Giữa đêm nhận ca cấp cứu chuyển dạ sinh con, bác sĩ choáng váng khi biết danh tính sản phụ và cái kết ám ảnh cả cuộc đời làm nghề y

L.T., Theo Pháp luật và Bạn đọc 12:53 30/03/2022

Nạn nhân của nạn tảo hôn là những bé gái chưa lớn đã phải học cách làm vợ, làm mẹ.

Gần đây, chính quyền bang Terengganu (Malaysia) xác nhận rằng bang này đang chuẩn bị ban hành luật cho phép các thanh thiếu niên (tức cả những người chưa đủ tuổi trưởng thành) được phép kết hôn. Dự luật này dù chưa được ban hành chính thức nhưng đã gây ra không ít tranh cãi trong dư luận, kẻ đồng tình người phản đối gay gắt nhưng có lẽ "nạn nhân" vẫn là những bé gái chưa lớn đã phải học cách làm vợ, làm mẹ.

Một trong số những người phản đối dự luật này có bác sĩ Daya Nandan. Anh không đưa ra luận cứ hay quan điểm gì mà chỉ đơn thuần kể ra một câu chuyện do chính anh đã từng trải qua để mọi người cùng ngẫm.

Giữa đêm nhận ca cấp cứu chuyển dạ sinh con, bác sĩ choáng váng khi biết danh tính sản phụ và cái kết ám ảnh cả cuộc đời làm nghề y - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngày 25/3 mới đây, bác sĩ Daya Nandan đã đăng dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân để kể về cái đêm anh đỡ đẻ cho một sản phụ. Điều đáng nói là sản phụ ấy mới... 11 tuổi.

Anh viết: "Họ đưa cô bé ấy vào viện lúc nửa đêm. Tôi không bị sốc trước cảnh tượng này mà là thất vọng và…".

Daya đã bị choáng khi biết rằng sản phụ đang cần cấp cứu chỉ là bé gái mới 11 tuổi. Anh biết rằng ca sinh này sẽ rất phức tạp nên yêu cầu người đi cùng, người mà anh ngỡ là chị gái bệnh nhân, gọi mẹ của cô bé đến ngay lập tức. Nào ngờ, một cú sốc bất ngờ nữa lại đến khi người phụ nữ mới tầm ngoài 20 tuổi ấy tuyên bố cô là mẹ ruột của sản phụ. Người chồng của sản phụ, tức cha của đứa trẻ, thì chẳng thấy tăm hơi đâu cả.

Giữa đêm nhận ca cấp cứu chuyển dạ sinh con, bác sĩ choáng váng khi biết danh tính sản phụ và cái kết ám ảnh cả cuộc đời làm nghề y - Ảnh 2.

Hình ảnh bác sĩ Daya tại nơi làm việc

Trong lúc nguy cấp, bác sĩ Daya đã làm những gì cần thiết để chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Anh viết: "Tôi tự hỏi mình sẽ phải đối mặt với biến chứng gì tối nay? Tiền sản giật? Băng huyết sau sinh? Liệu chúng tôi có thể cứu cả 2 mẹ con họ không?".

Sản phụ trẻ tuổi ngay lập tức được đưa vào phòng mổ. Thật không may, cô bé ấy đã không thể qua khỏi. Chỉ vài giờ sau đó, đứa trẻ sơ sinh cũng qua đời. 2 linh hồn thậm chí còn chưa đến tuổi trưởng thành đã rời bỏ thế giới trong đêm đau buồn đó.

"Đây không phải là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra và chắc chắn cũng không phải là lần cuối cùng", bác sĩ Daya bày tỏ.

Sau đó, bác sĩ Daya tiết lộ rằng sự việc diễn ra ở Indonesia nhiều năm trước, khi anh vẫn còn là một thực tập sinh. Thông qua bài đăng của mình, anh muốn cảnh báo cả thế giới về việc tảo hôn có thể nguy hiểm như thế nào. Nó không chỉ cướp đi tuổi thơ của các em bé gái mà còn để lại những đau đớn, tổn thương về thể xác lẫn tinh thần cho các em.

"Rất dễ để ủng hộ những quyết định vô căn cứ nhưng khi mạng sống bị tước đoạt khỏi thế giới này vì những ý tưởng đó, liệu những người ủng hộ có chịu trách nhiệm không?", anh nói.

Bài đăng của bác sĩ Daya đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng và những tranh luận về nạn tảo hôn ở một số vùng càng thêm sôi nổi.

Không thể cứu sống bệnh nhân thực sự là một trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất khi trở thành bác sĩ. Bác sĩ Daya hy vọng các nhà chức trách sẽ chấm dứt "án tử hình" cho trẻ em bằng cách ngăn cấm tình trạng tảo hôn. Bởi anh khẳng định: "Các em ấy xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn!".

Nguồn: WOB