Tết sắp đến thật rồi! Đây hẳn là thời điểm người ta mệt mỏi và suy nhược vì đủ thứ chuyện. Lương thưởng chẳng thấy đâu. Công việc cuối năm thì ngập ngụa. Mỗi chuyện mua quần sắm áo với cả làm đẹp để ăn Tết thôi cũng hao công tổn sức lắm.
Tất nhiên Tết đến thì vẫn vui, vẫn háo hức. Cơ mà thỉnh thoảng khó ở chỉ muốn gào lên tự nhiên đang yên đang lành lại Tết. Mà đa phần, nguồn cơn của cái sự khó ở này là vì chúng ta là mấy đứa nghèo khổ cháy túi nên chẳng dám vui ấy mà!
Chưa kể tiền biếu bố mẹ, tiền lì xì, tiền trả nợ... Bài toán chi tiêu ngày Tết còn khó hơn đề thi đại học nữa.
"Ngoài kia bao nhiêu là tiệc mà nhà con bao nhiêu là việc" - Ai bảo đi chơi là sướng? Lo canh cánh trong lòng thì sung sướng cái nỗi gì hả giời?
Xong cái công ty thưởng cho đúng 2 triệu thì chắc vui?!!
Tết nhất lắm việc phải đi khắp nơi thì chớ xong đi đâu cũng kẹt xe làm không tức không được á!
Từ giờ đến Tết mà không giảm cân thì đoán xem, ai sẽ ở truồng Tết này nào?
"Đường về nhà xa lắm mẹ ơi..."
Biết rồi, khổ lắm, nói mãi... Cũng muốn có ai đó để dẫn về lắm chứ nhưng đâu phải muốn là được.
Độc thân vẫn ổn cho đến khi bạn phát hiện ra mình là đứa F.A duy nhất trong khi bạn bè đã 2 tay 2 đứa.
Tầm này thì còn làm lụng gì nữa!
Tết đến và cuộc đời vẫn không ngừng thử thách bạn.