Giọng ca nữ của hit Người Lạ Ơi: "Lấy nghệ danh Orange vì cam là màu may mắn, không sợ bị Google chỉ ra hình... quả cam"

Ngọc Mai, Theo Trí Thức Trẻ 08:56 10/01/2018

Orange đã có những chia sẻ chân thành xung quanh thành công ngoài mong đợi của bản hit "Người lạ ơi" và hành trình tạm ngưng ca hát, trau dồi tập luyện trong 3 năm kể từ khi bước ra từ chương trình "Nhân tố bí ẩn 2014".

Hơn 10 triệu view Youtube cho một sản phẩm âm nhạc trong vỏn vẹn 3 ngày ra mắt có lẽ là con số mơ ước của bất kì ca sĩ đã thành danh nào. Thế nên, khi "Người lạ ơi" bất ngờ trở thành "hiện tượng" Vpop trong những ngày qua, người ta bỗng tò mò về cô gái có nghệ danh Orange được nhạc sĩ Châu Đăng Khoa tin tưởng giao cho "trọng trách" hát chính. Không nhiều người biết, Orange là một trong những thí sinh từng để lại nhiều ấn tượng trong đội Hồ Ngọc Hà tại "Nhân tố bí ẩn - Xfactor 2014" và gần đây nhất là quán quân chương trình "Người hoá thân số 1" dưới tên thật là Khương Hoàn Mỹ.

3 năm im lặng hoàn toàn để trau dồi khả năng, giọng ca sinh năm 1997 gần như "lột xác" khi quay trở lại với sản phẩm âm nhạc debut của mình là "Người lạ ơi". Vẫn là giọng hát đầy nội lực, tình cảm ấy, Orange thời điểm hiện tại có phần nổi loạn với mái tóc bạch kim cùng gu âm nhạc trẻ trung, phù hợp với giới trẻ hơn hẳn. Cùng trò chuyện với Orange để hiểu rõ hơn quá trình tạm ngơi nghỉ 3 năm kể từ khi bước ra từ "Nhân tố bí ẩn", câu chuyện xung quanh bản hit "Người lạ ơi" và những dự định âm nhạc của cô gái này trong thời gian tới.

MV "Người lạ ơi"

Lấy nghệ danh Orange vì đó là màu may mắn, không sợ bị Google chỉ ra hình... quả cam

Bài hát "Người lạ ơi" gây cơn sốt lớn trong thời gian vừa qua, đạt thành tích 3 ngày hơn 10 triệu lượt xem. Cảm xúc của bạn như thế nào?

Đối với một tân binh chưa có sản phẩm nào trước đó như tôi, cảm giác lúc này rất khó tả, giống như đang trong một giấc mơ. Vì là sản phẩm đầu tay nên việc ca khúc vượt qua mức thành công mà mình mong đợi được cho là điều rất may mắn, cũng báo hiệu khởi đầu tốt đẹp cho chặng đường hoạt động âm nhạc sắp tới.

Ca khúc này được làm trong khoảng thời gian rất dài và tôi nghĩ anh Châu Đăng Khoa cũng có đặt kì vọng nó sẽ thành hit, còn hit lớn như bây giờ thì tất cả mọi người đều không ai nghĩ tới. Thành công của ca khúc này đến từ nhiều phía: khán giả có thể tìm tới bài hát nhờ cái tên và hiệu ứng mạng xã hội tốt của anh Karik, tiếp theo là giai điệu rất bắt tai nhờ tài sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa và cuối cùng mới đến giọng hát của tôi.

Cơ duyên nào đã đưa bạn đến với Karik và Châu Đăng Khoa để cùng nhau bắt tay, làm nên sản phẩm này?

Vào năm 2014, tôi tham gia "Nhân tố bí ẩn" và gặp nhạc sĩ Châu Đăng Khoa nhưng lúc đó cả hai cũng chỉ nói chuyện xã giao. Tới cuối năm ngoái, sau khi tôi có tham gia một cuộc thi cover nhạc của anh ấy và đạt giải nhì thì nhạc sĩ Châu Đăng Khoa ngỏ lời muốn tôi thể hiện demo các bài hát mới mà anh viết.

