nhất nhằm vào một cô gái yếu ớt. Có lẽ rằng đã từng có một thời gian dài cô gái ấy tỉnh dậy với trái tim bầm dập và tan nát, ao ước rằng tại sao không thể mãi chìm trong giấc ngủ, để không phải sống trong sự nhiếc móc vô cớ của đám đông người, để không còn bất hạnh, không còn sợ hãi.. . Kpop đang có bao nhiêu nghệ sĩ có những nguyện ước như thế, hoặc đang lâm vào bế tắc với những lời bắt nạt hội đồng của đám đông đến nỗi mong tìm đến một sự giải thoát đầy tiêu cực này? Là Jong Hyun, là Sulli và Goo Hara, tôi chỉ có một mong mỏi duy nhất, sự ra đi đau đớn của Goo Hara sẽ chấm dứt tất cả những tội ác của cộng đồng mạng sống trong xã hội mà người ta bịt mắt, che tai, ngoảnh mặt trước những lời cầu cứu của những người đang bị bủa vây bởi bế tắc và trầm cảm. Thực ra, ai trong chúng ta cũng mang những căn bệnh tâm lý, chỉ là ít hay nhiều, ai trong chúng ta cũng cần những bàn tay và sự yêu thương.

Goo Hara: Khi tiền bạc và danh tiếng không thể khoả lấp nỗi bất hạnh vì sự ghẻ lạnh và chẳng ai lắng nghe... - Ảnh 12.

Goo Hara đi rồi, một ngôi sao đã tắt, nhưng bầu trời lại xuất hiện thêm một vì sao nữa. Giấc ngủ của sự giải thoát trong khốn cùng của tuyệt vọng, giấc ngủ như thể nói với thế giới một lời từ biệt bất cần, tôi đi đây, các người hãy cứ sống với sự tàn nhẫn ấy cùng nhau!

Giá mà chúng ta nói những lời thứ tha, những lời bao dung, rằng “bạn đã vất vả rồi”, “ai cũng có sai lầm mà” hay “bạn có thể làm lại”,... thay vì những câu chì chiết, miệt thị, thậm chí là xúc phạm. Giá mà chúng ta biết thông cảm hơn với những người đang đứng trên sân khấu với ánh hào quang kia, để họ không cô đơn đến mức tìm đến một sự giải thoát. Giá như chúng ta làm vậy, thì đã không có đến quá nhiều sự ra đi…


CaDe
Internet
Jordy
Theo Trí Thức Trẻ25/11/19