World Cup - giải bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức khởi tranh được 2 ngày. Không khí trên toàn thế giới khỏi phải nói đang náo nhiệt như thế nào. Hội anh em thì mất ăn mất ngủ dõi theo từng đường bóng lăn, còn các chị em cũng chẳng tiếc thời gian bỏ ra để săm soi trai đẹp. Biết bao chuyện dở khóc dở cười đã xoay xung quanh mùa World Cup, để rồi mỗi khi nhớ lại, ai cũng thấy khoảng thời gian ấy thật vui vẻ biết bao nhiêu.
Tinh thần World Cup bất diệt nên bố mẹ có khó tính như nào thì những ngày này cũng phải "đầu hàng" nhé!
Chuyện tình bắt đầu từ trái bóng và cũng kết thúc khi hết mùa, chẳng biết anh còn nhớ không?
Nhìn thần tượng khóc mà lòng đau nhói, hận chẳng thể ở bên cạnh đưa tay lau nước mắt cho anh!
Niềm vui thì dễ quên còn nỗi buồn thì không bao giờ! Mùa World Cup năm đó đã để lại tổn thương sâu sắc trong lòng tui rồi...
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nào có chờ đợi ai bao giờ, chậm một giây, lỡ cả đời!
Tất cả mọi chuyện xảy ra trong mùa World Cup đều có chút màu sắc ám muội nào đó...
Khi bạn nhận ra giấc mơ mãi mãi chỉ là giấc mơ, lại một mùa World Cup cô đơn không có miếng sầu riêng nào...
Khi bạn đam mê bóng đá nhưng vẫn không quên nhiệm vụ quan trọng nhất cuộc đời. 10 điểm cho sự cố gắng!
Mang tiếng đi xem đá bóng mà không biết đội nào ra sân, tỷ số thắng thua như nào, đúng là kỷ niệm nhớ đời!