Trong một ngày làm việc chung, anh nói với tôi cứ hát ca khúc "Người lạ ơi" và sẽ nhờ Karik hát chung. Lúc làm demo, anh Khoa cho nhiều ca sĩ nghe, ai cũng khen và muốn hát bài này nhưng anh ấy một mực giữ cho tôi hát. Điều này khiến tôi cảm thấy lo sợ vì nếu không may bản thân thể hiện mà bài hát lại không đạt được gì thì sẽ phụ kỳ vọng đó. Cuối cùng thì ca khúc ra mắt lại đạt được thành công ngoài mong đợi, tôi cảm thấy rất may mắn vì đã nhận được sự tin tưởng từ nhạc sĩ Châu Đăng Khoa.

Giọng ca nữ của hit Người Lạ Ơi: Lấy nghệ danh Orange vì cam là màu may mắn, không sợ bị Google chỉ ra hình... quả cam - Ảnh 2.

Cảm xúc của bạn khi nhận bài hát này về mình là gì, trong quá trình thu âm có gặp gì khó khăn hay không?

Phần lời ở điệp khúc bài hát đem lại cho tôi cảm giác giống mình ở thời điểm 3 năm trước, khi thời gian đầu luôn thấy cô đơn và mất phương hướng. Khi nghe demo của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, tuy tôi cảm nhận được nhưng trong lần đầu tiên hát lại bị chủ quan, hời hợt, không đạt tới cảm xúc như tác giả yêu cầu, bị nhắc nhở rất nhiều. Phải mất mấy ngày sau, khi tôi nuôi dưỡng cảm xúc và hát thật sự nghiêm túc thì mới thu được một bài hoàn chỉnh.

Trước đây khi tham gia các cuộc thi bạn lấy tên là Khương Hoàn Mỹ, vậy tại sao khi debut với ca khúc này lại lấy nghệ danh là Orange?

Ngày trước, khi tôi còn tham gia các cuộc thi, cũng có một bộ phận khán giả biết đến cái tên Khương Hoàn Mỹ. Tuy nhiên, cái tên này lại bị rơi vào thế khá là lưng chừng, khán giả chỉ biết đến tên chứ không nhớ cá tính âm nhạc của tôi ra sao.

Tôi lấy nghệ danh mới là Orange bởi đây không chỉ là màu may mắn hay loại trái cây mình thích mà còn mong muốn giới thiệu một con người mới tới khán giả. Người ta có nhớ ra tôi là Khương Hoàn Mỹ hay không chẳng còn quan trọng, chỉ cần biết bây giờ có khá nhiều người thích Orange là tôi vui rồi. Và đúng như mong muốn, đây là cái tên đã đem lại cho tôi thành công nho nhỏ ở bước khởi đầu trong sự nghiệp.

Có khá nhiều người cho rằng cái tên Orange này nó khá phổ biến, bạn có sợ khi khán giả Google thì nó chỉ ra hình quả cam không?

Tôi không lo lắng điều đó. Tôi nghĩ cái tên nào cũng vậy, điều quan trọng nhất không phải chuyện đặt tên mà là cách âm nhạc của mình được đến với mọi người như thế nào. Từ hôm nay, có lẽ search Google thì cũng ra 1, 2 tấm hình của tôi rồi.

Từng bị bạn bè chế giễu là "con ghẻ", chỉ dám hát trên trang nhạc online, không dám lộ mặt

Bạn nhận xét Khương Hoàn Mỹ trước đây và Orange của thời điểm hiện tại có gì khác nhau?

Khác rất nhiều. Hồi xưa đi thi, tôi hoàn toàn là một tờ giấy trắng, không tự tin, hát rất run và bị hạn chế về nhiều mặt, chỉ gói gọn hát nhạc tiếng Anh. Sau khi lọt top 12 "Nhân tố bí ẩn", tôi đã bị trượt vào đúng đêm thể hiện ca khúc tiếng Việt.

Ba năm sau đó, tôi chẳng dám làm gì cả vì muốn đợi tới khi chắc chắn về chất giọng thì mới ra sản phẩm. Trong 3 năm đó, tôi dành để xem những nghệ sĩ khác và nhìn nhận phong cách âm nhạc của họ. Điểm mấu chốt là mọi người đều có phong cách độc đáo và đó lại là thứ tôi đang còn thiếu, từ đó tự tạo động lực đốc thúc bản thân phải tìm ra định hướng âm nhạc riêng cho mình. Tới thời điểm này, tôi nghĩ mình đã hoàn thiện nhất sau quãng thời gian dài trau dồi bản thân.

Giọng ca nữ của hit Người Lạ Ơi: Lấy nghệ danh Orange vì cam là màu may mắn, không sợ bị Google chỉ ra hình... quả cam - Ảnh 3.

Khi tham gia "Nhân tố bí ẩn", bạn từng chia sẻ mình có quá khứ bị dè bỉu, xem thường, nên từ đó luôn tự ti dù rất đam mê ca hát. Câu chuyện tuổi thơ đó thế nào?

Hồi cấp hai, mặt tôi lấm tấm, lại còn đeo kính nữa, thậm chí bị gọi là "con ghẻ" vì vẻ ngoài xấu xí. Các bạn trong lớp nhìn vào ngoại hình của tôi rồi bàn tán, tuy không có ác ý, bắt nạt hay bạo lực học đường nhưng đã phần nào tác động tâm lý, khiến tôi bớt tự tin, không muốn lộ mặt ra. Thời gian đó, tôi hay tham gia trang nhạc trực tuyến nhưng chỉ thu giọng mình thôi chứ không thấy mặt. Đó là nơi tôi xả cảm xúc, được tự do, thỏa thích hát.

Khi tham gia "Nhân tố bí ẩn", Hồ Ngọc Hà từng dành những động viên, hứa sẽ chia sẻ và đồng hành cùng bạn để những ai từng dè bỉu sẽ thay đổi cách nhìn về bạn. Điều này có tác động gì với bạn?

Ngay lúc đó, tôi cũng có lên tinh thần, tuy nhiên sau cuộc thi, tôi không liên lạc với chị Hồ Ngọc Hà để nhờ sự giúp đỡ gì cả. Tôi cảm thấy bản thân có lỗi vì làm chị thất vọng trong cuộc thi nên không xứng đáng được chị giúp. Tôi nghĩ bản thân phải có năng lực thì người ta mới giúp được mình, còn mình chẳng có gì thì giúp như thế nào. Chị còn bận nhiều chuyện, không có thời gian để đầu tư hay lo liệu cho tôi được.

Sau 3 năm, khán giả thấy bạn xuất hiện với nhân diện hoàn toàn khác: tóc bạch kim, make-up đậm, gương mặt cũng có nhiều sự thay đổi hơn. Vì sao bạn lại có sự lột xác này và trong quan điểm của bạn thì ngoại hình đóng vai trò quan trọng như thế nào?

Ở Việt Nam, mọi người vẫn để ý và chú trọng đến vẻ ngoại hình. Trong khi tôi nghĩ bản thân mình dù có làm gì thì cũng không đẹp được thì mình phải có cá tính độc đáo, khác lạ cộng thêm năng lực để người ta nhớ đến mình. Đó là những gì tôi đang hướng tới và cũng là lời góp ý của anh Châu Đăng Khoa: "Em không đẹp được đâu nhưng em có thể độc và lạ để có thể khiến người hâm mộ nhớ tới mình".

Cho đến bây giờ, tôi đã tự tin và hài lòng về diện mạo mới của mình.

Sau cú lột xác về cả ngoại hình và tư duy âm nhạc, thông điệp bạn muốn gửi gắm đến những người trẻ đam mê âm nhạc nhưng từng tự ti giống như mình điều gì?

Mình hãy cứ sống tốt, biết trước biết sau, làm việc chăm chỉ, nghiêm túc với đam mê thì một ngày nào đó, thành công cũng sẽ tới.

Giọng ca nữ của hit Người Lạ Ơi: Lấy nghệ danh Orange vì cam là màu may mắn, không sợ bị Google chỉ ra hình... quả cam - Ảnh 4.

Tôi còn trẻ, ở đâu có âm nhạc thì ở đó có tôi

Bạn nghĩ thế hệ mình có lợi thế gì so với đàn anh, đàn chị lúc trước? Bởi vì so về âm nhạc về sau thì thấy là mình có điều kiện để cho nó phát triển và nó chất lượng hơn rất nhiều?

Thế hệ của tôi có lợi thế khi công nghệ hình ảnh đã hiện đại hơn rất nhiều, chưa kể các trang mạng xã hội làm cho âm nhạc của mình có thể đưa đến nhiều người hơn. Còn ngày xưa thì chỉ có hát live và phát hành đĩa, hạn chế hơn rất nhiều. Vậy mà có những người nghệ sĩ vẫn trụ được đến bây giờ, thực sự họ quá giỏi và thành công khi giữ được độ "hot" của riêng mình.

Trong âm nhạc, ai là người đã truyền cảm hứng cho bạn và bạn muốn hợp tác làm việc cùng ai?

Tôi nghe rất nhiều thể loại, từ Việt Nam, US-UK rồi cả K-Pop, thể loại như R&B hay Ballad thì đều rất thích. Việt Nam thì tôi nghe nhạc của ca sĩ Hương Tràm, Soobin Hoàng Sơn, Sơn Tùng M-TP, US – UK là những ca khúc của Ariana Grande chẳng hạn. Còn K-Pop thì tôi hay nghe của nhóm SHINee hay EXID, sáng sớm thường hát những bài của nhóm đó tại vì có bài rất cao, giống như cách mình luyện thanh.

Có một người tôi rất muốn làm việc cùng lắm, đó là Sơn Tùng nhưng mà chắc không có "cửa" (cười). Kai Đinh và Justatee cũng là những người mà tôi rất thích gu âm nhạc và muốn hợp tác.

Giọng ca nữ của hit Người Lạ Ơi: Lấy nghệ danh Orange vì cam là màu may mắn, không sợ bị Google chỉ ra hình... quả cam - Ảnh 5.

Sau dự án thành công này, bạn có dự định bắt tay cùng Châu Đăng Khoa và Karik để tận dụng sức nóng từ bản hit "Người lạ ơi"?

Anh Karik có rủ tôi hát chung một bài nữa, hiện đã thu xong, chưa biết lúc nào sẽ ra mắt. Còn với nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, thời gian sắp tới tôi cũng có thêm nhiều bài hát nữa với anh. Đó là ở phần mainstream. Còn về Indie, tôi có một nhóm nhỏ với tên gọi "Quýt và Nho", đồng thời cũng là một thành viên của nhóm The Sheep. Định hướng âm nhạc của tôi trong năm nay sẽ vừa làm mainstream, vừa hoạt động trong nhóm của mình.

Bạn nghĩ gì về việc hoạt động trong giới Indie khó kiếm tiền hơn khi hoạt động ở mainstream?

Tôi nghĩ là điều đó không quá quan trọng cái chính là mình theo đuổi âm nhạc thôi. Tôi còn trẻ, ở đâu có âm nhạc thì ở đó có tôi. Mainstream lại giúp mình trang trải, nhưng khi làm Indie, mình tự do và phóng khoáng hơn nhiều, âm nhạc của mình có thể sẽ khó nghe hơn nhưng lại làm cho mình được thỏa mãn niềm đam mê.

Bạn có nghĩ về việc nổi tiếng hơn sẽ khiến tính cách bị thay đổi không?

Tôi nghĩ mình sẽ không chảnh hơn vì trước sau gì cũng là con người mình thôi. Tôi luôn tâm niệm lời dặn của anh Châu Đăng Khoa: "Em chỉ cần chăm chỉ, biết trước biết sau thì mọi chuyện tốt sẽ đến với em". Tôi chỉ biết bản thân sẽ cố gắng để giữ mình và không bị biến chất, dù đi đến đâu.

Cảm ơn chia sẻ của Orange.